1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TRONG THặ?!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    *** TRONG THặ!!!

    Các bạn đừng vội nghĩ *** là cấm kị, là không hợp với Thi ca. Xưa nay bao nhà thơ đã đề cập đến vấn đề này trong thơ họ. Thi nhân chỉ muốn thi vị hoá 1 lĩnh vực rất nhạy cảm này để ca ngợi hoạt động ái ân cao quý mà Thượng đế chí tôn đã ban cho con người, mà nếu không có nó thì cũng chẳng thể có đưọc chúng ta ngày hôm. Các thi nhân đều trực tiếp hay gián tiếp nói đến nó. Nữ sĩ Hồ xuân Hương là đỉnh cao chưa ai vượt qua được. Ngoài thơ HỒ nữ sĩ ra tôi cũng đã gặp khá nhiều *** trong thơ của những nhà thơ khác, chỉ tiếc không sưu tầm lại nên giờ chẳng nhớ ra được. Nhưng cũng không thể nào quên 1 câu trong Kiều của Nguyẽn Du mà tôi cho rằng đây là câu thơ hay nhất trong Kiều: "Cái đêm hôm ấy hôm gì. Bóng dương ***g bóng trà mi trập trùng" . Và cũng biết 2 câu thơ khác nữa về *** của một nhà thơ thời 30-45. Hai câu rất hay nhưng tiếc là chỉ nhớ 1 câu, mà tên thi sĩ cũng quên mất. Câu đó là :"Ái ân bờ cỏ ôm chân trúc. ..." Các bạn có thấy vô cùng khêu gợi trí tưởng tượng không!?? :))) Bạn nào biết đầy đủ post lên đây cho anh em đọc nhé.
    Vậy chúng ta hãy cùng nhau sưu tầm những vần thơ về *** thú vị nhé. Tôi nghĩ nói trực tiếp cũng rất tốt! Mong mọi người nhiệt tình hưởng ứng! Thankslot!!!
    Tôi mạnh dạn khởi động với bài thơ của mình. Hy vọng nó không gây ra những ý kiến ngược chiều (tất nhiên là không thể sánh được với các vị tiền bối rồi) :

    SLEEP WITH THE MOON

    Nõn nà một dáng trăng tơ
    Nửa khuya lơi lả đến rờ ngực ta
    Làm ta sực giấc mơ hoa
    Đắm mình trong cõi Trăng ngà phiêu du
    Trăng là vú mộng ngàn thu
    Thi nhân uống giọt sữa từ ngực Trăng
    Trăng ban sữa ngọt vĩnh hằng
    Hồn ta run rẩy hoá băng muôn đời
    Khát khao em lắm Trăng ơi
    Đêm mai lại nhé!... tuyệt vời cùng ta!!!
    :)) :))) :)))
    VC -1999
  2. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn. Hy vọng topic này sẽ góp phần làm phong phú thêm Thi ca...
    Tuy nhiên, với tư cách mod, tôi mong các bạn không đi quá giới hạn, tránh gây cảm giác "nhục dục"... mà mong topic sẽ nêu lên được những nét đẹp trong ***...
    Thân,
    || kienn79.
  3. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một thãm cỏ nhung êm
    Giấu hai bờ lạch nhỏ
    Cửa đào nguyên đang mở
    nhưng không được phép vào
    Một vùng hoang không cỏ
    hai hòn đá chơi vơi
    Trăng soi sáng đĩnh đồi
    Thiên nhiên đang ẩn hiện
    Đôi hàng mi thanh tú
    Chớp dọc dưới bóng dừa
    hai hàng sõi trắng thưa
    chạy quanh hang xà ngọc...

