1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ Híc, ốm rồi, chắc tại mình ko biết điều độ như Thanh, cứ nghĩ mình còn trẻ lên cứ ABC thoải mái. Giờ nó mới vật cho
    @@ Hơ hơ, ko chỉ mình ta ko dc ăn mít... có đồng bọn là vui rồi. Em Langnữ yên tâm, mít Nam Định cũng ngon lắm. Về Nam Định anh sẽ bù cho em.
    @@@ *** & Na: đôi này tán tỉnh nhau ghê quá, nghe mùi mẫn vãi chưởng, ko biết nên cơm nên cháo gì ko?
    @@@@ Mai ơi, xế cũng ốm nè!!! Khụ khụ khụ. Tưởng Mai hết ốm rồi.
    @@@@@ Đoan già: chơi bi to tao chấp mày 999999 điểm trước.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Tiếp tục hâm nóng cả nhà vụ Nam Định:
    Đây là đặc sản chuối ngự của Nam Định:
    Ở ngoại thành Nam Định, và dọc bờ sông Châu Hà Nam, nhiều nơi nổi tiếng về trồng chuối ngự. Nhưng ngon nhất, vẫn là chuối làng chiêm trũng Đại Hoàng (Lý Nhân, Hà Nam). Quả chuối mềm nuột, mầu vàng nhạt, cắn một miếng, lộ ra ruột vàng sậm, thơm nức.
    Cây chuối ngự, theo các cụ kể ít ra đã có từ thời nhà Trần. Từ phủ Thiên Trường đến ngoại thành Nam Định, các làng xóm ở Hà Nam, nhiều vùng đất là quê hương, là thái ấp các vua quan nhà Trần. Những ông vua thương dân, đánh giặc giỏi, lại được dân quý trọng, trồng lên loại sản vật quý giá dâng vua: chuối ngự.
    Trồng chuối cũng kỳ công, từ mùa xuân năm nay đến mùa xuân năm sau mới ra hoa kết trái. Khác với cây chuối ngự trâu, quả to, ăn nhạt, chuối ngự thóc (hay còn gọi là chuối ngự mít) là loại được chọn tiến vua. Qua mùa bão táp mưa sa, cây càng phải gìn giữ kỹ. Mỗi cây có một cột tre làm nơi nương tựa. Ngay đến chăm sóc, chuối ngự cũng cầu kỳ, "ăn" sạch các loại bùn ao, nước gạo, dầu lạc, chớ không ưa các loại phân uế tạp.
    Chuối ngự đậu quả, không để chín cây mà phải giấm rất kỳ công. Lò giấm vách đất, chứa đựng mươi buồng, đủ nhiệt độ cho chuối chín mà không nẫu. Mùa chuối chín, hương thơm tỏa đầy ắp nhà. Quả chuối ngự xinh xinh, bụ bẫm, cuống thanh thanh. Các cụ ngày xưa ví như "búp tay cô gái" kéo sợi dệt vải quê đồng chiêm. Vỏ chuối vàng óng như lụa, bóc vỏ, ruột lộ ra liền. Quả chuối mềm nuột, mầu vàng nhạt, cắn một miếng, lộ ra ruột vàng sậm, thơm nức. Cái ngọt đậm đà đầu lưỡi.
    Mùa chuối ngự, ở chợ Rồng, chợ Viềng, mầu vàng sáng rực chợ. Cái mầu vàng làm say lòng Nguyễn Tuân khi thăm chợ Rồng: "Tơ chín vàng, chuối chín vàng. Mầu hoa hòe nở rộ vào mỗi mùa nhập trường thi chữ Hán ngày xưa, cũng khó mà đọ được với vàng chuối, vàng tơ của chợ Rồng chói lọi. Cái màu vàng giãy nãy lên ấy, tưởng chỉ có được trong nghệ thuật và tranh mầu".
    Tơ, lụa, chuối, theo Nguyễn Tuân, làm cả chợ rực sáng lên như nhuộm tắm trong một cái ráng trời óng lộng cuối mùa thu.
    Làng Đại Hoàng, đất của chuối ngự, cũng chính là làng quê của nhà văn Nam Cao. Nghe kể, thời đi dạy học đi viết văn ở Hà thành, Nam Cao rất nhớ món chuối ngự làng mình. Ông đi chợ, gặp chuối ngự là mua về, để thơm nức mới thưởng thức, như nhớ về rặng tre, vườn chuối thân thương.
