1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    E đi chết đây cụ Nghị ơi... ko đơf được cái a?nh cu?a cụ... the?m quaaaaaaaâ
    Giơ? chi? ngô?i hóng tin tư? e Nana thôi
  2. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mua đc mít này mới là mit ngon.... thèm nhỏ 1 số thứ nước hic hic...
    @ Sake ơi, Bún ơi, xế ơi.... Em có ý kiến... Tối nay mình làm cầu truyền hình đê... cầu Hà Nội ngồi trà đá, bóc sơ mít, cổ vũ cho quân đoàn bão táp đổ bộ HP đê !!! Mọi người cho ý kiến rùi hẹn giờ luôn nhá . Em ngồi nhà, nghĩ đến cảnh 10 con người đc đi chơi thì uất ức ứ chịu được hị hị
  3. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hàng về, đã hạ cánh ở nhà em
    5h30 mọi người có mặt ở nhà hát nhớn ăn mít. Mọi thành phần đã đóng quỹ đều đc welcome.
    sau 6h, nếu ai ko đến, mọi người sẽ tự hiểu là để dành bụng ăn bánh đa nhé, sơ mít cũng ko còn đâu ợ
    (được buổi nắm giữ tài sản của cả nhà, em tranh thủ to mồm tí :D)
  4. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi.. Chúng ta luôn ở bên nhau nhé! Nhất là trong những lúc măm mit gay cấn và đi chơi không biết mệt....
    @ Hỡi những con người lương thiện, không tham gia vụ đánh chiếm HP hum ni, hãy đứng lên và đi măm mít tối nay nhé! Chảng có lý do gì để chúng ta ngồi nhà và ngửi mùi mít qua phone cả kakaka.
    @ All: Em tặng Chúm Lông bài hát rất ý nghĩa - It will be me - có lời đấy - nghe và nhớ về nhau forever nhé http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/It-Will-Be-Me-Melissa-Entheridge.IW6II8BA.html
  5. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe mà thấy tình cảm dạt dào thế!
    Sắp té rồi,!
  6. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh làm thơi hay vãi! Vote cho tinh thần Chum Lống!
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại kết thúc một chuyến du hí dạng phởn của nhà họ Chum. Xin tóm tắt lại cho những nhân sĩ phải ở nhà nghe.
    Đoạn 1: gần như có đầy đủ cả nhà trừ trg cự ***, cả nhà tập trung đạp phá một quả mít mật ngon thôi rồi trên cầu Long Biên - moi moi, móc móc, nhồm nhoàm rồi mút tay làm thiên hạ phải trố mắt không khỏi kèm theo "như điên". Nể nhất là tinh thần em H Anh, nhất nhất phải phi đến tiễn đoàn và chén hai múi cuối cùng + gần 200k tiền quỹ.
    Đoạn 2: 8 mạng lên đường xuống HP thăm Lang nữ và HIV, xuất phát 8h đên 10h có mặt tại nhà hát lớn to đùng Tp HP, với sự hân hoan của hai em gái. Bước đầu là chén bánh mỳ cay đặc sản Hp, có kẻ ăn một có người ăn 10 cái (tớ làm 6 cái he he). Bước hai, đi oánh chén món bánh đa cua ngon hêt xẩy, mỗi mạng hai bát no phè phỡn. Bước 3, chia tay luôn hai gái hư HP, 8 mạng đi chén chè đặc sản HP, nhưng chỉ còn chè bưỏi, theo sự bình luộn và nhận định của anh em nó giống với nước ..., nhơn nhớt. 12h xong vụ ăn uống. Bước 4, phi về Đồ Sơn bé hơn đò nhà, cách Đồ Sơn tầm 10km là cái cảm giá buồn ngủ nó cứ tràn về, cả nhà quyết trí hát hò như điên, đến nơi tầm 1h và thả hồn nghe sóng biển, ngắm sao, và sao băng rơi vù vù chán chê rồi thuê nhà nghỉ đi ngủ. Có một nửa tiếp tục rượu mực đến gần sáng.
    Đoạn 3: 5h cả nhà lục đục dậy để té về HN đi làm và đi chơi. Tiện thể cho hỏi thăm Minh về có bị sếp thịt không. Do gặp phải một vụ tai nạn nên cả nhà về muộn so với dự kiến gần tiếng. Kết thúc một chuyến đi lê tê phê. Thời tiết luôn là bạn nhà họ Chum.
    Chúc cả nhà một ngày tuyệt vời. Hẹn mọi người trong buổi đi hiến máu cho bớt đi chút.
  8. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà lại tỉnh như sáo mới sợ... chả bù cho đêm qua vật quá nên bỏ lỡ dịp điên trên biển, bỏ lỡ cả cơ hội được đưa A Minh lên giường hahahaaaa
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thời tiết luôn đồng hành với nhà Chúm Lông Mít. bão gió đủ kiểu mà nhằm đúng lúc nhà này hành xác xuống dưới Hải Phòng
    trời quang mây tạnh, đường thoáng mát, cây cối im lìm trong giấc ngủ nhưng cái nhà điên vẫn muôn đời là nhà điên, không tha và hát hò ầm ĩ , khuấy động cả một vùng
    Rượu mực tơi bời bên bờ biển trong tiếng sóng vỗ ì oạp dưới bầu trời đầy sao với ánh trăng lưỡi liềm thỉnh thoảng bị gấu ăn mất làm cho biển cả vừa chợt lung linh ánh vàng lại chìm sâu vào màn đêm huyền bí và rồi sau đấy lại mê hồn người thưởng thức bằng thứ ành vàng diệu kỳ đấy.
    Chốt chuyến đi, tuy ngắn nhưng đủ làm lòng người đắm say, đủ làm con người ta thoát ra khỏi hà nội vừa mưa vừa nóng vừa ẩm để hòa mình vào với thiên nhiên với biển khơi bao la.
    mấy đồng chí đi làm gồm xế, nest, Minh, và tút tút báo cáo tình hình xem bão có bất chợt đổ về trong sáng thứ 7 nắng đẹp không nhá
    Cảm ơn xế thân yêu hôm nay lại canh giấc ngủ của ôm trên đoạn đường về. he he tại đêm qua ham chơi ngủ chưa đầy 2h
    @Cảm ơn 2 đồng chí gái dưới HP nhiệt tình chờ ACE từ 8h tối nhé. hic nhưng lần sau mà chỉ gặp mặt có tí thế thì không đi thăm nữa đâu. Mục đích chính là đi thăm và làm trỗi dậy tình đoàn kết mà lại bỏ mất cuộc chơi
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là Minh chả làm ăn được gì đêm qua à. Thôi rồi giai nhà này một người đã bị loại không được cấp chứng chỉ. Sáng nay phí 2 bát bún cá quá Minh ơi

Chia sẻ trang này