  4. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh Vietcuongmh ơi ới ời. Trong 3254 câu Kiều, anh có tìm đỏ con mắt cũng không ra cái câu:
    "Cái đêm hôm ấy hôm gì.
    Bóng dương ***g bóng trà mi trập trùng"
    để mà khen là nó hay nhất hay hay nhị..
    Mà anh có tìm trong tất cả các tác phẩm của Nguyễn Tiên Điền thì cũng không có hai cái câu đó
    Hai cái câu đó nguyên là thế này:
    "Tay Nguyệt lão khờ sao có một,
    Bỗng tơ tình vướng gót cung phi.
    Cái đêm hôm ấy đêm gì,
    Bóng dương ***g bóng đồ mi trập trùng"
    Của nợ này nó nằm trong "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Jza Thiều anh ơi. không bít NJT có họ hàng giề với Nguyễn Du không?
    Cái đêm hôm ấy đêm gì, ko phải ... hôm gì. Cái câu đầu này thì quen quá, nó được PGL lấy làm tựa cho một truyện ngắn của ông ý ngày xưa ý mà.
    Đồ mi chớ không phải trà mi. Hoa đồ mi của Tàu vừa đẹp lại vừa thơm. Việt mình chưa có. Hoa trà mi của ta thì có đẹp nhưng ko có thơm. Anh còn nhớ bài "Tạ lại người cho hoa trà" của Nguyễn Khuyến???
    "Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi
    Đế-ch thấy mùi thơm một tiếng khà"
    Còn về thơ *** thì em có biết trang web có mấy bài của Do Kh. và Bùi Chát. Nhưng post lên đảm bảo mod treo nick liền. Khị khị.
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Evian nhiều nhiều nhé. THế ra nó là của Nguyễn Gia Thiều ở Cung Oán Ngâm à. Vậy mà tôi nhớ lộn là của Nguyễn Du ở trong Kiều đó. Già cả rồi lẫn mã lung tung hết thôi! :))) Tôi xa VN cũng đã lâu, bận rộn việc học hành nhiều và trước đây khi xa quê lỡ không mang theo chút gì dính dáng đến thơ ca nên đã từ rất lâu không có nàng thơ nào bên mình để đọc cả, chán!!! Mọi cái giờ chỉ là chép theo trí nhớ thôi. May mà còn có cái ttvnol.com này với rất nhiều thơ hay để đọc. Mong các bạn đóng góp cho Box Thi ca thêm xôm tụ nhé. Bạn evian có mấy bài thơ *** của Do Kh và Bùi Chát à, cho tôi cái link được chứ??? Cảm ơn bạn nhiều!!!
    CHào thân ái và quyết thắng! hihi
    VC
    Kệ đời đi, đừng bận tâm chi nữa
    Hãy nhẹ lòng mà sống với anh đây!!!
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    xin cho hỏi bài thơ của canhsanhobien là của tác giả nào ?
    Những bài thơ tục, mà thanh, thật đặc biệt ... Thí dụ đọc Vịnh Cái quạt của Hồ Xuân Hương mới thấy "anh hùng quân tử" thời đó đẹp mặt như thế nào
    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dán tự bao giờ,
    Chành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
    Mười bảy hay là mười tám đây
    Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
    Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
    Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.
    Càng nóng bao nhiêu thời càng mát,
    Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
    Chúa dấu vua yêu một cái này
    Còn nữa những bài thơ nói láy của cụ Bùi tiên sinh ... kể ra hơi thô để post lên đầy hì
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  7. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có beenagirl83 nói về thơ ông Bùi (Chắc là định nói Bùi Giáng chớ không phải Bùi Chát????)
    Em có biết một câu thơ của Bùi Giáng nhưng quên mất vài chữ, Nhờ bạn beenagirl83 tìm hộ?
    Vườn anh ...... đứng ...... đằm
    Sao em không ghé vào thăm ...... lần?
    Có lần, Bùi quân vào quán gặp Thu Bồn đang ngồi nói chuyện thơ với Thu Ba, ổng mon men đến và ... làm hai câu thơ:
    Thu Ba khen thơ Thu Bồn
    Thu Bồn thích quá sờ ... vai Thu Ba...
    Thơ gì mà lạc vần tùm lum, nhân tiện nhờ bạn beenagirl83 sửa hộ cho nó chuẩn???
    Còn đây là một câu chuyện nghiêm túc: Thời còn dạy học, Bùi quân đã có lần ra một đề tập văn như sau: "Nếu được lựa chọn giữa Thuý Vân và Thuý Kiều để cưới, các anh sẽ chọn ai?"
    Nếu các anh là học trò của Bùi quân, các anh trả lời ra sao???
    to Vietcuongmh: Em chỉ nói phét chơi thôi, chứ cũng chỉ mới đọc được dăm bài là cùng. Chủ yếu đọc phê bình ní nuận ở trên talawas và tiền vệ ý, anh muốn đọc thì lên đó mà đọc
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thưa anh Evian, cậu thơ của Bùi tiên sinh đúng là ?omất vần? như thế ạ
    Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn khoái quá sờ "vai" thu Ba

