1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời rượu - Lộng hoàn cách điệu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mời rượu - Lộng hoàn cách điệu

    Kẻ hèn này tài trí nhỏ nhoi, sở học kém cỏi, suốt đời chỉ có thể làm những bài thơ không có vần luật chi cả (không biết niêm luật í mà). Hôm qua nhân đọc Bát Bộ Xoay Vòng (Tam Nhân Thi), chợt nhớ hồi mới tập tễnh ngâm thơ uống rượu có làm một bài hơi hướng cổ một chút theo điệu lộng hoàn. Thực chất nó được viết bắt chước lộng hoàn điệu nhưng vì quá dốt vần luật nên niêm luật đã bị tàn phá, vần điệu bị hủy diệt, nhưng vì có chút tâm đắc nên viết ra đây, mong được các cao nhân chỉ giáo thêm cho, mong lắm thay !

    Mời rượu - Lộng hoàn cách điệu

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Hỡi trời hỡi đất hỡi cỏ cây
    Hỡi người tráng sĩ lừng thiên cổ
    Rượu tự thuở nào rượu biết say

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu từ tiền kiếp ngọt và say
    Rượu tình rượu nghĩa đời hất đổ
    Ướt cả trần gian rượu đắng cay

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Đông tây kim cổ rượu xưa nay
    Rượu từ muôn hướng sầu muôn lối
    Đổ hết vào đây một chén đầy

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu nào chung thủy rượu đổi thay
    Rượu nào đưa đẩy đêm hợp cẩn
    Ai say trong tỉnh tỉnh trong say

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ngả nghiêng cho hết một đêm nay
    Ai say mặc kệ ai đương tỉnh
    Ai tỉnh đâu nào biết ai say

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu không say rượu rượu thật hay
    Vỗ tay ta hỏi người thiên hạ
    Ai còn đang tỉnh giữa cuộc say

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu còn chưa hết vị chua cay
    Ta còn chuốc mãi cho người uống
    Hết cuộc say rồi lại cuộc say

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu còn chưa cạn chớ vội say
    Hỡi người tri kỷ ai đang tỉnh
    Hãy uống cho say mấy vạn ngày

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Trăm năm đâu dễ mấy ai say
    Yêu thương thù hận sầu ly biệt
    Trôi hết theo dòng rượu ngất ngây

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Trăm năm còn độ một vài giây
    Tinh hồn lơ lửng đầu sợi tóc
    Tay vẫn còn nâng chén rượu đầy

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Hỡi người đang tỉnh mãi chưa say
    Hãy quyện hồn ngươi vào men rượu
    Trăm năm say chỉ dẫu một ngày

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ơi người xa cách tận chân mây
    Chén rượu biệt ly sao đắng quá
    Bao nhiêu tâm sự trút vào đây

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Cô em nho nhỏ dáng thơ ngây
    Rượu từ làn tóc từ tia mắt
    Rượu thắm môi hôn mộng tràn đầy

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Những hồn hoang phế bóng lắt lay
    Chén rượu âm dương thêm nồng ấm
    Khói tàn hương lạnh tháng lại ngày

    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ô kìa trái đất vẫn còn xoay
    Tất thảy chúng nhân trong cõi thế
    Vũ trụ chưa tàn ta cứ say
    08-05-1997

