1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao học nhẩy quá thế nhỉ?
    Cả nhà ko ai vào spam à?
    Cô đơn mình anh!!!!!!!!!!!!!
  2. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mọi vùng đất đều đẹp, đều thân thiện và đều thiêng liêng ông bạn à. Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê tôi, đó là một nơi tuyệt vời, đẹp quê hương, đẹp xứ sở, đẹp cả con người. Những nơi tôi đi qua, những con người tôi tiếp xúc đều đẹp, đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng, niềm tự hào và nhiều tình cảm cao quý. Vì vậy tôi yêu thích được đi đây đó, được tìm hiểu, hòa mình vào thiên nhiên từng vùng miền, được trò chuyện gắn bó với con người khắp nơi nơi. Tôi yêu, yêu và yêu rất nhiều.
    Tôi yêu lắm quê hương và xứ sở
    Yêu lắm con người gần gũi, xa xôi
    Tôi vẫn ước mình là áng Mây trôi
    Được lang thang và thả mình theo Gió.
    Tôi yêu lắm từng lá cây ngọn cỏ
    Từng con người trên khắp nẻo quê ta
    Đất Trời mình rộng lớn và bao la
    Luôn vẫy gọi những trái tim rực lửa.
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chú Tú dân IT mà văn vẻ ghê
  4. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    công nhận, bà chị Đoan spam ác thật đấy, chị phải làm nhà ba hoa học mới đúng.
    Anh Tú làm thơ dài nhỉ.
    Hai chị em cứ song kiếm hợp bích thế này thì chả mấy chốc mà nhà mình lên 101 trang. Hoan hô tinh thần spam
  5. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Nản! Lúc nào lên cũng thấy online một mình.
    Em M3 làm gì mà thức khuya thế, 1h44p mới post bài.
    Con gái mà thức khuya là da xấu, mụn nhiều lắm đó.
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Kinh quá nhà mình toàn dân spam pro
    Đăng ký tham gia đại hội ở đây nhé:
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1165313/trang-1.ttvn
    http://salsavietnam.latin42.com/galerie/offline_salsa_hai_phong-1-11.htm Hai phong salsa
    Địa chỉ quán là 114 Lạch Tray, gần đối diện với cung văn hoá Việt Tiệp.
    Đến đây xem còn có lớp không :D @ khoai lang a be
    Salsa đê cả nhà ơi.
    Tháng 8 tới sake lên chùa học ngồi thiền có ai theo chân không nhể
  7. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7


    Được yoursake sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/07/2009
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sỹ nghị ơi, đưa em Bún riêu ra bến Hàn quốc rồi để em í ngủ trên vai cả đêm cho em í đỡ thèm kìa

    @all; không biết thời gian của mọi người thế nào nhưng tớ ủng hộ đi bằng xe máy hơn. Thế chủ động về thời gian hơn. Tớ không muốn hi sinh cả 2 ngày . Vì ví dụ đoạn bóng đá nữ mình có thể không cần phải tham gia nêu không có thời gian. Tớ muốn chiều hôm 17 khoảng 3-4h chiều xuất phát ở đây và sáng hôm sau tầm 9h mình chuồn về Hà nội. Như vậy vừa có thời gian làm vừa có thời gian chơi. ACE nghĩ thế nào
  9. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ xe máy. Nhà mình mang thêm cơm nắm muối vừng đi, lên đấy trải áo tơi ra mà ngủ qua đêm, thế là lại đc khoản tiết kiệm
  10. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Sao ko tiện thể đi thêm chỗ nào gần gần chơi luôn đi.
    Sau đêm đập phá ở Cúc Phương, sáng anh em ta kiếm chỗ nào gần, phượt lên đó chơi.

Chia sẻ trang này