1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

0110 GROUP: Pác Bó - Bản Giốc - Mẫu Sơn khai xuân (chi tiết trang 56)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Laratrang, 23/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chị xuay xuay quay quay ko đi nên ko biết đấy thôi, lên tới nơi ai cũng cởi bỏ áo sống ra hết vì nóng , 10p sau lại phải mặc vào vì lạnh. Công nhận thời tiết hôm qua quả là đẹp .
    P/s: 1 buồng chuối của bác Nam về đến nơi đã bị chén hết cả 1 nải
  2. crane1213

    crane1213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em ui, background hok phải là 3 đỉnh núi à? Bọn chị muốn show kèm khoe cái đỉnh cao nhất mà đoàn chúng ta đã chinh phục mà
  3. Laratrang

    Laratrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  4. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  5. rubiko

    rubiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào thì cũng chót rùi, lần sau lên Tam Đảo nhớ chụp lấy cái hình như mong mún rùi chú thik "Ngọn núi lần trước ta từng lên"
  6. huytungxd

    huytungxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He2 em không đi không biết chứ lúc đấy nóng quá còn muốn cởi nữa ấy chứ
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Híc... tiếc quá,
    Tiếc cả nải chuối nữa
    hu hu hu hu hu....
    Số em đúng là ko có số luyện tập mà
    Híc... Mai đúng ngày 22.12, em phải ở nhà
    Thứ 5 ngày 24.12... Đúng noel roài
    oa.oa,oa,oa....
  8. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay qua nộp xiền, trông bộ dạng của em Lara leo cầu thang mới thấy cái nick lara nó "phản ánh chính xác hiện tượng" như thế nào, đúng là "la" từng bước ra luôn, ack ack. Thế mới thấy tinh thần luyện tập chinh phục của anh em hăng thật, tự thấy mình còn chủ quan quá. Lơ mơ là bị tụt lại sau như chơi, hic hic.
    Ah, mà nghe nói em xuayxuay mới bị đụng xe hử, có sao ko? vẫn ko ảnh hưởng gì tới kế hoạch leo mái nhà đấy chứ?
    Cầu trời rét hết Noel thoai ạ!!!
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn ah
    Quán triệu tư tưởng và nối tiếp truyền thống của bộ đội kụ Hồ
    " Kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi""
    Em vẫn giữ vững lập trường là quyết tiến lên ah
    híc.. cầu trời khấn phật lạnh hết noel thoai, tết dương nắng âm cho chúng con nhờ
    Mô phật, amen
    Cả nhà nhanh khỏe để leo cho khí thế nhé
  10. Laratrang

    Laratrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, pác này sao lại tả thực thế. Em xin thông báo hôm nay em lại trở lại bình thường rồi, pác yên tâm nhé
    @@ Xoay xoay: cô là cô nhìu lý do nhất đội đấy
    Được laratrang sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/12/2009

Chia sẻ trang này