1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    hjt hjt. e SV nè. Chia sẻ: Thứ nhất. đi tầm đó, tất cả các trường Đh đang thi học kì. Thứ 2: SV thì lấy đâu ra nhiều kinh phi mà đi. Tranh thủ cày để đi đấy chứ ợh.
    Sang đầu tháng 7 đi là hợp lí đấy ạh. 29/6 e mới thi HK xong ạh. ( xin phép thế) k biết có đợc k
  2. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Em thì vô tư đê , 19/6 thi xong rồi..hehe..đăng kí sớm, để a Cường xếp cho xế với..chứ không đến lúc đi lại mồ côi xế thi đau lòng chít..hé hé..!!.. Ủng hộ khoản đi cánh đồng Chum, Xiêngkhoảng gì gì đấy..!..chứ Laksao các bác ném ác quá, cũng nản!
  3. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Vụ này em Mai phụ trách nhé, chuẩn bị nhân sự, lo hậu cần, tổ chức off ... anh chỉ là trợ lý của em, hỗ trợ những thứ cần thiết.
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đi đầu tháng 7 , cho em quăng tạm 2 viên gạch .Lúc nào có ngày đi em còn xin nghỉ nữa .keke.
  5. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    vậy thì m delay vụ này đến cuối tháng 6 nhé, lúc mọi người học xong và thi xong, nhưng mà riêng ômai chưa biết có xin nghỉ đc lâu ngày hay ko....hu hu (((
    buổi off thì m có thể làm cuối tháng 5 đây.
    có thể đi 25-28 tháng 6.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ngày 2: Bạn đi từ sáng từ Con Cuông thì đến CK Nậm Cắn khoảng trưa. Lúc đó làm luôn thủ tục xuất cảnh qua Lào luôn, tối ngủ Xiengkhoang là đẹp
    Ngày tiếp theo thì đi thăm Cánh đồng Chum, sau đó quay lại thôi. Nếu còn thời gian thì offroad Mường Lống or Mường Típ cho vui , mất khoảng nửa buổi, hoặc leo Phu Lai Xai Xeng, hoặc đi thuỷ điện Bản Vẽ.
  7. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em hóng hớt topic từ đầu, thấy cuối tháng 5 ko đi được đành ngậm ngùi im miệng..Giờ chuyển thành cuối tháng 6 thì hay quá, cho nhà e xin 2 chân 1 xế 1 ôm cả nhà nhé..hihi, đã fix, ko phải gạch đá vớ vỉn đâu ạ
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Vòa topic này lại thấy ảnh của bọn mình ở đây, vui quá. Góp ý với bạn thế này nhá:
    Bạn ghost2k1 góp ý rồi đó, bạn lên tập trung cho đi Lào huặc đi trong nước chứ kết hợp cung như vậy thì hơi phí. Cung này đường khá dài chứ ko đơn giản, đường thì đẹp nhưng đi cũng mất thời gian.
    Qua của khẩu Nậm cắn nếu đúng mình chỉ được đi xe máy tới Laksao thôi, trên đường từ Laksao tới xiêng khoảng có 1trạm công an của Lào, các bạn đi chú ý nhé. Đợt mình đi thì ko làm sao nhưng nếu họ giữa lại thì cũng rắc rối vì mình vi phạm vì mang xe máy vào sâu đất bạn mà ko được cấp phép.
    Sang đó nhớ đi uống cafe ở quán của anh người Sài gòn nhá, quán đó nhiều Bom lắm, hehe.
    Chúc vui.
    Tặng các bạn cái nì
    [​IMG]
    Đi Xiêng khoảng qua chỗ này chơi nhá
    [​IMG]
    Ko có ảnh nào khác lên post ảnh này vậy.
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 08/05/2009
  9. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Kaka.. Anh Cường ơi. Nhìn ảnh ace mình ở lào em lại thèm roài. Lâu quá rồi không đi đâu với mọi người... Quán đấy là cafe boom luôn mà anh. Có 2 quả bom to vật ở ngay gần nơi giới thiệu thông tin chiến tranh.
    Nhìn mình thấy khác thật tí nữa ko nhận ra kaka
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    [/i]
    ----------------------------------------------------
    Lịch trình bạn đi mình xem có vẻ không hợp lý lắm và chưa có tính trọng điểm. Tên topic của bạn là Tây Nghệ An và Lào ( Laksao). Laksao lại đi CK Cầu Treo. Vậy nên chọn đi CK Nậm Cắn thì hơn. Linh hồn của Tây Nghệ An là Mường Lống và Mường Típ. Còn Linh hồn của Lào là: cố đô Luông phabang, VangVieng, di tích cổ Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Vậy bạn nên tập trung đi những điểm này.
