1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tối nay off ở bãi cỏ Mỹ Đình nhé. Cho nó thoáng đãng. Lên khu phố trên đông người lắm. Tối nay off anh em xem có thống nhất lập ra một nhà không? Thấy mọi người đoàn kết với nhau quá cơ.
  2. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Off ở trà đá Lý Thái Tổ đi anh Nghị ơi. Hôm trước đã thống nhứt thế roài còn giè. MĐ giờ đang bị công an dẹp. Ra đó gần trung tâm còn thác noạn màn 2 màn 3 nữa cơ mà
  3. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  4. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí trà đá Lý Thái Tổ, đề nghị các xế đi đón các ôm, xe cô tiếp tục kiểm tra cẩn thận, lỡ hứng lên lại té đi xa.
    Trà đá Lý Thái Tổ rồi đón bình minh ở Đồ Sơn nhỉ. Em khoai nữ và em CHV nhà ta chắc sẽ hân hoan cả nhà.
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thù lão nghị dám bảo mình Đoan già nên tớ vừa nghĩ ra vài nicknam cho Sỹ Nghị
    1. Nghị hách
    2. Nghị bà già
    Chuẩn không cần chỉnh cả nhà nhỉỵ
    Xế ơi tối nay không cần đón ôm đâu vì ôm đi có việc nên chaỵ qua đấy luôn
    Cả nhà tối nay có định đi ăn tối cùng nhau không hay bắt tớ nhịn đói chạy qua. Hay tụ tập ở đấy kéo nhau đi ăn gì rồi tính tiếp. Có hàng xôi Yến ở gân đấy. hí hí. có thực mới vực được đạo.
    Em lang nữ có nhắn nhủ hôm nào cả nhà về HP em sẽ đãi mỗi người 2 bát bánh đa cua.
  6. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bún có cái anh nì trông đẹp ghê, tớ ngồi ngắm mãi à.
    Hi vọng nhà mình tối nay cố gắng thu xếp đi đông đủ nhá, quyết giữ cái lửa đã truyền qua những cung đường trong 14 trái tim nóng hổi (ờ hình như đâu đó là 15 thì phải :) )
    Nhân tiện em xin thông báo là con ngựa chiến yêu dấu của em đang phải nghỉ ngơi một mình nơi đất khách quê người ạ. Tạm thời em phải xa nó một thời gian.
    @ngựa: Hu2 ngựa ơi xin lỗi mày nhìu nhìu nhá, sẽ nhớ mày lắm đấy. Cố gắng nghỉ ngơi rồi lại cùng tao rong ruổi cho tang bồng thoả chí nhá
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết tổng kết tớ để trên blog của tớ. Copy tặng mọi người luôn. Không đủ ảnh minh họa vì tớ hầu như chỉ có ảnh sẵn có từ máy tớ +một vài cái mọi người post lên đây và Nghị hách chuyển cho
    Có những giây phút..chặng đường phượt bằng xe máy đầu tiên
    Mọi người nói quả không sai, những gì trải nghiệm trong lần đầu tiên thì sẽ cảm xúc sẽ mãi mãi được lưu đọng. Có nhiều lần tớ đã định tham gia vào cung đường lên Hà Giang để biết cảm giác phượt xa bằn xe máy nhưng rồi cứ việc này bận việc kia vướng nên giấc mơ vẫn chỉ nằm lại ở giấc mơ cho đến khi chuyến đi Coto vừa qua. Thật ra tớ cố tình viết bài Coto vì không có chuyến đi Coto tớ chắc không có chuyến đi lần thứ 2.