    Nhưng theo ?otinh thể của cõi thi ca hoằng viễn kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển ba bảy sông hồ là lục bát Việt Nam" thì cái chữ vai đấy nên sửa lại thành cái gì cho hợp lý, cái gì mà ai cũng biết là cái gì, mà cái gì nhỉ ? chắc cái quạt của Hồ Xuân Hương
    Trong mưa nguồn của Bùi tiên sinh có câu 2 này
    Lọt cồn trận gió đi hoang
    Tồn liên ở lại xin làn dồn ra

    Xin hỏi lại rằng anh hiểu nó như thế nào ạ, trông nó thật thà quá hehe
    Dọn thuyền lựa mặt gia nhân,
    Hãy đem dây xích buộc chân nàng về
    Làm cho cho mệt cho mê
    Làm cho đau đớn ê chề cho coi

    Xem ra những kẻ thiếu đứng đắn như mình lại khi đọc 4 câu này của Tố Như hkà
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế ra trong làng thơ lại có nhiều khảo dị thật. Những câu thơ thú vị các bạn post lên tôi cũng đã được cô giáo tôi kể cho nghe trước đây. Có khác chút ít và còn thêm nữa. Nay tôi kể lại cho các bạn nghe. Khoảng năm 1996 khi tôi vẫn còn là sinh viên trường ĐH NGoại ngữ Hà Nội trong giờ học tiêng Việt thực hành được cô giáo Thanh Dung kể cho nghe như sau: Trên chuyến Oto du lịch của trường ĐHNN đi Đồ Sơn nghỉ mát các thầy cô giáo làm thơ vui để giết thời gian. Trên xe có nhà thơ Phi Tuyết Ba (Tác giả bài thơ : Sao anh lại ngỏ lời. Vào 1 đe^m trăng khuyết. Để bây giờ hối tiếc. Một vầng trăng ko tròn....) và nhà thơ Thu Bồn, nhà thơ Lê Nhân ... . THấy nhà thơ Tuyết Ba khen thơ của Thu Bồn, nhà thơ Lê NHân mới làm rằng:
    "Tuyết Ba khen thơ Thu Bồn.
    Thu Bồn sướng quá sờ ... tay Tuyết Ba"
    Mọi người đều cười vui, nhà thơ THu Bồn mới ứng khẩu đọc rằng:
    Trong xe có một con ruồi
    Tuyết Ba đập cái trúng .... chân Lê Nhân.
    Câu chuyện còn tiếp tục với nhiều chi tiết hóm hỉnh khác nữa....
    Khi xe đến Đồ Sơn, Nhà thơ Lê NHân thấy tren bãi biển có nhiều thiếu nữ đang nằm phơi nắng liền tức cảnh sinh tình đọc:
    Đồ Sơn sóng vỗ chồn vồn
    Mấy cô thiếu nữ ngửa... lưng ra phơi !!!
    Đúng là thơ lục bát gì mà linh tinh quá! Vần vèo sai tùm lum cả, đọc tức khong chịu được. Bạn nào sửa giùm cho đúng cái!!!
    Lớp hậu sinh chúng tôi cũng học tập tiền nhân được một câu sau (xiên tạc):
    "Phép màu trong một nụ hôn
    Đôi mi khép lại, cái .... tay mở ra"
    Vẫn còn ngậm ngùi vì thua kém các bậc tiền bối lắm!!!hic hic :)))
  10. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề *** này hay nhưng mà khó. Các bạn sưu tầm được ở đâu câu nào nữa post lên cho mọi người thưởng thức nữa nhé. Tôi làm thêm bài này nữa vậy:
    GIÂY PHÚT DIỆU KỲ
    Rạo rực... cơn sóng trào dâng
    Lửa yêu đương ngập tràn... ngợp mắt
    Đôi môi hồng gắn chặt,
    Đôi ngực trần... nóng rực... xiết mau
    Ta quyện hoà nhau trong thế giới nhiệm màu
    Yêu nữa đi em, nữa đi em, và yêu nữa,
    Yêu thật nhiều, yêu nữa, đã đủ đâu...
    Ôi! Ôi! Ôi! Như từ đáy vực sâu
    Ta vút bay lên, bay lên trên những tầng mây bạc
    Run rẩy ta em, cùng ngất ngây phiêu lãng
    Chìm mất ta thật rồi, chìm mất ở trong em!!!
    Tình yêu là gì? Là những phút thần tiên
    Khi mắt trong mắt, tay trong tay, chẳng điều chi cần nói,
    Khi xiết chặt trong nhau, trong từng hơi nóng hổi
    Ta hiến dâng mình, và bất chợt ... thăng hoa!!!
    9/2000-VC

Chia sẻ trang này