1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

007 - Quantum of solace

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cho tớ hỏi fim nì chiếu ở vn có bị cắt xén gì ko???? sắp về vn, mún ra rạp coi thử....
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    phim này về VN ko có gì để cắt
    định viết bài so sánh giữa 007 và Jason Bourne
    nhưng đã có bạn viết trên blog nên cop về đây tham khảo
    nguồn blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-3iiHeVAncqORe4n36lBU8U8-?cq=1&p=803&n=28500
    "Quantum of Solace" hay "Bond Supremacy"?
    Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, tôi chỉ thấy ngon miệng đối với thức ăn dùng đường làm gia vị trong bữa đầu tiên, nếu vẫn tiếp tục ăn món đó thì chỉ có thể là tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. James Bond cũng vậy, ?oCasino Royale? thực sự là một khẩu vị hoàn toàn khác biệt, một món ăn ngọt ngào; tuy nhiên ?oQuantum of Solace? thì lại không còn được như vậy nữa.
    Tôi đồng tình với quan điểm lựa chọn Daniel Craig vào loạt phim James Bond mới. Như vậy là hợp với logic, bởi lẽ không ai có thể trở thành chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu làm việc, hơn nữa một luồng gió mới là rất cần thiết trong hoàn cảnh chàng James lịch lãm đang thong dong thả bước trên một lối mòn. James của ?oCasino Royale? đã thực sự làm được một cuộc cách mạng khi từ bỏ vẻ ?ophớt Ăng lê? cố hữu để hỉ nộ ái ố vì tình ái. Và thành quả của cuộc cách mạng này không chỉ thể hiện qua những lời ca ngợi suông, mà còn qua con số cụ thể với doanh thu toàn cầu 594 triệu USD, cao hơn bất cứ tập 007 nào khác. James trong ?oQuantum of Solace? kế thừa và phát huy thành công trước đó: vẫn bùng nổ, vẫn tàn bạo, vẫn? hận tình, thế nhưng anh không còn tạo ra được một hình ảnh khác biệt như tôn chỉ đổi mới tư duy của nhà sản xuất nữa. Những pha đuổi bắt, những tình huống đối kháng bằng tay không của anh trông không khác gì một JB khác trong bộ ba phim rất thành công về nhân vật Jason Bourne. Thậm chí còn có cảm giác James sử dụng cả trí thông minh của Jason trong trường đoạn vở Opera Tosca, mặc dù đây là ý tưởng mới. Tôi không nghĩ việc từ bỏ một hình ảnh đã gắn liền với cái tên James Bond để theo đuổi hình ảnh của người khác, thay vì tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới, là một việc làm đúng đắn, bởi nếu phải chọn một trong hai người có cùng một phong cách đấm đá, tôi sẽ chọn Jason Bourne, dĩ nhiên rồi, vì anh không đeo đồng hồ Omega, không đi xe Aston Martin và không uống Martini (shaken, not stirred).
    Quả là một thách thức không nhỏ đối với đạo diễn Marc Forster khi lần đầu làm phim hành động đã được ấn vào tay kịch bản 007. Cảnh đua xe bắn súng ngay đầu phim là một điển hình cho sự bỡ ngỡ đó. Những cảnh đuổi bắt kiểu như vậy đã từ lâu không còn là yếu tố hấp dẫn khán giả, nếu không thực sự khác biệt (như trong cảnh cuối phim Bourne Supremacy), thì cho dù chiếc xe có là Aston Martin đi chăng nữa, những pha luồn lách, cháy nổ này vẫn khiến tôi cầu mong sớm kết thúc để vào cảnh phim khác. ?oQuantum of Solace? cũng không có đủ kịch tính cần thiết cho một bộ phim hành động. Không phải vì nó thiếu những pha nghẹt thở, mà vì tổng thể nội dung thiếu mất yếu tố gây kịch tính. Nếu mục đích cuối cùng của James Bond chỉ là tìm ra manh mối của một tổ chức bí mật và cứu lấy nguồn nước cho một đất nước xa xôi nào đó, thì dù những pha hành động có hoành tráng, có nghẹt thở đến đâu cũng không thể xóa đi cảm giác hụt hẫng trong lòng người xem
    Tuy nhiên tôi thích cảm quan thẩm mỹ của Marc Forster, cho dù đó là bộ phim lấy bối cảnh Neverland, một vùng đất thần tiên vốn đã đẹp sẵn; cho dù đó là bộ phim về đất nước Afganistan cằn cỗi; hay cho dù đó là một bộ phim hành động không ngừng nghỉ. Marc Forster đã thổi vào ?oQuantum of Solace? một vẻ đẹp ý nhị nhưng đầy khơi gợi. Trong phim có một cảnh quay gồm rừng cây và mặt nước, dĩ nhiên bản thân đó đã là một khung cảnh tự nhiên rất đẹp, thế nhưng trên mặt nước còn có thêm một chiếc ca nô lượn một đường hình chữ S chéo qua khung hình, quả là một đường dẫn tuyệt vời trong bất cứ cẩm nang hướng dẫn trình bày bố cục tranh ảnh nào. Có thể Bond Girl Camille được bàn tán nhiều, thế nhưng nàng thơ của Marc Forster trong ?oQuantum of Solace? lại là nhân vật Strawberry Fields (chỉ riêng cái tên đã nói lên điều đó), cho dù cô chỉ xuất hiện trong một vài cảnh phim ngắn ngủi: cảnh Bond hôn lên lưng cô có sức gợi tình thật khó cưỡng; cảnh cô bước lên cầu thang bữa tiệc với hiện thân của Audrey Hepburn, biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ; ngay cả cảnh khi cô chỉ còn là cái xác phủ kín dầu thô cũng có một vẻ đẹp thật đặc biệt.
    Daniel Craig đã nói: ?oSo với ?~Quantum of Solace?T, ?~Casino Royale?T chỉ là một cuộc dạo chơi? để quảng bá cho bộ phim mới nhất về chàng điệp viên 007. Tuy nhiên tôi đã sớm cảnh giác với những tuyên bố kiểu thế này kể từ khi nghe Anthony Mingella nói ?oso với ?~Cold Mountain?T, ?~English Patient?T chỉ là cuộc dạo chơi?, sự thật là ?oCold Mountain? không thể sánh với ?oEnglish Patient? và dĩ nhiên ?oQuantum of Solace? cũng vậy. Có thể những nhà sản xuất phim không đánh bạc trong ?oCasino Royale? nhưng họ đã thực sự làm vậy trong ?oQuantum of Solace?. Xét về tính dân tộc, James Bond là một người Anh tiêu biểu với vẻ lịch lãm, tinh tế nhưng cũng đầy quyết đoán, chính vì thế tiêu trí đầu tiên đối với tất cả diễn viên vào vai Bond đều phải là người Anh (nếu không cũng phải thuộc Liên Hiệp Anh). Trong khi đó, Jason Bourne lại là một sản phẩm của Mỹ (nguyên gốc nhân vật này được đào tạo tại Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Việt Nam). Như vậy việc để James Bond chạy theo phong cách của Jason Bourne ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến niềm tự hào sắc tộc của người Anh. Còn nếu xét theo bình diện chung, rõ ràng sự trùng lặp này cũng không phải là điều khán giả mong muốn, nhất là khi James Bond của Craig sẽ còn kéo dài thêm ít nhất một tập nữa, trong khi Matt Damon đã công khai thừa nhận sẽ xuất hiện trong tập phim tứ tư về nhân vật Jason Bourne.