    [​IMG]
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sao lại ốm dây chuyền ở đây thế này
    Sau vụ đập phá hôm qua tớ cũng trúng thương nốt. cái hạch ở cổ hôm qua chỉ là cái điểm bé tí hôm nay nó to ra và hậu quả là hơn nửa hàm răng của tớ giờ tê dại vì đau và nghỉ nhai luôn.
    Điên quá. Sáng nay lúc đi làm với xế, xế thủ thỉ bảo bạn xế năm ngoái có hạch ở cổ, đi khám nó bảo ung thư máu và giờ chết rồi
    Tớ định chiều đi khám để xem có khả năng chiến đấu Bạch Mã không mà cứ nghĩ đến cái chuyện xế tớ kể, tớ nhũn hết cả người
    Huhu mọi người khấn trời cho Đoan không sao để còn trek bạch mã đi
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Con lạy 9 Phương trời, 10 phương Phật, mụ Đoan già ko đi được BM để con đi thay. Nếu dc, con xin cai mít và ABC một tuần.
    Bán vé đi Đoan ơi! Mày nộp 500 rồi, tao mua lại 200k nhé.
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trụ đến cuối cùng liên hoan nhãn, mực beer trên đường Thanh Niên gồm 5 mạng: Sake, Nana, Thanh, Đoan, Tus (ak ak, tự dưng mình thành người thừa, thảm vậy )
    Về đến nhà, lon ton nhắn tin cho mấy mạng này chúc ngủ ngon và chửi mụ Đoan già dại zai thì bị Nana comment lại. Làm mình hoang mang quá. Chắc hôm nào phải đi khám phát xem thế nào. Lo ghê
    Thôi, từ giờ cái thằng em sẽ cai, không đú với ai nữa, lo tu thân tích đức. Dạo này nợ nần chồng chất, vợ con nheo nhóc, thảm thương lắm.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hello cả nhà
    tớ biết một số nhân vật như Sỹ Nghị và Sake thấy tớ thay vì đi bạch mã mà giờ nàychường cái mẹt lên đây thì hí hửng lắm
    Thôi coi như tháng này tớ đen đủi, laptop hỏng, màn hình desktop cũng cháy, bạch mã tiền đã đóng mà nằm nhà. Đúng là số mình quen Sỹ Nghị đâm ra đời đen bạc hẳn
    Mặc dù nửa hàm tớ đau, tớ không ăn được nhưng vẫn uống được. Và cũng vì thấy nhà mình dạo này bia rượu hơi nhiều. Hay cách khác là sống TRẦN TỤC quá . Hơn nữa bia rượu lại thiệt thòi cho những nhân vật như xế yêu của tớ hay em nunanunong.
    de song tho va khoe manh nhu loi xe to noi thi nha minh nen lam gi thanh tao hon.
    Thế nên tớ có ý kiến là tối mai ai rỗi thì đi uống trà đạo không. Sẽ uống theo kiểu trà mạn nhé cho đầm ấm. Các nhân vật nòng cốt tút tút, xế, sake, nana chắc vẫn đi được chứ. Các nhân vật hay vắng mặt khác có tàu nhanh được tí không nhi
    Tớ chỉ biết một số quán trà sau
    + Quán ở Ngô Tất Tố
    + Quán ở cái khu phở cuốn hồ Tây. Chỗ này nghe nói thôi mà chưa vào bao giờ
    +Quán ở Bùi Thị Xuân
    nếu mọi người không muốn trà đạo thì hay mình lại ra cầu long biên uống trà đá cho rẻ và hóng gió mát nhỉ
  6. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vụ trà đá / trà đạo cuối tuần này em hok tham gia đc rùi nhé. Quán triệt tư tưởng khoẻ và điều độ của anh Thanh, chị Đoan, Em về quê hít thở khí trời, tránh xa sự tấp nập bon chen của chốn đô thị phồn hoa, cho cuộc sống nó thanh tao và khoẻ.
    Hẹn nhà ngày nào đó trong tuần nhé.
