1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ok, toi thu 2 ban len buoi off 8 gio o quan Cay Lieu, gan khach san Hanoi nhe
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hì, tình hình nhà mình có vẻ đã từng "tình hình" vì sự rút lui đột xuất của tớ nhỉ Tớ có lời xin lỗi nhá
    Sake leads thì chắc ngon rùi vậy chúc bà con vui
  3. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ốc đảo Châu Tam




    Đường đến trường của trẻ em Châu Tam
    (TTTM) - Xóm Châu Tam là nơi xa nhất Bản Vều (Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nằm lọt thỏm dưới chân dãy Trường Sơn giữa bốn bề rừng núi và sông suối. Bởi vậy, nơi đây gần như tách biệt với bên ngoài. Người ta gọi là "ốc đảo". Chuyến cuốc bộ trở lại Châu Tam, bà con nơi này vẫn sống trong đói nghèo như xưa.
    Xóm Châu Tam thành lập năm 1997 theo chính sách di dãn dân của Nhà nước để khai hoang đất và bảo vệ rừng đầu nguồn. Cả xóm có 24 hộ với 120 người phần lớn là người dân tộc Thái, Đan Lai ở Anh Sơn, Con Cuông chuyển đến.
    Với diện tích 26,7 ha, từ trên núi nhìn xuống, Châu Tam trông như một thung lũng nhỏ xíu. Cơn mưa trái mùa khiến con đường dẫn vào xóm Châu Tam lầy lội, từng lớp đất sét, đá phiến đỏ quạch mụn vỡ đi dưới làn mưa lây rây. Trên con đường ép nép vào đồi núi, đầy những vết chân trâu đỏ hoắm chan chứa nước. Phải nhờ đến anh bạn thông thuộc đất Phúc Sơn dẫn đường, chúng tôi trầy trật đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ mới vào đến trung tâm của xóm. Lấp loáng nhiều ánh mắt hiền lành thập thò qua khe cửa nhà sàn nhìn đám khách lạ. Hà Văn Nếp, một công dân của bản hồ hởi dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng.
    Trước đây ?oông Nếp? là xóm trưởng nhưng giờ bản đã bỏ chức vụ này, nên ông được bà con bầu làm ?ongười đại diện cho xóm? và góp tiền trả lương. Ông nói: ?oCũng là công việc của bản của xóm cả, chỉ khác tên gọi thôi. Bà con ưng thì tui nhận làm. Ở đây mấy khi mới có khách xa đến, bà con vừa thấy lạ vừa thấy quý?.
    Dù đã thành lập trên 10 năm nhưng bất ngờ khi chúng tôi cảm nhận thấy những câu chuyện thiếu thốn đến se lòng. Điện, đường, trường, trạm - những yếu tố cơ bản của cuộc sống cộng đồng, ở Châu Tam không tìm thấy.
    Bà con người Thái, người Đan Lai từ khi dọn đến đây ở mới chỉ thấy ánh điện ngoài xã, còn ở đây chờ mãi mà vẫn cứ âm u. Bà con ?okhát? điện quá. ?oKhát? đến nỗi có người mua cái bóng điện để dành chờ mấy năm có điện thì dùng, đến nay dây tóc vẫn chưa một lần được đốt nóng. Cả xóm chỉ có 3 gia đình có máy phát điện nhỏ.
    Mỗi khi trên ti vi có chương trình gì hay thì mấy nhà tập trung lại xem chung. Vì thế trình độ dân trí và đời sống tinh thần của người dân rất thấp. Phần lớn các em nhỏ phải học bài dưới ánh đèn dầu heo hút. Ánh sáng điện là ước mơ cháy bỏng của những con người nơi đây.
    Trong xóm chỉ có một lớp mẫu giáo nhỏ lợp lá cọ, suốt ngày bốn bề gió lộng. Những khi trời mưa thì lớp phải nghỉ học, vì cô giáo không đến được. Thế là mấy đứa nhỏ lại quanh quẩn ở nhà, vô tư hồn nhiên nghịch với đất cát. Chúng cứ cáu bẩn chơi đùa, tự nhiên như đất trời vốn có. Tuổi mẫu giáo nơi đây, như cây cỏ như mưa nắng, cái sạch sẽ thị thành sao mà xa lạ. Học sinh cấp 1, cấp 2 phải đạp xe gần chục cây số đến trường.
    Hôm trời mưa, đường lầy lội, các em phải dậy từ khi trời chưa sáng đốt đuốc ?ohành quân? đi học. Cái sự học nơi biên ải này như trận chiến. Đi học, có đứa phải mang theo quần áo để thay vì lỡ "bắt ếch" dọc đường. Những ngày mưa lớn, nước sông Giăng chảy cuộn sóng, thì tất cả các em phải nghỉ học.
    "Ốc đảo" Châu Tam cứ heo hút mãi thế, heo hút đến nỗi những chính sách hỗ trợ của Nhà nước phải khó khăn lắm mới vào đến. Cái bản ?ongoài vùng phủ sóng" này cũng có những ?ođợt sóng? đi qua rồi bỏ lại. Châu Tam không biết bao giờ mới thoát nghèo. Tất cả các hộ dân ở đây đều thuộc diện nghèo. Cơ sở hạ tầng cũng chẳng có gì.
    Đường vào Châu Tam đất núi ghồ ghề, hụp lên hụp xuống trên những sống trâu, ổ gà. Bao quanh xóm là những con đường mòn bé tẹo, đôi chỗ đường phải nhường cho suối. Ngày nắng thì hàng xóm còn đến thăm nhau được, trời mưa thì nhà ai biết nhà ấy. Hơn thế việc chăm sóc sức khoẻ, đi trạm xá của người Châu Tam là một điều hiếm hoi. Không có thầy thuốc, mỗi khi đau ốm, đi ra đến trạm y tế xã cũng cách 30 km. Nên khi bệnh nặng lắm họ mới đi khám, còn đau ốm sơ sơ thì chỉ dùng... lá rừng.
    Chúng tôi đến Châu Tam khi cơn mưa rừng đầu nguồn lây rây rắc hạt. Sắn mới thu hoạch của bà con không bán cũng chẳng phơi được nên để thối tấp ngổn ngang. Bà Hà Thị Tiện nhìn vào đống sắn hỏng ngoài vườn xót xa: "Người ở đây chỉ có củ sắn, hạt ngô cho vào cái bụng, đến giờ này cũng không còn".
    Bao năm nay, người Châu Tam vẫn sống như thế. Không biết đến bao giờ họ mới đi lên, thoát khỏi đói nghèo. Châu Tam vẫn là một ốc đảo xa xôi.



