1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

0110 GROUP: Pác Bó - Bản Giốc - Mẫu Sơn khai xuân (chi tiết trang 56)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Laratrang, 23/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Laratrang

    Laratrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp dã man. Show thêm nữa đi anh Nam, Tú ơi
  2. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiiiii, ảnh độc ghê, toàn chân tay thay lời nói thế này
    Up tiếp đi nào
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp, diễn viên chuẩn, đạo diễn quay phim cũng chuẩn.
    Kết luận: toàn hàng chuẩn, ke ke
  4. latdatkt

    latdatkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hàng về, hàng về
    Thông báo với cả nhà chương trình Phượt Tết 5.5 ngày tới Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn như sau:
    NGÀY 1 (MÙNG 3 TẾT): HÀ NỘI -> TUYÊN QUANG (~170km)
    - 13h: tập trung tại trước cổng Ciputra
    - Hà Nội ?" Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tuyên Quang: (~170 km ?" 4h)
    - Tối: Ăn, ngủ tại Tuyên Quang
    NGÀY 2 (MÙNG 4 TẾT): TUYÊN QUANG -> QUẢN BẠ -> YÊN MINH (~240km)
    - 8h: Tuyên Quang -> Tân Yên -> Vĩnh Tuy-> Việt Quang -> Việt Lâm -> Hà Giang: (~160km - 3,5h). Đường đẹp, rộng. Ăn trưa tại Hà Giang.
    - 12h30: Hà Giang -> Quản Bạ: (~40km - 1,5h). Đường hẹp, nhiều cua tay áo, xấu, dốc ~10%. Trên đường đi thăm Hang Chui (cách Tx Hà Giang 7km), thăm bản Thanh Vân (nấu rượu ngô), bản dệt lanh Lùng Tám. Nghỉ, chụp ảnh tại Cổng trời, Núi đôi.
    - Quản Bạ -> Yên Minh: (~40km ?" 1,5h) Đường bé, đẹp, nhiều đèo dốc. Cảnh đẹp. Thăm rừng thông, động Én.
    - Tối: Ăn, ngủ tại Yên Minh
    NGÀY 3 (MÙNG 5 TẾT): YÊN MINH ?"> ĐÒNG VĂN -> MÈO VẠC (~130km)
    - 8h: Yên Minh -> Phó Bảng ?" phố cổ của người Hoa sinh sống giáp ranh giữa 2 nước Việt - Trung : (~30km ?" 1,5h). Đường bé, dốc ~10%, một vài đoạn xấu, nhiều đá tai mèo.
    - Phó Bảng ?" dinh nhà họ Vương, thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là (~20km ?" 1h). Đường bình thường, không nhiều dốc.
    - Dinh nhà họ Vương ?" Lũng Cú (~20km ?" 1h). Nghỉ ngơi, chụp ảnh tại cột cờ Lũng Cú
    - Lũng Cú ?" Đồng Văn: (~25km - 1h) Đường nhỏ chỉ đủ 2 xe 4 chỗ tránh nhau, nhiều đoạn đá dăm, dốc cao, nhiều đèo, cua tay áo nhiều, nhiều vực sâu, bị cản tầm nhìn nên cần tập trung (giữa đường có 1 lối rẽ về Đồng Văn, chú ý để tránh nhầm đường)
    - Đồng Văn ?" Mèo Vạc: (~30km ?" 1,5h). Đường đẹp và to, độ dốc lớn, vực sâu, 2 bên đường có lan can bảo vệ. Trên đường đi chụp ảnh trên đèo Mã Pì Lèng - nơi bị chia cắt về địa hình sâu nhất của Việt Nam, thăm bản du lịch Ô Tát Ngà.
    - Tối: ăn, nghỉ tại Mèo Vạc
    NGÀY 4 (MÙNG 6 TẾT): MÈO VẠC ?"> CAO BẰNG
    - Mèo Vạc -> Niêm Sơn -> Bảo Lạc -> Hà Quảng -> Pắc Bó -> TX Cao Bằng
    NGÀY 5 (MÙNG 7 TẾT): CAO BẰNG -> THÁC BẢN GIỐC -> LẠNG SƠN
    - Cao Bằng - Thác Bản Giốc: Trên đường đi sẽ tham quan Ngườm Ngao **** (cách thác Bản Giốc ~5km)
    - Thác Bản Giốc ?" Trùng Khánh ?" Quảng Uyên ?" Cao Bằng. Ăn trưa tại Cao Bằng
    - Cao Bằng ?" Lạng Sơn ?" Mẫu Sơn (đỉnh Mẫu Sơn cao 1.541m)
    - Tối: Ăn, tắm thuốc lá, ngủ tại Mẫu Sơn
    NGÀY 6 (MÙNG 8 TẾT): MẪU SƠN ?"> HÀ NỘI
    - 8h00: Thăm quan vườn Đào tiên, làng bản của các đồng bào dân tộc Dao, Tày, Mông
    - 13h00: Mẫu Sơn ?" Hà Nội. Trên đường về thăm động Tam Thanh, Nhị Thanh, thăm di tích Nàng Tô Thị
    - Tối: Ăn uống, đập phá tại Hà Nội
    Welcome các đồng chí đi và ko đi, ném gạch, đá, sỏi, càng nhiều càng tốt
    Đề nghị các mem đã đăng ký tham dự bữa tất niên + off nhận Ôm - Xế vào ngày mai (05/02) có mặt đầy đủ và đúng giờ!
    (Riêng bác Lăng đã có giấy xin phép, chiếu cố cho đến muộn vì lý do chính đáng)
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam rủ đi chuyến HG này mà ko đi được, nhưng có thể ngày đầu tiên sẽ xin đi cùng với các bạn, gặp nhau giao lưu ở Tuyên Quang.
  6. BlackTSB

    BlackTSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gái già, 13h mới đi từ Lạng Sơn về thì chắc về đến HN cũng phải 19-20h rồi. Nhớ hồi học lái xe, chạy đường này toàn 100km mà cũng 18h mới về đến HN.
  7. vn1984

    vn1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu năm "ngày rộng tháng dài" mà đã bị "phá sản" hết mấy kế hoạch "du xuân" nên có bao nhiêu tiền em "li xì" hết cho cả nhà, để cả nhà có "kinh phí" đi đập phá :-)
    Chúc mừng năm mới cả nhà !
  8. BlackTSB

    BlackTSB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành nào!
  9. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình lên đường bình an , may mắn và ngắm được thật nhiều cảnh đẹp nhé
    P/s: Lạnh thế này các ôm nhớ ôm chặt vào đấy nhé ^.*
  10. fujihana

    fujihana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Chúc cả nhà 1 năm mạnh khỏe và nhiều tài lộc nhé (để còn đi...).
    Theo thông tin mới nhận, 1 phần nhà miềng giờ đang đi Bản Giốc, nói chung là mọi người ổn (mấy ai biết rét đậm, rét hại miền núi, giờ thì biết rồi nhé), chỉ trừ có anh Bình là đang dưỡng thương ở Cao Bằng nhưng cũng không nguy hiểm lém.
    Chúc anh Bình chóng bình phục, chúc nhà miềng hoàn thành lịch trình an toàn và mạnh khỏe nhé!

Chia sẻ trang này