1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

05/2010

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strange, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dài.
    Nó không hối hận về quyết định của mình.
    Nó vẫn cười,vẫn nói với mọi người rằng nó ổn,không phải lo cho nó ...nhưng trong lòng nó,mọi thứ đổ vỡ.
    ...
    Chỉ là nó đã mệt mỏi.Nó không biết nó có thể đi tiếp?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sự cứng rắn bên ngoài càng thể hiện sự yếu đuối bên trong...
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhưng còn tốt hơn vác cái mặt ủ dổ đi nhát ma người khác, thà giả vờ cười còn hơn ngồi 1 mình tự kỷ mếu hí hí
  4. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến,giờ với nó thế nào cũng được,không còn quan trọng nữa.Nó vốn dĩ đã chẳng có gì để mất,cũng chẳng muốn giữ những gì không phải của mình.
    Nó khóc.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : - Đã cố gắng hết sức chưa ?
    Trả lời : - Đã làm hết sức rùi ....
    Hỏi : Đã làm hết sức mà đúng cách chưa ?
    Trả lời : cách là cách quái quỷ nào , lằng nhằng , người ta đã cố kết sức rồi .
    Hỏi : Bạn đi đến ngã 3 , 2 con đường phía trước đều dài , xa tít tắp , bạn phải lựa chọn rồi .... Bạn lựa con đường bên trái , bạn đi , đi mãi , cố gắng không nản lòng , không bỏ dở con đường giữa chừng , nhưng đột nhiên trước mặt là 1 cái vực sâu , khoảng cách quá lớn , và bạn chợt nhận ra , còn đường bên trái mình chọn đã sai . Oài , mệt thật , giờ tiến cũng ko được mà lùi về thì ngại quá .
    Bạn ngồi thừ ra đấy và khóc ..........
    Không sao , cứ khóc đi , không giải quyết được gì lúc này , nhưng ít ra cũng vơi đi nỗi buồn ... Khóc xong báo mình nhé .......
  6. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Lên thăm bà mà không được gặp,mấy đứa đều phải đứng ngoài chờ các ông,các bà ngoài nhà ra để hỏi xem bà thế nào?có nhắn gì về?
    Ông gặp bà,bà dặn ông về làm tờ di chúc.Nó bỗng thấy nặng nề và biết sắp tới mọi chuyện sẽ rất căng thẳng.
    Ngày mai,nó phải nói chuyện với bố dứt điểm,rồi sau đó kể cả không còn là bố con,nó cũng chấp nhận,dẫu sao nó và bố từ lâu rồi dường như đã không còn t/c gì nữa.
    Đơn độc và mất phương hướng,không có một điểm tựa,không có chút niểm tin và nó thất vọng về những người mà nó đã từng tin tưởng.
    ...
    Nó thấy đau,đau nhiều lắm!
  7. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay giáo viên lớp học làm bánh chỉ cho mọi người trong lớp cách làm caramen.Nó về làm thử nhưng đã không thành công,chỉ gọi là tạm tạm.hic Ngày mai nó sẽ thử làm lại
    Mất ngủ liên tục khiến nó thấy mệt mỏi.Bảo mua 1 vỉ thuốc an thần mà vẫn chưa mua được vì quên.dạo này nó lẫn mất rồi.
    Chiều mai học pha chế,đang phân vân không biết có nên đăng ký học lớp nấu ăn Âu?
    Nó chỉ muốn được bận rộn để không phải nhớ về mọi chuyện.
    Cũng nên tìm một công việc mới rồi ...
  8. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 - tháng mình từng cho là đẹp nhất trong năm nhưng bjo thì hơi đượm buồn rồi.
    Tháng 5, ước mơ của nó gần như thất bại, nó gần như mất phương hướng.
    Tháng 5, bình thường sẽ nóng như đổ lửa nhưng năm nay lại có vẻ gì đó man mát của mùa thu.
    Tháng 5, nó cũng tạm gọi là có tình yêu nhưng chả mấy chốc tình yêu ấy sẽ bay xa, bỏ lại nó 1 mình giữa bộn bề...
    Tháng 5/2010 không còn hao hao giống cái tháng 5 của 2009 hay 2008 nữa. Nó già đi thêm 1 tuổi và vạn vật hình như cũng "úa" theo.
    Biết rằng sống là phải không ngừng cố gắng nhưng sao nhiều lúc they nản, they mệt mỏi vô cùng...
    Tại sao lại cứ phải tự trấn an lòng mình trong khi cơn bão lòng còn chưa lắng...?
  9. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó vẫn chưa nói chuyện được với bố,dạo này bố nó đi suốt,chẳng mấy khi nó gặp hoặc có thời gian để ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nó.Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu?
    Nó vừa làm xong caramen,nhưng vẫn không thành công trong việc đun nước đường để làm thành nước caramen như nó muốn,vị vẫn ngọt và màu nhạt,không được màu cánh gián.hic :(
    Mai nó đem đến lớp để cô giáo và mọi người nếm thử.Nó sẽ hỏi cô lại cách làm sao cho đúng
    Ngày mai SN bạn,nó rất muốn tự tay làm một chiếc bánh gatô thật đẹp và ngon nhưng nó vẫn chưa được học đến
    Haizz,để đến năm sau vậy,còn ngày mai nó sẽ mua một cái áo sơmi trắng
    Dù thế nào cũng vẫn phải tự nói với mình rằng: Mọi chuyện rồi sẽ qua!
  10. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó vẫn chưa nói chuyện được với bố,dạo này bố nó đi suốt,chẳng mấy khi nó gặp hoặc có thời gian để ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nó.Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu?
    Nó vừa làm xong caramen,nhưng vẫn không thành công trong việc đun nước đường để làm thành nước caramen như nó muốn,vị vẫn ngọt và màu nhạt,không được màu cánh gián.hic :(
    Mai nó đem đến lớp để cô giáo và mọi người nếm thử.Nó sẽ hỏi cô lại cách làm sao cho đúng
    Ngày mai SN bạn,nó rất muốn tự tay làm một chiếc bánh gatô thật đẹp và ngon nhưng nó vẫn chưa được học đến
    Haizz,để đến năm sau vậy,còn ngày mai nó sẽ mua một cái áo sơmi trắng
    Dù thế nào cũng vẫn phải tự nói với mình rằng: Mọi chuyện rồi sẽ qua!

Chia sẻ trang này