    Mừ có 1 thứ: Như em bít thì các chiều t4 4pm - 7pm bowling Phạm Ngọc Thạch giá chỉ có 15k/game thui. Ko bít giờ đã đổi chưa. Nhà mình xem có vote đc vụ bâu ling sau giờ tan sở của ngày t4 hok nhá. Em vẫn thèm
    Sweet nightmare và nice weekend nhé cả nhà. Đồng chí nào đi Bạch Mã thì thành công rực rỡ nhé ^_^
  7. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai cả nhà đi thăm Vân Dung đi, hôm qua nghe Nestxanh nói là ả bị ốm, không biết bệnh tình đến đâu nhưng đến mít Tố Nữ ả còn chả màng thì chắc là cũng tương đối đấy. Từ hôm đi HP về đến giờ là mất tăm con mẹ hàng lươn, hay cái đêm hôm đó thằng Minh, thằng Nét, cụ Nghị làm gì quá đà chăng, không thể nào, đàn ông con trai trong cái nhà L-C này có đủ các loại tem đảm bảo dán từ đỉnh đầu đến gót chân, cái chỗ mà mọi người đang nghĩ ấy thì có dán cả tá tem, mà cũng chả biết đâu mà lần, ai biết ma ăn cỗ, nhể (xác suất tuy thấp nhưng vẫn có thể xảy ra)? Thực hư thế nào mai cả nhà đến nhà thăm khác rõ.
    Thế chiều mai cả nhà ta đi thăm Vân Dung nhá, mấy giờ nhỉ, sơm sớm một tí để cho tớ đi cùng với vì chiều muộn tớ phải về Bắc Ninh, sáng hôm sau đi Quảng Ninh sớm. Tối mai mọi người có đi Trà đạo thì nên đến Hiên trà Trường Xuân ở Ngô Tất Tố (quán trà của bố con nhà báo Hoàng Anh Sướng), nói chung trà đạo với nhà L-C mình theo tớ là vớ vẩn, dek phù hợp, đi cho biết thôi chứ nhà mình toàn bọn ăn thùng uống vại, mồm thì cứ quang quác vào những chỗ đó không hợp.
    @ÔM: Ôm làm việc trong lĩnh vực dược, chắc chắn biết những món vừa ngon, vừa bổ, tốt cho sức khỏe thì ôm cứ recommend, món gì mà XẾ(s) dùng ÔM(s) khen là được.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hic, Vừa check FB thấy cả 2 Dung nhà ta đều ốm. Sáng mai tớ sẽ gọi điện cho Vân Dung xem tình hình thế nào rồi báo lại cả nhà nhé.
    Dung bé dưới HP giữ sức khoẻ cẩn thận. Xa quá nên chỉ dặn "gió" được thôi.
    Vụ trà thì tuỳ, nếu mọi người cần đổi gió thì đi nếu không thì đi thăm Vân Dung xong ta lại tản ra. Mà thôi tớ thấy đợi tuần sau Nest về mọi người tụ tập.Bài lúc trước là tớ viết khi răng lợi đau quá nên viết xả bớt ra.
    Nhaf L-C duoc tuan` om thi phai . Các đồng chí đang dặt dẹo thì sớm khoẻ lại còn các đồng chí chưa dặt dẹo thì sinh hoạt điều độ để giữ vững tinh thần cho cả nhà nhé.
  9. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn theo dõi topic của nhà mình mà. Từ hôm đi HP về chỉ thấy yếu chứ không có ốm. Vẫn đi làm bt, ngày ăn 3 bữa, ngày ngủ 8 tiếng .
    Nhưng dạo này bớt điên hơn một chút. Tự thấy yếu nên tránh ra gió một thời gian, kẻo hậu quả khôn lương. Hẹn nhà mình vào vụ tháng 8 nhé
    Cả nhà không phải thăm nom gì đâu, cứ xúc tiến vụ trà đạo đi ạ
  10. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Còn lại em và chị Đoan trên những chiến tuyến cuối cùng
    Em thì em ko tự hành như chị Dung, "điên" là 1 trong những quyền lớn lao của nhân loại, ko tội gì mà ko hưởng chị ạ
    Mỗi tội là chiều nay em về quê, vụ "trà điên đạo" kia em xin phép vắng ạ :(
    Lùi sang tối mai đi chị

Chia sẻ trang này