    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sói Đồng Hoang, mình cũng chẳng biết điệu lộng hoàn là thế nào cả, nhưng cứ theo luật thơ 7 chữ thì bạn làm đúng luật đấy chứ (thậm chí cả niêm). Bác Hàn Sĩ Nguyên và các bác khác thấy thế nào ạ? Mà có phải lộng hoàn là 15 khổ có cùng một câu mở giống nhau không vậy...????
    :))
    Sói Đồng Hoang, thơ bạn dày đặc Thạch Thảo - Lưu Ly - Cúc Tím,... mình thích đấy. Cho mình email, có gì trao đổi nhé.
    Thân mến
    D.B.A
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    D.B.A mến,
    Trời biết trời biết lâu quá rồi chỉ còn nhớ mỗi cái tên, hình như điệu lộng hoàn thể thất ngôn dùng ba vần chính xoay vòng, câu cuối khổ trước là ý cho khổ sau. Bởi gọi là lộng hoàn nên không giới hạn, cứ tán cho đã thì dừng thôi.
    Mình chỉ bắt chước lộng hoàn ở cái tinh thần cuồn cuộn và "say sưa" của nó, nhưng có sáng tạo (hay tối tạo gì đò) ở chỗ thay vì nối ý mình dùng một câu chủ đề duy nhất để tán. Không biết nói nãy giờ có chỗ nào ... đúng không, các bác hỉ ?
    Tản Đà có bài "Còn chơi" làm theo điệu lộng hoàn, khổ cuối thế này
    Thơ đã thôi rồi chửa muốn thôi
    Viết thêm câu nữa hỏi đời chơi
    Lộng hoàn này điệu từ đâu trước
    Họa được hay không tớ đố đời
    Bạn nói thích, mà thích cái chi ? mình ? thơ ? hay Thạch Thảo ?
    địa chỉ mail của mình là libra9600135@hotmail.com , thân lắm mới xì trum cho bạn đấy nhé, đừng có xì trum cho mấy bác khác biết he ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xét về khía cạnh một kẻ không chuyên thì bạn xuất sắc rồi, mặc dù chính xác ra Lộng hoàn có nghĩa là dùng ý của câu cuối khổ trên làm ý chủ cho khổ dưới, và tôi thì chưa đọc bài lộng hoàn nào dài thế cả, hì. Nhưng chả sao, ngộ nghĩnh thật
    Nếu bạn đồng ý thì tôi sẽ mail cho bạn nhé, con sói??? Bạn uống rượu có giỏi không? Hà Nội là kinh đô của rượu đấy, tôi sẽ vui lắm nếu được làm tri kỷ đồng tửu đồng sầu với bạn trong những đêm mưa dằng dặc ướt cả má của đất Bắc. Hè này tôi vào SG, chẳng biết có thời gian và điều kiện mà tìm đến nhau giữa vùng gió bụi đó hay không, phần nào tâm hồn bạn với tôi là đồng điệu. Tôi sợ sẽ mất...
    Collogne
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ái chà, gặp cố nhân, gặp cố nhân rồi, thiệt là vui quá :)
    tửu lượng thì chưa rõ nhưng trình độ say thì đỉnh đấy : uống trà cũng say, nhìn thiếu nữ xinh cũng say, ngắm cảnh đẹp cũng say, nghe nhạc hay càng say, đọc thơ hay cũng say, nói chung đời mình say nhiều hơn tỉnh, hà hà
    mời ghé chơi, mời bạn quý ghé chơi, chẳng những ghé SG, ghé hồn tôi chơi cũng được
    Này hỡi các nàng con gái
    Mời em ghé hồn ta chơi
    Gió chờ người đến lả lơi
    Thiên đường say men tình ái
    SG thì đến giờ kẻ hèn này cũng còn thấy mới lạ (dù sinh ra ở trỏng) nhưng biết rõ vài quán cà phê khá khá, nhạc Trịnh vô tư, kẻ tôi đòi này nguyện làm người dẫn đường cho tiểu thơ thăm thú SG ??? về đêm, hà hú?????????
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ===
    SAY
    ===
    Trà mời chưa uống cũng say
    Miệng cười nửa tiếng lăn quay đất trời
    Mộng xinh hồn ngả chơi vơi
    Chao nghiêng bóng nước sáng ngời trăng thanh
    Tì bà réo rắt sau mành
    Sóng triều đã cuộn xoáy quanh vườn tình
    Thơ em ngâm giữa vô minh
    Chỉ mình anh biết chỉ mình anh thôi
    ai_la_toi
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá, chỉ có điều giá mà nó ngắn hơn một chút nhỉ...
    nguoidepcodon82
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    muốn ngắn hơn cũng không được, muốn kéo mài mãi mãi cũng không xong, tiệc nào rồi cũng tàn, nhưng bao giờ tàn không phải do ý của mình mà do ... hứng, đang cơn hứng chí thì khó mà dừng bút, mong quý tiểu thơ thông cảm chớ trách :))
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trui ui hay quá! Thơ cũng hay mà ý tứ cũng rất tuyệt! Tui thì vào SG cũng nhiều và cũng hay...say. Tui cũng mong có dịp tương ngộ!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc là sói đồng hoang sẽ phải say nhiều đấy, vào hồn bạn chơi chắc chắn tôi sẽ có quà, chỉ sợ đến lúc say rồi tôi khóc, bạn có sợ lòng bạn ướt hay không...
    Đã nghĩ rằng bạn sẽ không nhớ ra tôi. Cũng đã có bài của bạn tôi bình, nhưng mà không thấy có hồi âm. Thì ra sói tuy lang thang nhưng cũng chưa đến nỗi lạc mất đường về. Hay vì đường vào tâm hồn hẹp quá, tôi đã có lần đứng ở cửa rồi nên bạn không nỡ quên tôi???
    Sẽ gặp nhé . Đêm nay bạn nhớ ngủ sớm, tôi sẽ đến trong mơ đó. Trời không trăng, đừng tắt đèn kẻo tôi lạc lối. Lòng người đàn ông rộng lớn dễ nhầm đường. Lòng người đàn bà quanh co làm chùn bước. Nhưng yên tâm, người Hà Nội quý khách đến chơi lắm, nhất là tri kỷ trước sau liệu có được mấy người.,..
    Tôi còn nợ bạn lời cảm ơn về những gì đã nói với tôi ngày trước. Những ngày xưa thì đã xa, nhưng vẫn thầm hy vọng là bạn chưa quên gì cả...
    Đêm nay tôi đến sẽ cầm theo 1 que diêm. Soi thử coi linh hồn bạn trong hay đục mà cũng sợ nhìn thấy mình như người lạ trong gương...
    Tạm biệt.
    Collogne

Chia sẻ trang này