    Theo ý mình hiểu thì bạn lấy trọng điểm là cung Tây Nghệ An, còn đi Lào chỉ là phụ. Nên tập trung Tây Nghệ An như thế là đúng. Cung đường vừa rồi mình chạy gần giống bạn nhưng đi Luông phabang -Xiêng Khoảng - một chút Tây Nghệ An đã bị quá dài và mệt mỏi.
    Lịch trình của bạn có ngày rất căng, có ngày lại thư thả. Đi đập Phà Lài, sông Giăng chỉ mất khoảng 1 - 1,5 tiếng là hết tầm. Nếu vào bản Đan Lai chơi thì tổng thời gian sẽ mất nửa tiếng. Thác Khe Kẽm cách Con Cuông 18km đường hơi quanh co 1 tý, thác đẹp, hoang sơ.
    Mình góp ý bạn một lịch trình như sau
    Tổng thời gian là 4,5 ngày.
    Ngày 0 ( ngày 0.5):
    Hà Nội - Hà Đông - QL6 - Xuân Mai - Miếu Môn - Đường HCM - Chợ Bến - Cẩm Thủy - Ngọc Lặc - Yên Cát - Tân Kỳ.
    Xuất phát HN lúc 4-5h
    Đến Ngọc Lặc lúc 7-8h
    Tân Kỳ lúc 10h.
    ( Ngày này hơi cố 1 tý, đường HCM rất đẹp, nhưng đoạn Ngọc Lặc - Tân Kỳ nên đi đông, thỉnh thoảng có cướp vặt, nghe đồn thế)
    Ngày 1:
    Tân Kỳ - An Sơn - đập Phà Lài - Sông Giăng - Con Cuông - Thác Khe Kẽm - rừng Săng Lẻ - thị trấn Hòa Bình - Tương Dương - Mường Xén.
    Xuất phát Tân Kỳ lúc 6h sáng
    Tối ngủ Mường Xén
    Ngày 2:
    Mường Xén - Cửa khẩu Nậm Cắn - làm thủ tục Xuất cảnh - nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cắn ( người và xe) - cửa khẩu Lào - Nọng Hẹt - Xiêng Khoảng.
    Xuất phát Mường Xén lúc 6h30
    Cửa khẩu Nậm Cắn lúc 7h30 - 7h45
    ( Làm thủ tục đổi tiền ở quầy đổi tiền Kip, thủ tục xuất nhập cảnh)
    9h xong thủ tục
    11h có mặt Xiêng Khoảng.
    Chơi chợ Xiêng Khoảng( hoặc chợ Tàu), ăn trưa.
    12h - 13h Xiêng Khoảng - cánh đồng Chum( cách Xiêng Khoảng 10km). Chơi khoảng 30 phút là nhiều lắm rồi.
    13h30 Xiêng Khoảng - Laksao - NotHet - Cửa khẩu Nậm Cắn - Mường Xén.
    Tối ngủ Mường Xén
    Mường Xén - Ck Nậm Cắn: 36km
    CK Nậm Cắn - Xiêng Khoảng: 100 - 120km
    Ngày 3:
    Mường Xén - Mường Típ( hoặc Mường Lống) - Mường Xén - Tương Dương - thị trấn Hòa Bình - Con Cuông - Anh Sơn - Đô Lương - Diễn Châu - Tĩnh Gia.
    Xuất phát ở Mường Xén lúc 6h.
    Mường Xén - Mường Típ( hoặc Mường Lống) - Mường Xén là 4h.
    Ngày này đi hơi bị căng một chút nhưng đường đẹp, trừ đoạn Offroad Mường Típ
    Tối ngủ biển Tĩnh Gia ngắm trăng.
    Ngày 4:
    Tĩnh Gia- QL1 - thành phố Thanh Hóa -hậu lộc - Nga Sơn - gỏi nhệch Nga Sơn - Kim Sơn - Phát Diệm - QL10 - Ý Yên - Nam Định - Phủ Lý( Hà Nam) - Phú Xuyên( HN2) - Hà Nội.
    Sáng tắm biển Tĩnh Gia, dạo chơi các làng chài, ngắm biển, nhà máy xi măng Nghi Sơn, ra thị trấn Còng chụp ảnh cánh đồng Muối.
    Trưa qua Nga Sơn, Kim Sơn ăn gỏi Nhệch( nhớ mua hộ tớ 0,5kg nhé! Nghe nói hơi đất 400 - 600kg).
    Chiều qua nhà thờ đá Phát Diệm chơi.
    Phủ Lý có quán bánh cuốn rất ngon.
    Phú Xuyên đoạn Quán Gánh có bánh dày ngon nổi tiếng( mua hộ 5 bánh nhé, 1 mỗi 10 chiếc thì phải)
    Hết.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 08/05/2009

Chia sẻ trang này