1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi riêng mình phải ngồi đây type những dòng này thấy đời bất công. hic. Ở hiền đến thế mà phải mài mông ở nhà
  2. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bà trẻ này, ở nhà có hôm mà mất trật tự quá!
    Sau khi no gà chán vịt ớn cá, nhà ta đã đi đến thống nhất là GIẢI TÁN!!! (đã đc anh Nest chốt và trưởng đoàn thông qua)
    Mai em chuyển nhà, tạm thời chưa có net, công cuộc spam bị gián đoạn mấy ngày. Khi nào ổn định sẽ alo mọi người tiến hành vụ phở cuốn ở nhà em.
    Vì thế em rất vui mừng đc thông báo là nhà mình giải tán tất cả các lịch ăn chơi từ giờ đến hôm đoàn tụ ở nhà em. Ai cố tình vi phạm nghị quyết này thì nhớ alo em đú với, ko là em tủi thân chết mất :(
    xin hết ạ
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bà Đoan già spamer chính hiệu. Nhà e ko đi thác khe kèm , chỉ đi Tĩnh Gia & tắm mưa bão thôi !!!
  4. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ôm ở nhà là sướng đấy, chả biết bọn kia thế nào chứ như bọn về Bắc Ninh nhà tớ là khổ lắm, đứa nào đứa nấy đều phải làm hùng hục như trâu, không được ngủ nghỉ sướng như ôm đâu.
    Về đến nhà phát là ông cụ nhà tớ bắt cả bọn bổ mít, gỡ hết múi để lấy sơ cho cá, cả bọn hì hụi gỡ mãi mới hết một quả, một quả không ăn hết thì chú Nobitus và ôm mới của tớ phải gỡ hết múi cho vào âu để lấy đủ sơ cho cá, âu mít đành vứt vào tủ lạnh không nó hỏng.
    Sau đến là cả bọn lại phải hái nhãn, không biết có chú nào nhằn nhãn rát lưỡi không? Ông cụ nhà tớ sợ nhãn sai quá bắt cả bọn tỉa hết quả to không giông bão nó gẫy cành, quả tỉa ra bắt chúng nó ăn cho đỡ phí, tội nghiệp.
    Đến 4h chiều thì cả bọn được nghỉ, tớ, Nestxanh, cô Bún, cụ Nghị đi chợ, cho bọn kia nghỉ ngơi một lúc. 5h bọn tớ mang đồ về đã thấy Sake vác cần ra câu cá rồi, cả bọn lại phải lao vào câu cá thì tối mới có cái mà ăn chứ 2 con gà với 1 con vịt thì không đủ. Cả bọn đứa câu cá, đứa thịt gà trông đến tội.
    Phải hơn 6h thì mới chuẩn bị xong các thứ để nấu nướng, tội nghiệp ông Sake, tự dưng khoe biết khoản nấu vịt lên phải nấu một nồi vịt măng rõ to, ông Sỹ Nghị thì 2 tay 2 xiên gà, cứ thế mà quay, quay không đều là bị ăn đòn, Nestxanh thì vừa quạt vừa nướng cá, khổ, cứ xong con nào là bị mấy đứa ở ngoài rỉa hết con đó. Công cuộc nấu nướng kéo dài đến tận 8h mới xong.
    8h hơn mới được ăn hay sao cả nhà nhỉ, nhìn mọi người ăn mới khổ làm sao, gà chả buồn chặt, cứ để cả con, cả bọn thi nhau xé, tay chân chả biết có kịp rửa hay không mà cứ thế cầm cho vào mồm, tớ mang về có 1.5lít rượu sâm lên mấy đứa cứ nhường nhau, đẩy đi đẩy lại đến gần 10h30'''''''''''''''' mới nhấc mông lên được, hình như cả bọn vẫn còn đói hay sao ý mà chơi hết luôn cái âu mít lạnh. Tội nghiệp, cả ngày làm việc mệt nhọc mà đến tối không được bữa no.
    Dọn dẹp xong một cơ số đi ngủ, còn lại leo lên chùa hóng mát, lên đó hát hò hàn huyên đến 12h về ngủ. Kết thúc một ngày mệt nhọc.
    Sáng nay sau khi cháo lòng tiết canh xong thì cả bọn đi thăm chùa Phật Tích và Đền Đô, chùa Phật Tích đến cái thì trek lên đỉnh, chụp vài cái ảnh rồi xuống để Nestxanh còn kịp giờ về HN, 7 người còn lại đi Đền Đô, lượn một vòng rồi ra lầu "Vọng Nguyệt" ngủ, ngủ dậy thì về HN, chú Nobitus đi cùng đến đường 5 thì xuống để bắt xe về Hải Phòng, cả bọn về đến Long Biên tầm 12h thì lạc mất cụ Nghị, thế là chỉ còn 5 người, làm chầu mía đá rồi nhấc mông qua hàng bún chả. Ăn xong mạnh thằng nào thằng ấy về. Tớ chắc về sau cùng vì còn đưa ôm mới về Mỹ Đình, về đến nhà là 2h trời vẫn chưa kịp mưa.