  4. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn hunglogitem về một bài rất có ý nghĩa,
    vậy thì vụ giao quần áo cho trẻ em Tây Nghệ An của mình sao rồi?Nhóm 1 ai có thể đứng phụ trách về việc này?
  5. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Đồ dùng cho chuyến đi phượt, mọi người tham khảo xem
    http://puluong.baylenvietnam.com/Du-Lich/Tour-Treckking/Nature-Reserve/our-equipments.travel
    [​IMG]
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    http://puluong.baylenvietnam.com/Du-Lich/Tour-Treckking/Nature-Reserve/our-equipments.travel
  7. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    nhắc nhở Mr Sake:
    topic này về chuyến đi Tây Nghệ An-Lào, ko xì pam quảng cáo nhé
    A-B-C group
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    các bạn. tớ có 1 số người ở Hn muốn quyên góp đồ, các bạn có thể nhận đồ quyên góp tại HN dc không???
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em là bạn anh Nestxanh, em sẽ gửi 1 số đồ quyên góp ở khu nhà qua anh ý.
  10. ms_joyhn

    ms_joyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui tối thứ 2 nè nhà m có việc bận nên m sẽ k tham gia đc buổi off cùng các bạn. Mong các bạn thông cảm!
    Bạn cho m sdt để liên hệ xem fải chuẩn bị n~ j cho chuyến đi, cũng như đóng tiền cho ai...Thank you!

Chia sẻ trang này