  3. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng chung về QOS: Cá nhân mình không thích bằng 007 Casino Royale. Hành động liên tiếp và dồn dập, ít có khoảng lặng để "cảm".Ai mê "Action" thì xem sẽ thấy rất thú vị vì nó đủ cả action trên không, action trên biển, action trên mặt đất và action ở độ cao lưng lửng.
    Ngoài lề chút: Hôm nay đi xem vừa buồn cười vừa tức: Tức vì đôi ngồi bên cạnh chẳng xem 007 Casino Royale gì cứ hỏi nhau hoài cô Vesper là ai thế? rồi vì sao Bond bắt Camille,.... Buồn cười vì chẳng hiểu sao phim 007 mà có lắm nhóc đi xem quá cơ. Đang xem đến cảnh Bond và cô Fields... ở Khách sạn có một nhóc hỏi: "Ba ơi chú kia đang làm gì cô ấy thế"=)). Bó tay
  4. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    phimnày hành động hay nhưng ko mới mẻ, quá giống trong CR
    nội dung thì ko có chiều sâu,em chẳng hiểu cái tổ chức bí mật kia nó có gì to lớn hay nguy hiểm cả, còn cái vụ đảo chính hay nguồn nước kia cũng ko vĩ mô lắm
    cái thằng phản diện chính thì chẳng có gì giỏi giang, như 1 thằng khôn vặt bình thường
    chắc các bác kịch bản câu khách cho phần sau đây
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cũng may còn có một chỗ để cho không trọn vẹn hoàn hảo, vì 10/10 là điểm để tự tử. Là chính tả tiêu trí. Hehe
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    bác cứ viết thế là e đoán mãi ko ra
    đi xem rồi à
    thế mà e mời lại lặng tiếng
    Tư Mã Vô tình
  7. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Nói như các bạn ý, phim nào chả có sạn, có cái gì là hoàn hảo đâu
  8. kieutung86

    kieutung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko thích 007 tập này, JB như một tên đồ tể vậy. Dù là hận thù thì cũng phải có gì đó riêng của 007 chứ, đây thì chẳng khác gì một bộ film hành động bình thường. Không hào hoa, không công nghệ. Hiz, có lẽ mình theo trường phái 007 Cổ điển :-<
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    còn nói như bạn,thì dễ tính quá
    vậy bạn coi phim xong rùi ,khuây khoả được rùi
    lên đây đọc và reply chi mệt vậy
  10. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko vất vả lắm vì thứ 1 đọc truyện rồi và thứ 2 LOR ko fải kiểu fim hành động xem xong quên luôn.
    QOS chán hơn CR, cốt truyện đơn giản hơn, dv xấu hơn, tẻ hơn. Cảm giác như fim của anh Van Damn!

Chia sẻ trang này