1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ok, tối mai Dark đến buổi off, sẽ bàn rất cụ thể!
    Bạn welcome join nhóm, hiện tại có một ôm chưa xế.
  2. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin mới nhận được, nhóm đã về đến biển Diễn Châu, tối nay tiếp tục hành quân về HN, sáng mai đi làm bình thường.
  3. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà,mình ko có hộ chiếu nên ko chạy cùng đc rồi.Mình sẽ xem lai cung đường,nếu đc sẽ join với đoàn 2 ngày đầu và bỏ qua đoạn sang Lào.
    Đoàn mình có ai ko có hc để tập trung vào Tây Nghệ An với mình ko??
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 30/06/2009
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cứ yên tâm mà join đi, vẫn có một số trường hợp có thể làm được giấy thông hành tại cửa khẩu và có tthể qua tỉnh lân cận của nước bạn
  5. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    bạn ko có hộ chiếu: tối này lên off ở nhà thờ nhé, bạn có thể hỏi thêm cụ thể về cung đường đi và quyết định sau. M ở bên Lào 1 đêm thôi, còn 3 đêm ở đất Việt )))
    19:00
    Nhà Thờ Lớn - quán vỉa hè bên trái nhà thờ!
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh phát đầu tiên trong lúc chờ đợi xế dọn đồ .[r39)thoai chúc bác nào chiêu ở nhà thì ngủ ngon , ai đi làm thì vẫn ngủ đc. Còn em thêm 100 km nữa để chiều đi làm .
    hơn 24 tiếng ăn chơi thác loạn ko ngủ mệt vãi chưỏng !!!
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chốt đoàn vào điểm danh, đã đưa ôm về đến nhà an toàn, dù không được khỏe lắm.
    Mai nhóm 1 off lúc 8h ở Liễu cafe tiếp cho nó dễ nói chuyện nhé. Tối nay ai khỏe lại đi off với đội 2 tiếp nhẩy.
    chúc cả nhà ngủ ngon.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vào điểm danh. Vừa an toàn trở về nhà sau một chặng ngủ gật gù lảo đảo trên xe
    Một lần nữa, cung khủng, nhóm khủng, và người khủng. Toàn một lũ dở hơi suốt ngày chỉ thích mài mông trên xe.hahaha. Về hà nội rồi lại thèm núi đồi Nghệ An, mùi lúa đang vào dòng trên chặng đường đi, và cánh đồng mênh mông bát ngát tràn đầy hương vị cỏ ở Xiêng Khoảng quá. Thèm cả đoạn đường dài 300km tự mình đổ dốc và leo đèo từ VN sang cánh đồng chum và ngược lại. huhu. Biết sướng thế này tớ đã chả đi nữa để rồi về lại thèm
    Cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm mình vì những ngày vừa qua. Mặc dù có những thay đổi so với kế hoạch nhưng những giây phút ngẫu hứng đều tuyệt vời và đem lại cho tớ cảm giác rất Yomost. Về đến nhà mệt thế mà đầu vẫn ong ong tiếng hát của Nghị Sỹ.
    Sợ cái lão Nghị già này thật . hehe. Hôm nào đi Karaoke "nghệ sỹ" ơi;))
    Cảm ơn chốt đoàn hoàn thành nhiệm vụ trên cả tuyệt vời. Bravo em netxanh. Em xứng đáng được nằm lên bàn và mỗi người lạy em một lạy:)):))
    Nhóm trưởng tuy có gặp một số trục trặc nhưng vẫn cố gắng chăm sóc anh em trên chặng đường
    và cuối cùng là lời cảm ơn nồng nhiệt và thân thương nhất cho xế của mình. hehe. Mặc dù bị tớ áp đảo khá nhiều (khổ thân vì mẹ tớ sinh tớ vào giờ con Hổ) và có những lúc chành chọe và bị anh em xấu tính như cô Bún riêu cố tình chia rẽ nội bộ nhưng trên chặng đường đa phần xế nhường nhịn và cố gắng bảo vệ tớ, đặc biệt là những lúc tớ "gật gù như con chim rù" đến mức suýt rơi ra khỏi xe . hí hí. Nói chung là trong khoảng thời gian gặp nhau ở cấp độ Mì ăn liền trước khi đi nhưng xế hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. 11/10 điểm nha
    Thôi tớ chuẩn bị ngừng lời không mọi người lại bảo tớ nói nhiều hết cả dịu dàng:)):))
    Chúc em Tút tút tụt tụt và em Cao Vân sớm chân tay lành lặn
    Chúc em ôm của Netxanh ngủ ngon giấc ở nhà và ăn uống đầy đủ để đá bay cái dạ dày đau đi
    CHúc em Khoanglang về Hải phòng an toàn. Khi nào chị xuống Hải phòng chị sẽ hội tụ với cô.hehe
    Thôi tớ đi ngủ. Hic lại nhiều lời rồi:(
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 01/07/2009
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cả đoàn đã về đến nhà an toàn lành lặn.
    Cảm ơn cả đoàn đã đi tiền trạm trước để truyền kinh nghiệm cho nhóm 2.
  10. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóm 1 đã về nhà an toàn!!!!!
    Nhóm 2 sắp chuẩn bị lên đường nên rất muốn hỏi kinh nghiệm, vậy tại sao m ko cùng off cả nhà ơi!!!
    Nhóm 1 lên nhà thờ đẻ giúp nhóm2 chuẩn bị đầy đủ và biết thêm về cung đường đi!
    Mình vẫn là một nhà mà, mong gặp mọi người tối này!

Chia sẻ trang này