1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    em đổ dốc cầu Long Biên trong trạng thấi vừa đi vừa ngủ,ôm thì mở mắt thấy 1bà có mũ giống chị lại tuởng chị Đoan già......em lên ô tô về HP,lúc đang ngủ mở mắt ra thì cứ thấy xe nghiêng nghiêng cứ tưởng mình đang đổ dốc NongHet,MuongKhoang...haiz
    đang đi đường vắng nó quên về HN sao mà đường đông thế
  2. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em đã về nhà bình an ạ. Giờ sức khoẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Mọi người về nhà ổn hết chứ?
    Cám ơn các xế, các ôm đoàn mình rất nhiều và đặc biệt gửi lời cám ơn xế "super pro" của ôm. Chuyến đi thật nhiều kỷ niệm, hoành tờ ráng. Về lại nhớ lúc đổ đèo rồi
  3. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    3:42:Pm ở Cty vừa check mail, vừa gật gù ZZZZZZZZ
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh phát cho nó xôm tụ. Em về nhà cũng chẳng ngủ được, người vẫn cứ nghiêng nghiêng theo các cung đường và nghiêng cả theo tư thế song song mặt đất nữa
    Cảm ơn cả nhà đã cùng nhau làm lên một cung đường tuyệt vời với đầy đủ mùi vị, đầy đủ các cung bậc tình cảm, đủ mọi sắc thái từ rừng rú, đèo dốc đến biển, đến đồng bằng...
    May wé cái chân của em nó vẫn tuân theo mọi sự chỉ đạo của em từ đi lại, chạy nhảy, thiếu mỗi cái là có đá được ai đó em muốn đá hay ko thì em chưa thử được
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    páo cáo là 7 xe đã về nhà ổn cả, trong niềm mê man vui sướng, hình như chẳng có ma nào là không ngủ.
    Tối off đi!
  6. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng điểm danh phát:
    Về nhà bình an dù dọc đường có hôn đít một em INOVA, xây xát tí ti nhưng nhờ vậy mà tỉnh táo suốt cả quãng đường còn lại.
    Nhớ ôm, nhớ mọi người, nhớ các cung đường
    Nghỉ mấy hôm mà giờ đến công ty mất luôn cái cốc đẹp, còn lại cái nắp, bực mình chửi TIÊN SƯ BỐ THẰNG "LÀO" LẤY CỐC UỐNG NƯỚC CỦA ÔNG, chả thằng "LÀO" nhận, ông mà biết thằng LÀO thì ông bắt mày đi cùng nhóm 2 tới đây cho mày biết thế nào là lễ độ.
  7. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Oáp
    E vừa đánh 1 giấc trên giường êm quạt mát, ko mộng mị, vội vàng. Thế mà vẫn thèm cái cảm giác đc gà gật trên lưng xế, được tranh thủ ngủ vội vài phút trên đường
    Hix, trưa nay. Hụt hẫng vì đến 1 cái bản đông ơi là đông, bụi ơi là bụi, bao nhiu là đồi núi bê tông cốt thép mà ko thấy dẫn đoàn, chẳng có libero, đợi mãi mà cũng không thấy chốt đâu...
    Về thật rùi
    Lại cần thời gian. Để quen với cảm giác không đc đi trên những cung khủng như Chum- Lống- Châu. Cần thời gian để quen với việc không được đồng hành cùng những con ng như 2 bựa nhân Nam Định, như "giang hồ chinh nữ" bún riêu, chị "sơn ca" nanana, "bộ tứ siêu đẳng" HP, chú Nest, "thằng" Thanh, bác Sake "đãng trí" mà mình cứ tưởng là bác Ân , chị chốt đoàn chỉ đặt lưng xuống là ngủ đc lun, anh Minh cao thủ "đưa ma ra đồng" và chị thủ quỹ rất thick "quản trò"
    P/S: àh, tay em nghe nói là để lại sẹo đấy. Yeahhhhhhhhh
    ------------------------------Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la...---------------------------------------------
    Được Xlibra sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 01/07/2009
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Phê quá. 11h mới về đến nhà, vứt đồ, rửa mặt mũi cái, uống hộp sữa rồi lăn quay ra ngủ một mạch vừa dậy xong. Giờ mắt vẫn còn cay cay.
    Tối mai đi off nhé anh em.
    Chúc đoàn 2 lên đường thắng lợi. Đoàn 1 nhiều kinh nghiệm xương máu lắm, không biết đoàn 2 có mua bản quyền không?
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi sao không kiếm cái quán nào ở Trần Hưng Đạo hoặc Trần Khát Chân. Gần nửa quân của mình ở khu Thanh Nhàn hoặc quanh quẩn đấy chạy ra cây Liễu xa quá:(
    Thật ra nếu đường Hà nội được đẹp như cung đường chúng ta đi thì chị chẳng ngại chạy thêm 1500km nhưng đường đây vừa đông và nóng quá:(
    @all 1: Mọi người tối nay ai có thời gian nên đi off cùng nhóm 1 tí. Ít nhất vì một phần chia sẻ kinh nghiệm và vì Omaicay đã hết lòng support và tham gia vào khâu hậu cần chuẩn bị cho nhóm chúng ta trước khi ra đi. Với cả đi nhìn mặt nhau tí cho đỡ nhớ. jeje.Tớ sẽ tạt qua vào khoảng 7h30 or 8h để chúc Omaicay và nhóm 1 lên đường may mắn.
    @all 2: theo dòng sự kiện các bài trên, lúc chiều ngủ có muỗi vo ve cạnh tớ tưởng muỗi ở trạm xăng đêm qua tớ quá theo về tận đây:))
    @Khoailang: Chị tuy tuổi cao nhưng chưa "già" nhá:-w. đá đít bi giờ:)). Mà em yêu về Hải phòng không để lại thẻ ảnh cho cho mọi người ah b-). nếu có đi Cam vào cuối tháng 7 thì bảo chị chị nhờ mua cái nhẫn nhá.hehe
    @Thanh: Không có ôm đời xế nó khác hẳn thế đấy. Xa mình phát là đâm đít em khác ngay:))
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo, mình đã ra đến HN chiều nay để tối nay off cùng mọi người. Mong sự có mặt của nhóm 1 để chia sẽ kinh nghiệm

Chia sẻ trang này