    Câu chuyện bắt đầu khi có một nhóm khác cũng đi Coto và nhảy lên xe đi nhờ xe của đoàn tớ một đoạn. Trong thời gian ngắn ngủi tớ kịp làm quen một bạn có mái tóc dài buộc túm sau lưng, trông rất khác các giai VN khác. Giọng bạn có accent làm tớ tưởng bạn từ Laos hay Cam chạy qua. XIn lỗi Sake-*** cơ mà đấy là cảm giác đầu tiên tớ gặp ấy:)). Ngồi nói chuyện với bạn một lúc thấy bạn quen cả đại ka Ân trong nhà QSS. Buôn bán một hồi về chuyện phượt bạn bảo có nhóm sắp đi Laos bằng xe máy trong vòng 4 ngày. Cân đo thời gian lại đang trong thời kỳ chếch choáng trong những ngày đầu về hanoi, bạn bè cũng tản mác hết và chưa quen với cảm giác đi đâu cũng người, chỗ nào cũng đông đúc nên nghe đến Lào là cái cảm giác thèm muốn cảnh quan thiên nhiên yên bình lại trỗi dậy, cái cảm giác tìm lại bản thân sau cả mấy tuần gần như nhốt kín trong nhà với truyện và phim trở lên cồn cào hơn (thật ra về sau thì cả chặng chẳng mấy khi yên bình mà toàn pha thót tim là chính:D). Theo lời dụ dỗ của bạn Sake tớ mò vào topic bạn giới thiệu và xin đăng ký một chân ôm. Qua 2 buổi off đầu tớ khá có thiện cảm với những người đồng hành mới vì sự vui vẻ và thân thiện nhất là em Nestxanh vì em rất kiên nhẫn lặp lại đến lần thứ 3 hay thứ 4 màn giới thiệu "Em Nestxanh tên là Thịnh", em Khoanglangabe vì đồng hương Hải phòng, cô Bún riêu vì cô cứ đưa ra vài câu đùa xong thấy mặt mình ngắn tũn lại chả hiểu gì cô lại phán cho câu "sao chị ngây thơ thế". Uhm cũng vẫn nhớ cảm giác gặp xế lần đầu. Lúc biết đấy là xế của mình, mình lầm bẩm tự nhủ"không biết trông thế này có khả năng làm xế của mình không". Sau biết mình sai lầm lớn vì xế vững tay lái kinh người.
    Qua bao khâu chuẩn bị cuối cùng giờ ngày hoàng đạo cũng đã đến, 6.30p.m 26/7/2009. Bất chấp trời mưa gió anh em vẫn đến đông đủ, người và xe cộ sẵn sàng cho chuyến đi kinh người. Dẫn đoàn là Nghị hách, chốt đoàn là em Nestxanh và trưởng đoàn là bạn Sake-***. Sau một hồi trục trặc về đường xá thì đến khoảng 12h đêm -1h sáng, vượt qua 270km đầu tiên anh em đã phờ phạc chạm chân được vào nhà nghỉ ở TX Thái Hòa (chả biết nhớ đúng không:D)
    Đội quan tinh nhuệ
    [​IMG]

    Sáng hôm sau sau một hồi lề mề thì cả nhóm cũng hướng về Con Cuông, cách đấy khoảng 150km. Chán ngán với cảnh phố phường lên cả lũ lài ì ạch kéo nhau vào thác Kèm tắm suối và dựng trại qua đêm. Đường vào thác kèm đẹp như tranh vẽ với những cánh rừng tre trúc xanh ngát không thua gì cảnh trong các phim chưởng (chả nhớ chưởng gì:D)
    Đường vào thác Kèm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giữa đường hi sinh vì nghệ thuật
    [​IMG]
    Photobucket
    Thác Kèm ta đây
    [​IMG]
    Photobucket
    [​IMG]
    Photobucket
    [​IMG]
    Photobucket
    Giũ sạch bụi trần trong làn nước trong vắt mát lạnh dưới thác kèm, anh em bắt đầu hành quân ngược lại về lán dựng trại cạnh bờ suối với tiếng nước róc rách suốt ngày đêm.
    Thật là sảng khoái
    [​IMG]
    Đêm hôm đấy sau khi cơm no rượu say, cười đến nổ bung sau màn phỏng vấn khủng hoảng với trọng tài chính là Nestxanh và Nghị hách một số anh em bao gồm cả tớ trụ không nổi trèo lên chuồng trước còn đâu anh em còn lại thấy bảo đốt lửa trại kể chuyện ma và chơi trò đưa ma ra đồng hỉ hả lắm.
