1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Rủ Nghị đi chơi cả ngày nhé. OK men.
    Sáng 8h ăn sáng uống cafe đến 9h, đi xem phim đến 11h, ăn trưa đến 12h. Ngủ trưa đến 2h, đi bể bơi đến 4h.
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em CHV chuẩn bị bánh mỳ cay cho nhà này , chị nghĩ là cần đến cả trăm cái đấy em ah.Tình hình nhà mình ăn đc bao nhiêu bát bánh đa cua em đặt luôn , không sợ các bác đang ăn lại thiếu ah :)
    Ah , mọi người vote cho em chị ôm nào mặt nhiều tem nhất nhé.Em nhờ tý :)) :)) , chạy qua nhà em với em xin phép bố mẹ em 1 câu để em được đi thâu đêm với nhà mình.hêê.
    Lý do thì em đã có sẵn rồi ah " xin phép , các bạn học hồi trước ở HN xuống HP chơi & đi ĐS " hehe , cứ xin fép thế cho nhiều thời gian , hôm sau không bác nào ở lại thì em mò về nhà trình diện với lý do "thôi con ngoan đi chơi thế đủ rồi , không đi DS nữa "
    =)) cả nhà thấy em thông minh ko cơ chứ =)) =))
    ( nam mô a di đà phật ) mạng nhà em vẫn hỏng , mẹ em ko ol và vào đây đọc đc vụ này.hehhe
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lịch của Sỹ Nghị thế này thì Sỹ Nghị xuống lớp 1 học nhá
    Mai yên tâm, Sỹ Nghị không đưa được Mai lên đến đỉnh Cúc Phương thì Mai se đưa Sỹ Nghị lên đỉnh
  4. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa to lên.
    Ko đi Hải Phòng
    Ko đi đại hội
    lalala
    ở nhà ngủ.
    @@@@ Mụ Đoan già: ai lớp 1 hả? Thử chưa mà biết.
    @@@@@ Em Dung yên tâm, ko cần các ôm, anh đến xin cho. Đảm bảo đi bao lâu cũng được (vì các cụ đuổi ra khỏi nhà.... há há)
  5. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @bác Mod: bác cho phép em xì pam phát nhá. Hôm nay em rảnh rỗi nên "bất thiện" tẹo.
    Có đôi khi trên dòng đời tấp nập...
    [​IMG]
    Hình ảnh Cha đưa Con đi chữa bệnh (hình như em bé đang được điều trị ở Xanh Pôn thì phải).
    @all: mọi người có quote thì chịu khó xóa bớt text và signature đi nhé, chỉ quote cái cần thiết thui, để dài quá tốn diện tích ghê.
    Tin mới nhận: Bún riêu nhà ta hôm nay lỡ ăn phải bún có mắm tôm nên phi vụ mang mã số HP ngày mai Bún ko tham gia được :(
    HN Mưa to ghê á, em vừa làm quả cà fê ngắm mưa công nhận phê thật. Hi vọng cơn bão nhà ta ngày mai sẽ quét sạch cái mưa gió bão bùng tự nhiên này
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    @ Khoailang lưỡng tính: đòi làm xế cho ôm anh thì cụ thể là lang nào?
    @all: lúc nãy phi duới trời mưa, thấy có giọng của gió thỏ thẻ "chiều tối mai em giật cấp 8". Rất hợp với độ máu nhà ta.
    Mai em bận đến đúng 5h30 mới có khả năng phi ra khỏi công ty, rất ủng hộ ace ở lại ngắm bình minh (không người ta chửi cho), ngắm rồi kể lại nhé vì mình thì phải về sớm, 5h sẽ té về HN đi làm, chiều đi đại hội.
    Chúc cả nhà có ăn chơi chác táng thật chác táng!
  7. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng có vài ngày mà xì pam nhà mình em đọc từ giờ ăn trưa tới nửa buổi chiều mới hết. Đọc xong cũng thấy khác, máu từ gót chân bỗng dưng tăng vọt tới tỉnh đầu. Hiện em vẫn còn choáng váng, chưa thể đưa ra đc quyết định nào chính xác. Vụ Hải Phòng này nguy cơ em nằm lại Hà Nội cấp cứu ( tình trạng choáng kéo dài hic hic...) là rất cao, 70/100.
