1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các bạn đã và đang sống tại Nga

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi l.t.t.Ha, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. l.t.t.Ha

    l.t.t.Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đã và đang sống tại Nga

    Bạn ơi có biết thú ở Nga
    Một bản nhạc một ấm trà
    Ngồi đây ngắm tuyết bên khung cửa
    tôi thấy lòng mình bỗng nở hoa
    (Trưòng đại học dầu khí Mockba)

    [th]
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga giờ này đã mùa đông
    Tuyết rơi phủ kín những cánh đồng
    Cây trơ trụi đứng trong gió lạnh
    Quạ đen hú gọi giữa mênh mông...
    (nhớ một mùa đông Nga chục năm về trước)
    Hasta La Vista
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga là tôi của bảy năm về trước
    Trong veo một cái nhìn
    Tuyết trắng bông như ăn được
    Bạch dương lặng chờ nơi "đàn sếu bay đi"...
    Nước Nga là khung cửa sổ tầng mười ba
    Ngày lùi dần cho chiều phủ xuống
    Những ngôi nhà hồng lên - nắng muộn
    Đỏ quạch đèn đường là ngút ngát cô đơn
    Nước Nga là mùa đông như không thể dài hơn
    Ngày được đo bằng từng cm tuyết
    Không khí sắc như cào, và quạ kêu thảm thiết
    Chờ tháng ba phết lên từng vệt xanh lá cây
    Nuớc Nga (thậm chí) chỉ là bầu trời không gợn mây
    Như bầu trời bất kỳ nơi đâu khi mùa thu đến
    Giữ trong hơi thở của mình một tình yêu nồng nhiệt
    Nước Nga bỗng thành anh, thành em...
    Bao la trong trái tim mình
    NMH
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 26/12/2001 16:49
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 27/12/2001 13:53
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bài "Thư gửi con trai ở Nga của Nguyễn Văn X." không nhỉ? Đọc rất vui, có điều chẳng phải là thơ lãng mạn đâu Nếu chưa đọc tớ sẽ post lên.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  5. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái bài ấy nổi tiếng quá, dân đi Nga chắc không ai là không đọc. Nokia8890 cũng đã post bài ấy lên Box Thích đùa rồi đấy.
    aphilong@
  6. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    aphilong nói đúng đó đề nghị "Nokìa"8890 gửi lên đi.Để cho chúng tôi còn thưởng thức với chứ
    [TT]
  7. l.t.t.Ha