    Sáng hôm sau tạm biệt thác Kèm anh em lại hành quân tiếp. Trước khi đi không quên chụp ảnh kỷ niệm
    [​IMG]
    Vượt qua chặng đường dài anh em lại phi về Mường Xén. Tới đây sau màn ăn trưa là trận tranh luận về lên Mường Lống hay không. Cuối cùng trưởng đoàn và chốt đoàn áp đảo và bất chấp trời mưa gió, đường đất trắc trở, anh em lại hò nhau lên Mường Lống để giao quần áo và sách vở quyên góp sẵ cho các em ở bản
    Đường lên Mường Lống
    [​IMG]

    Trợ giúp
    [​IMG]
    Bên nhau
    [​IMG]
    Dù mọi khó khăn, người ta vẫn giữ vững được nụ cười hồn nhiên
    [​IMG]
    Cung đường
    [​IMG]
    Cảnh 2 bên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    XOng nhiệm vụ anh em lại hành quân dưới ánh trăng phi trở lại về Mường xén. Tới Mường xén vào lúc 1h đêm. Chạm chân đến đường cái cả xế lẫn ôm mặt thở phào khi nghĩ lại những giây phút toát mồ hôi trong chặng vừa qua
    Đêm tưởng dài mà trở thành ngắn vì các con giời ai cũng đều thèm ngủ. Tuy nhiên dưới sự gào thét dữ dội của Nghị hách anh chị em đều phải vật mình ra khỏi đệm êm vào sáng hôm sau bò dậy cho chặng đường tiếp, vượt cửa khẩu Nậm Kan'''' hướng về Cánh đồng Chum
    Vào lúc này trưởng đoàn do trục trặc giấy tờ nên ở lại bầu bạn với các chú dân tộc, tớ nhảy lên làm xế thay xe trưởng đoàn và anh em tiếp tục hành quân trong cái thời tiết dở dở ương ương lúc mưa lúc nắng của nước Lào
    Đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt qua 150km đổ đèo dốc không ngừng nghỉ như trên với những pha thót tim tưởng xe hết xăng giữa đường anh em cũng tới được cánh đồng chum yên ả khi hoàng hôn đang chuẩn bị rơi xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các ôm xinh tươi
    [​IMG]

    Ôm-xế
    [​IMG]
    Thiên đường đâu cần tìm ở xa
    [​IMG]
    Chum gì mà to thế
    [​IMG]
    Trong ánh hoàng hôn
    [​IMG]
    Lăn lê bò toài cuối cùng nhóm cũng bùi ngùi tạm biệt cánh đồng chum trở lại thị trấn Xiêng Khoảng để nghỉ đêm. Sau khi cơm no rượu say bên chai bia Lào, anh em lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần sáng hôm sau dậy sớm (5h30) vượt tiếp 150km đường đèo dốc trở lại Nậm Kan. Đích đã đạt được và giờ mục tiêu là vượt tiếp 600km về hà nội. Đêm cuối cùng trên đường về Hà nội, ngẫu hứng của nhóm lại nổi lên nên nhóm tạt ngang vào bãi biển Diễn Châu dìm mình trong sóng biển, đắm mình trong làn nước, cất cao tiếng hát dưới vầng trầng khuyết trên đầu. Đến 12h đêm cả nhóm lục tục rời Diễn Châu chạy xuyên đêm về Hà nội và hành trình chấm dứt ở đây khi tớ về đến nhà vào 10h sáng hôm sau.
    1500km đã được hoàn thành;)
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 04/07/2009
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Con mụ già viết chậm thế? Mấy tiếng rồi mà có được 1/2 lịch trình à.?
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tác phẩm: "Trong ánh hoàng hôn" design by TranSyNghi
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ phát hiện ra cái này. Hoảng hết cả hồn. Mọi ngưòi xem kỹ!!! Híc. Đêm nay chắc mất ngủ quá....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này