    Nếu từ giờ phút này tới giờ xúât phát ngày mai, em và xế mà có giây phút bồng bột, đột biến quyết định đổ bộ miền hoa phượng với cá tôm - đa cua và mỳ cay, thì sẽ alo bám đoàn hị hị
    @ Báo cáo lý do: Em vừa đặt chân về HN sau mấy ngày khổ hạnh. Em thì mỏng manh, yếu đuối, dễ đổ vỡ lắm, sức khoẻ e là hok đảm bảo cho lịch đú dày đặc và thịnh soạn của nhà mình tuần nì. Cuối tuần có nguy cơ đi Hạ Long nữa nên ... chẹp chẹp.
    Thêm nữa là về đến nhà thấy 1 núi công viêc chất chồng. Đã thế, hôm nay em còn bỏ cả buổi ra để đọc cái xì pơ nhà mình hị hị
    Thêm cái nữa là nếu mà mai em đú thì ở nhà má mì em có 1 mình. Đi vắng hết mà. Lo má bùn. Hok yên tâm
    .... Đến giờ phút này, em xin nén nước mắt đau thương và tiếc nuối để báo cáo là hok đi
    @ Xế iêu ơi, mình thật là thiệt thòi nhỉ? . Hôm trước gà hok đc măm, mai thì bánh đa cua chẳng đc chén. Nhớ cái nhà mình wá, ngày nào mới đông đủ đây??
    @ Vụ Hà Giang/ trek rừng hay đâu đó mà đầu óc em hok thể nhớ hết đc - Em ủng hộ bất cứ nơi đâu mà Lông Chún nhà mình có thể đi đông đủ. Các đại huynh, đại tỉ xếp lịch xa xa tí cho em nhờ. Toàn ngày 1, ngày 2, đỡ hok kịp.
  8. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Nghị này! Toàn bàn lùi là thế nào đấy . Về HP đi, e cho ăn bao nhiu bánh mì tùy thick
    Chị Bún riêu lại làm sao thế ạ?
    Chị Huyền Anh còn 30% cơ mà. Em tin ở chị
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @@@ em Huyền Anh: em học văn chắc toàn điểm 10, từ chối khéo ghê. Anh đọc từ đầu đến cuối bài của em, mãi mới biết là em từ chối.
    @@@ em Hải Vân: hớ hơ, niềm tin của em với HA đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi.
    Điểm danh người ko đi được nào: Minh, ***, Huyền Anh, Bún Riêu
    Còn ai đăng ký nữa ko, Sỹ Nghị có ko nhỉ? Hơ hơ hơ
  10. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @Lang Nữ & con bạn CHV: Buổi tối tớ ăn ít lắm, 2 bát bánh đa nhé, còn để dành bụng ăn 2 cái bánh mì không con bạn nó tủi thân. Lang Nữ cần hàng đảm bảo một tí thì anh ứng cử Vân Dung, bọn 4 mắt bao giờ trông cũng ngoan hơn.
    @Ôm & Cụ Nghị: Hay mai Ôm với Cụ Nghị đi với nhau đi, xem HỌC VẤN ai cao hơn, nói thật từ hồi tụ họp cùng nhà mình đến giờ tớ có một mong ước là được chứng kiến cảnh Ôm tớ ngồi sau xe Cụ Nghị.
    @Bún: Bún đi đi, hôm qua anh ấy rồi, mai đi anh ấy cho.
    @H.Anh & Minh: Hai đứa mà không đi thì thể nào tối mai đứa thì hắt xì, đứa thì xì hơi (chục đứa nó vừa ăn vừa chửi thì làm gì không bị), ngồi với nhau cũng chả làm ăn được gì đâu.
    @All: Mai mưa thì kệ nhé, mục tiêu của chúng ta là bánh đa cua, mưa ăn càng ngon.

Chia sẻ trang này