    À, quên mất là cả nhà có phần ôm cổ cánh nhưng quên mất không mang đi, tớ không uống rượu nên tớ không nhớ, bọn kia uống nhiều nhưng cũng chả nhớ mà nhắc nhau.
    Được thanhdg_gl sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 12/07/2009
    Được thanhdg_gl sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 12/07/2009
  5. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Thanh và gia đình đã tiếp đón thật nhiệt tình. Cả nhà đã có một thời gian rất vui vẻ.
    Thật không thể tưởng tượng được mức độ tàn phá của cơn bão số 8 nhà ta đã tràn về Bắc Ninh và nhà anh Thanh trong chiều tối qua và sáng nay. Hậu quả và dư chấn của cơn bão thật nặng nề. Nhưng em nghi là nhà anh Thanh đã được dự báo trước hay sao mà đàn cá sấu mấy chục cân đã kịp di dời trước khi cơn bão tràn về (nếu không thì tiêu luôn cả đàn ấy chứ).
    Nhìn ao cá xác xơ, đục ngầu, cá nổi lềnh phềnh, đàn gà, vịt nháo nhác tan hoang, chú què chú cụt, cây mít suýt bị mất gốc, vườn nhãn thì tả tơi không còn lấy một cái lá, vài cây roi to là thế mà ngả nghiêng gốc một nơi, ngọn một nẻo. Khung cảnh thật tang thương.
    Giữa sân gạch rơi vỡ lung tung, muội than và lá chuối ngập tràn đầy sân, hệ thống cống rách thì ách tắc vì một số đồng chí lợi dụng mưa bão ra tắm chuồng.
    Quả là không một lời nào có thể mô tả được mức độ khủng khiếp về sức tàn phá của cơn bão số 8. Hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, cơn bão với sức mạnh đột biến mang tên Cơn bão số 14 + 1 sẽ lại tàn phá nhà anh Thanh và thành phố Bắc Ninh xinh đẹp.
    @Xế: cám ơn xế nhìu nhìu nhá, đợt nì được làm ôm thích ghê
    @La già: tuy xuất thân từ vùng núi Phú Thọ điệp trùng nhưng La già lại có một giọng ca quan họ thật hay, thật truyền cảm. Tiếng hát giữa sân Chùa trên đỉnh đồi vừa thanh tịnh lại vừa bao la, làm rung động lòng một cơ số người. Oài, cho anh xin 5K vì đã khen đi.
    Được Nobitus sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 12/07/2009
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này chỉ muốn đá cho xế vài phát, đạp cho chục nhát chó cục tức nó trôi xuống. Hu hu hu.
    Ghét xế, ghét mọi người, ăn mảnh, ăn lắm, đã ăn lắm còn hay khoe, mà đã khoe lại toàn khoe thứ mình thích. Xế nhớ mặt ôm đấy
    Đã vậy hôm nhậu tới ôm sẽ cho xế say, quyết không cho xế say không về. Om se chinh thuc chuoc ruou cho xe''. Tra thu cai bai viet bieu cam va chi tiet o tren. Điên lắm rồi
    Nana kia, sang nhà Sake hoặc Triều Dâng cũng được mà. 2 đứa đấy , một đứa người yêu không có chó mèo không. Đứa còn lại gái của nó cũng là quân ta nên sang đấy mà phá. he he. Đợi nhà cô đến bao giờ đây?:D
    Thôi mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi khi nào hồi phục mình làm quả chào mừng đại hội nhỉ?
    Btw, những ai đi SN Omai vào tối thứ 3 thế nhỉ?
    @TRiều Dâng: Ta không post bài nhà ngươi tìm cái topic này ở trang 3 nhá
  7. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    @ anh Thanh:
    Anh Thanh ko biết rằng, mọi người còn có một nỗ khổ vô cùng nhớn đó là việc được anh và gia đình bảo kê toàn bộ chi phí cho buổi đập phá trên. Anh chị em cảm thấy vô cùng áy náy và cắn dứt lương tâm nên quyết định sau này off cứ nhà anh mà về.
    @ anh Tút Tút xì tin:
    cảm ơn lời khen thật thà của anh. Lần sau em sẽ cố gắng hát nhiều hơn nữa, cho đến khi nào mọi người năn nỉ em câm miệng, em mới thôi ;)
    @ bà trẻ Đoan:
    ô hay, người ta có tình nguyện đăng cai tổ chức đâu mà chị phán như đúng rồi thế. Nhà em thì cũng chỉ mất 1 ngày là dọn dẹp xong chứ mấy, nhưng mà căn bản là nhà mình đang... kiêng off :P
  8. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    ko ngủ được lạ thật ?
  9. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bài viết của bạn sẽ bị xóa vì mang tính chất spam trắng trợn!
    Mod ko xóa em kiện ạ
  10. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Ôm hư thật Dánh cho một trận bây h .

Chia sẻ trang này