1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

0110 GROUP: Pác Bó - Bản Giốc - Mẫu Sơn khai xuân (chi tiết trang 56)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Laratrang, 23/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thiếu rồi, em xuầy xuầy ko những nhờ Mr Kiên guide mà lên đỉnh còn júp Thanh nhà ta nửa đêm đang ngủ bật dậy hét lên một tiếng nữa kìa
    @ Thanh: về nhà còn đêm nào như đêm ở 2.200 ko em
  2. langz315

    langz315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chỉ viết nhật ký đâu. Còn nhiều rừng trúc quá, thêm mấy câu bút trúc tặng:
    1. Tặng gia đình anh Chúng chị Ly:
    Khi đi có (anh) "Trúng" chị Ly
    Khi ngồi bữa nhậu(có) a "Trúng", chị "Lô", cháu "đề".
    2. Tặng Guide Kiên:
    Guide Kiên lên đỉnh bảy lăm
    lần này dẵm phải "phân" găm trên đường.
    (Nam nhìn thầy anh Kiên dẵm phải nhưng hắn chơi đểu không nói cho Guide Kiên biết, cứ để Guide Kiên hăm hở lên đỉnh)
    3. Tặng laraTrang và Guide Kiên:
    Guide Kiên khen mắt lara
    Trang ta hí hửng làm ba cốc liền
    Đêm về Kiên rúc ngủ quên
    Trang thì gọi chó giữa đêm ăn chè.
    Chú thích: Guide Kiên lăn vào lều mình ngủ quên để mấy anh Poster đi tìm. Sướng nhất lara Trang được trai tân Việt và bố trẻ Dương phục vụ hết mình vì vụ giữa đêm gọi cầy tơ.
    4. Quên, tặng thêm Nguyễn Đức Thanh 2 câu:
    Đức Thanh kết nhất cặp mông
    Guide Kiên tanh tách, cứ xông dẫn đầu.
    Được langz315 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 05/01/2010
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ^:
    Phải gọi anh Thanh là Thanh SM quá :))
    Thảo nào mà nửa đêm ở đỉnh 2.200 phát biểu câu chốt kia.
    hê hê hê
  4. ludulaca

    ludulaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    2 mẫu lăn xả nhất đoàn Bắc Hà đấy các bác ạh ( nhìn chị Nhí nhố pose vẹo cả đầu thì biết e he he )
  5. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  6. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    lại cho thêm tí ảnh nữa nào
    Bắc Hà đây: màu sắc, nhộn nhịp nhưng cũng dần thương mại mất rồi. Cá nhân nhí nhố thấy thích chợ Đồng Văn- Hà Giang hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đàn bà xuống Chợ
    Bỏ lại sau lưng một nửa cuộc đời
    Ngày dài như đòn gánh
    Vắt từ hôm qua sang hôm nay
    Hai nửa buồn - vui trĩu nặng.
    [​IMG]
    Cây hồng sai quả lắm, chị em đua nhau vào trèo vào nhà người ta chụp trộm
    [​IMG]
    Hoa mận nở cũng nhiều lắm rồi
    [​IMG]
    Gõ cửa hoài mà trai bản nó ko cho vào , buồn ko cơ chứ
    [​IMG]
    Được nhinho8x sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 05/01/2010
  7. MssBlack

    MssBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Bác Lăng thơ văn lai láng thiệt....
    Tình hình là mai off bác cho ace thưởng thức những tác phẩm còn lại trong chuyến hành quân vừa rùi nhé
  8. BlackTSB

    BlackTSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh cây ngay không sợ chết đứng Trang ơi, mình làm trên đỉnh 1 cách lành mạnh thế kia thì sợ gì? nửa đêm trong lán 2200 mới sợ chứ
  9. BlackTSB

    BlackTSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  10. MssBlack

    MssBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này