1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

05/2010

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strange, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cho dù có vấp ngã cũng phải cười thật ngạo mạn .
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cho dù có vấp ngã cũng phải cười thật ngạo mạn .
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Hãy cố gắng làm hết sức mình cho mọi chuyện tốt đẹp hơn đi, trên đời này bạn chỉ có một người Bố thôi, nếu không sau này bạn sẽ ân hận đấy... giống như mình bây giờ ... mình rất nhớ Bố..... vết rạn nứt giữa Bố và Con cũng khó hàn gắn lắm bạn ạ.
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Hãy cố gắng làm hết sức mình cho mọi chuyện tốt đẹp hơn đi, trên đời này bạn chỉ có một người Bố thôi, nếu không sau này bạn sẽ ân hận đấy... giống như mình bây giờ ... mình rất nhớ Bố..... vết rạn nứt giữa Bố và Con cũng khó hàn gắn lắm bạn ạ.
  5. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Tất cả dường như trở nên xa lạ.Giữa mọi người nó vẫn không xoá được cảm giác lạc lõng.
    Ngày mai nó đi Mộc Châu,đi 2 ngày,với những người không quen qua box du lịch.Đã mấy ngày nay nó đã phải đi lang thang ngoài đường chỉ vì nó không thể ở lại nhà,cũng chẳng biết phải đi đâu.Nó muốn đi xa,để trốn tránh,để ít nhất vẫn còn có nơi để nó tạm dừng chân.
    Mọi người quan tâm nhưng không ai đến được bên nó khi nó buồn,khi nó khóc.Ai cũng có một lý do,nó hiểu nhưng điều đó không làm tâm trạng nó khá hơn.
    Không trách,không giận nhưng đủ để nó thấy thất vọng và hụt hẫng.
    Nó luôn chỉ có một mình...
  6. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Tất cả dường như trở nên xa lạ.Giữa mọi người nó vẫn không xoá được cảm giác lạc lõng.
    Ngày mai nó đi Mộc Châu,đi 2 ngày,với những người không quen qua box du lịch.Đã mấy ngày nay nó đã phải đi lang thang ngoài đường chỉ vì nó không thể ở lại nhà,cũng chẳng biết phải đi đâu.Nó muốn đi xa,để trốn tránh,để ít nhất vẫn còn có nơi để nó tạm dừng chân.
    Mọi người quan tâm nhưng không ai đến được bên nó khi nó buồn,khi nó khóc.Ai cũng có một lý do,nó hiểu nhưng điều đó không làm tâm trạng nó khá hơn.
    Không trách,không giận nhưng đủ để nó thấy thất vọng và hụt hẫng.
    Nó luôn chỉ có một mình...
  7. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Mộc Châu phong cảnh rất đẹp và nó thích những đoạn đường dốc cua bởi những lúc đó nó cảm thấy rất phấn khích,cảm giác rất lạ
    Cuối tuần này lại có một chuyến phượt 3 ngày,có lẽ nó sẽ đăng ký đi tiếp.Không phải đi làm,những ngày cuối tuần không phải đi học,nó muốn tranh thủ đi được lúc nào đi lúc đó,sau nếu có đi làm,những chuyến đi thế này -với nó-có lẽ sẽ rất khó
  8. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều chuyện nó chẳng thể nói ra,chỉ có thể giữ cho riêng mình,mãi mãi.
  9. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nó nghỉ học,cả 2 ca.Nó mệt quá,cả ngày nay nó chỉ muốn nằm,chẳng muốn làm gì.Nó ốm rồi.hic
    Nó muốn làm nghề pha chế,nhưng phải 1 tháng nữa nó mới học xong,nếu được thầy sẽ cho đi thực tập.
    Tự nhiên thấy tất cả mù mịt.
    Nó vẫn đang tìm thuê nhà trọ.Nó muốn ra ngoài ở cho thoải mái.Nó muốn có một nơi của riêng nó,những lúc nó buồn,nó mệt,những lúc nó chán không khí ngột ngạt ở nhà...
    Ở cửa hàng nó chỉ thấy thoải mái là sau giờ làm việc,tất cả mọi nguời ra về chỉ còn lại mình nó.còn ban ngày,nếu nó có ở lại,nó giống như một đứa lê la đến ở nhờ tạm bợ.Nó ghét điều đó.
    Sad!
  10. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Từ sáng đến chiều chưa ăn cái gì vào bụng đã uống cafe do nó tự pha và được uống thử trong buổi học cafe máy,uống xong say,sót ruột,nôn,cuối cùng phải gọi điện cho bạn đến đón.hic.đúng là không cái dại nào bằng cái dại này,lần sau chừa,không dám
    Mệt nhưng không ngủ được,tác dụng của cafe

Chia sẻ trang này