    l.t.t.Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị "Nokìa"8890 gửi lên đi.Để cho chúng tôi còn thưởng thức với chứ
    [TT]
    [/quote]
    [th]
  8. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tán phét tý :
    Một bài thơ tương đối hay (dễ hiểu tại sao nó được post cả bên thica lẫn ITC, tác giả khá tự hào về nó ). Hehe, để đáp lại thịnh tình của tác giả đã post nó lên cả bên ITC, tớ sẽ phân tích nó và post cả bên ITC này lẫn thica, các bác Admin từ từ rồi hãy xóa nha.
    Nước Nga, trong đó có cả văn hóa, khung cảnh và cuộc sống, do điều kiện lịch sử, khá quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Những khía cạnh đẹp đẽ nhất của nước Nga đã để lại một ấn tượng không thể phai mờ. Với tớ cũng thế, nó giúp tớ cảm nhận được bài thơ dễ dàng.
    Bài thơ có ngôn ngữ của một cô gái, mmm, vừa trong sáng, vừa chín chắn. Tại sao lại thế nhỉ. Nước Nga là tôi của bảy năm về trước Một sự xác định, có đôi chút tiếc nuối chăng.
    Bạn rất yêu nước Nga, và nhìn nó bằng một cái nhìn trong veo, thậm chí với đôi chút ngây thơ ngộ nghĩnh tuyết trắng bông như ăn được. Những hình ảnh quen thuộc và gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Từ trên khung cửa sổ cao của tầng mười ba, bạn thường ngắm nhìn hoàng hôn, không khỏi với đôi chút bâng khuâng của một cô gái. Cả bài thơ tràn đầy sự miêu tả những gì đã trở thành ??onổi tiếng???, nghĩ đến nước Nga người ta có thể nghĩ ngay đến. Mùa đông dài với tuyết phủ dầy trắng xóa, tiếng quạ kêu thảm thiết, cái lạnh sắc như cào vào da thịt, với hàng bạch dương im lặng chờ đợi mùa xuân. Trong cái khung cảnh mùa đông thấm buồn vời vợi như thế, cảm hứng thi ca rất dễ nảy nở. Rồi hình ảnh ??ođàn sếu bay??? nữa, một hình ảnh nói lên tính cách Nga, đã từng được giới thiệu trên phim ảnh lẫn âm nhạc thi ca, là hình ảnh của sự mong chờ, của hy vọng, niềm tin.
    Nước Nga ư, chỉ hai tiếng đó cũng đã khơi dậy một niềm tự hào, nó là cuộc sống xung quanh, là bất kỳ thứ gì đẹp đẽ nhất, quen thuộc nhất. Và cuộc sống, như thường lệ, không thể thiếu tình yêu. Tình yêu với nước Nga đã được cụ thể hóa thành ??omột tình yêu nồng nhiệt???. Nước Nga đã là ??oanh??? và ??oem??? Ngước nhìn bầu trời trong xanh, bạn hít một hơi thở tràn đầy, cảm thấy mình như tự tin hơn, cảm thấy tình yêu bao la hơn. Tớ mong bạn hãy luôn sống với cái nhìn ??otrong veo??? như thế, một thứ hơi bị thiếu trong thời buổi bây giờ.
    Dù bài thơ không mới về hình ảnh, đã có nhiều bài thơ với những hình ảnh như thế, cũng không đặc biệt lắm về chất thơ, nhưng tớ vẫn thích. Ý thích xuất phát từ sự đồng cảm, các bạn cũng đã làm tớ nhớ nước Nga.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác Rookie đã bỏ công tán phét, tán kiểu bác thế này thì em cảm động quá, vinh dự quá! :-)
    Thực ra bài thơ này ngồi ngay trong mạng mà viết, không hề sửa lấy một chữ, nên còn nhiều thiếu xót. Nhưng bác Rookie nói đúng, tác giả tự hào về nó lắm, vì đấy chính là tình yêu nước Nga, là tuổi trẻ, là tình yêu và rất nhiều thứ nữa... Đọc 2 bài của 2 bạn đồng hương, hứng khởi mà làm.
    À, mà cũng tiện đây xin lỗi các bác nhiều về cái bệnh sai chính tả của em...hì. Hồi xưa học ở nhà cũng đã sai toe toét rồi, bi giờ sang đây trình độ còn còi hơn...hì. Mong các bác thông cảm!
    Kính các bác!
    NMH
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Còn bây giờ xin phép các bác em post lên đây một bài thơ không phải của em, nhưng tác giả cũng đang ở 1 nước đông Âu. Cũng viết cho con,không phải thơ lãng mạn đâu nhưng chẳng trào phúng tẹo nào.
    Bố có thể nói gì với con
    Bố có thể nói gì với con
    Ngoài đồng tiền tay run run bố đưa cho mẹ
    Ý nghĩa ư? Đấy là cuộc sống mấy năm trời
    Ở bên này của bố đấy con ơi
    Ngoài nó ra bố không thể nói gì cho con được
    Bố không thể tả Vacsava cho con vì bố đâu có biết
    Ngoài con đường từ chợ về nhà
    Thành cổ, Cung vua, Vacsava
    Đâu có gì cho bố
    Bố không thể dậy con tiếng Ba Lan
    Sáu năm vài từ bồi không ngữ pháp
    Vì chẳng để làm gì, cũng chẳng làm sao
    Bán bán buon có học cũng chẳng vào
    Thế tạm đủ vì tính đếm thì bố thạo
    Bố có thể dậy gì được cho con...
    Bố không thể nói gì cho con về người Ba Lan
    Sống giữa triệu người không nói chuyện
    Còn những người mà bố rất biết
    Cảnh sát, phòng thuế, bảo vệ gặp hàng ngày
    Trộm cướp, du côn, những kẻ say
    Là những người với con bố không muốn nói
    Bố có thể kể gì cho con?
    Dậy sớm? thức khuya, tuyết lạnh, gió trời
    Thể xác, tâm hồn không một chút thảnh thơi
    Sau ngày nănghj nhọc đêm lại về cô độc
    Bố có thể kể gì cho con...
    Bố có thể tâm sự gì với con
    Nỗi buồn nhà khoa học
    Sáu năm chẳng được mảnh bằng
    Dứt lòng từ bỏ ước mơ
    Về sự nghiệp cuộc đời bố từng yêu tha thiết
    Đó là ý nghĩa những đồng tiền
    Tay bố run run đưa cho mẹ
    Con có thể không tự hào với bố
    Nhưng hãy biết, một điều gì đó bố đã làm
    Thế thôi, còn bố với nỗi đau tâm can
    Bố có thể nói gì cho con được?
    Nguyễn Văn Trinh.
    NMH

Chia sẻ trang này