1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em đã chuẩn bị một bài phát biểu tủ y như này (chị Đoan xem lại bản quyền nhé :D) Nhưng mà chị đoan phát biểu trước òi. Điểm danh muộn thật là thiệt thòi :(
    Em chỉ muốn bổ sung thêm là:
    Cảm ơn anh Cường đã khởi động cung khủng này để các "khủng nhân" có cơ hội biến nó thành siêu của khủng!
    CẢm ơn Omai (và các đồng bọn ở nhà) đã thường xuyên thăm hỏi, động viên và cổ vũ đoàn. Chúng tôi đã chơi và vui tẹt ga đúng như mong đợi của các bạn rồi nhé ;)
    Cảm ơn chị Dung coffee đã luôn sát cánh cùng em trong những chuyến truy lùng mua mít Em rất ấn tượng cái lườm yêu và nụ cười bẽn lẽn của chị (iêu thế ^^) mỗi khi anh nestxanh chém gió.
    Theo đúng bố cục trên, lời cảm ơn sâu sắc nhất xin gửi tới xế của em: Sori vì tính em ham vui nên thỉnh thoảng sao nhãng việc chăm sóc xế zưng mà xế vẫn luôn chu đáo lo cho em (chứ ko đanh đá như xế người ta) (keke). Chả biết phải vía em nặng ko mà về đến nhà vẫn còn dính 1 quả thủng xăm nữa. Có kịp đi làm ko huynh?
    Cuối cùng xin cảm ơn tất cả. Tôi yêu các bạn!!!! ô zề!!!!
    Em là Na
  2. skel83

    skel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào điểm danh 1 phát. Về đến Hà Nội thấy thật bụi bặm khó thở, khác hẳn những ngày lang thang trên Cuống Chum. Tớ phi thẳng lên ngồi trên công ty, miệng đớp ra đớp vào như thiếu thuốc, vật vã lắm, vẫn đang thấy phê lắm...
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tối mai nhóm 1 off ở cafe cây Liễu nhé, 8h. Anh em đễn đầy đủ cho nó xôm tụ.
  4. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo chân xế vào điểm danh, ngủ một mạch đến 7h bỏ cả làm.hehe....
    về HN ngột ngạt quá.Hẹn mai gặp mọi ng nhé
  5. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    đoàn 1 đi về ảnh ọt đâu rùi, em ngậm ngùi ở nhà hóng mà sao chưa thấy? chúc mừng đoàn về thành công, và chúc đoàn 2 lên đường thuận lợi
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    sáng vivu HN -----HP,chiều tối lại HP ---- HN,mai off đc roài hehe,ảnh đệp quá
  7. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hè hè đoàn 1 tối mai mới off cơ mà, nhà BTL cũng qua off cả đê, anh em mình off xuyên chiều đến tối, bon chen ảnh của cả 2 cung :D
    Cố gắng 20h qua bẻ liễu nhá
  8. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    @ A. Tú: oh yeah! em sẽ hóng ảnh anh vừa đi về ngay từ chiều, khỏi chờ đến tối anh àh mà về ko có quà cho em nhớ đó
  9. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhóm 1 hôm qua đến buổi off để cổ vũ nhóm 2 mình!!!!
    Nghe các bạn kể về chuyến đi là sốt ruột wa, rất mong chờ giờ xuất phát đến thật nhanh thật nhanh.. 0)))!
    Hôm qua có hơn 10 người đến buổi off, ai cũng phê phê ))) mãi gần 11 giờ mới về nhà ). Nhóm 1 sẽ đi 5 xe tất cả, quá là tuyệt vời rồi!
    Ah, nestxanh ơi - có phải để lại giấy tờ ở 1 khách sạn ở TNA ko, có gì cậu đt cho mình hôm nay - mai nhé!
  10. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Omai ơi, mình quên cái CMT ở khách sạn Hoa Ban thị trấn Mường Xén. Sẽ gọi vài phát để nhờ Ômai.
    @all: nhớ cái cảnh pà con cứ cách nhau một quãng lại thấy ôm xế vật ra đường mà ngủ, dân tình đi đường trố mắt chẳng hiểu bọn này ra sao. Nhớ quá!

Chia sẻ trang này