1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

05/2010

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strange, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó trẻ con hơn nó tưởng.Nó sẽ quên.
    Không còn muốn tin vào ai nữa...
  2. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó rút tên khỏi chuyến đi.Ngày mai nó đi Cát Bà,có thể là một mình hoặc có em nó và người yêu cùng đi.
    Nó buồn và thấy lòng trống rỗng.Nó đã mệt lắm rồi nhưng chẳng thể dừng lại,dường như chẳng có nơi nào có chỗ cho nó.Đêm qua nó đã say,ngồi một mình.Tình bạn chưa đủ sâu sắc,chưa đủ thân để một ai đó có thể gác mọi chuyện và đến bên nó khi nó cần.Nó thất vọng,rồi cảm thấy nguội lạnh.Uh,thế nào cũng được,chẳng phải mọi chuyện rồi cũng sẽ qua sao-nó dặn mình hãy cứ nghĩ như thế...
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thánh thiện làm sao? Thánh thiện thế nào?
    Khi em cũng giống như bao người khác
    Ảo tưởng nhiều để rồi ôm mộng nát!
    Tan hoang!!??
    Hạnh phúc làm sao, khi lệ rớt hai hàng
    Chua - Mặn - Đắng - Cay xè hai khóe mắt ??!!
    Nghe đâu đây tim lên cơn co thắt
    Xé lòng !!??
    Hiện hữu tanh bành khi đứng giữa CÓ - KHÔNG
    Mê muội quá cái thời xưa nhỏ dại
    Tháng năm trôi, mấy ai còn trẻ lại
    Ước gì ...
    Ta đảo ngược những rối ren !!??
    Khi đêm về, ám ảnh nặng hơn thêm
    Em những tưởng không khi nào quên được
    Rằng thời gian không thể là biệt dược!
    Ấy thế mà ...
    Ai biết trước gì đâu !!
    Sau giấc ngủ mê muội hồi lâu
    Qua năm tháng rơi tõm trong lầm lạc
    Em hôm nay bước trên con đường khác
    Thênh thang!!
    Tại vì sao em không thể lạc quan
    Rằng cầu vồng vẫn lung linh sắc nắng ??!!
    Tại vì sao không thể cười tươi tắn
    Khi em được là em của chính em thôi !!??
    Và hôm nay, trời đã đổi gió rồi
    Dang tay rộng, em bơi trong ngày mới
    Phía bờ xa có biết bao chờ đợi
    Em à ...
    Mình cất bước. Đi thôi!! "
    Aki thân tặng. Mong bạn sớm an lành trên con đường phía trước.
  4. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    16h45 4 chị em bắt đầu đi và 19h30 mới đến HP.
    Trên đường trời mưa to,ướt nhẹp.20km nữa mới tới bến phà Đình Vũ để qua Cát Bà.Sáng mai dự định 8h sẽ đi.
    Quên máy ảnh ở nhà thế có chán không cơ chứ
    Haizz
  5. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Những khoảng trống...
    Nó muốn đi thật xa.
  6. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mấy chị em lên TN thăm bà.Chẳng lần nào đi là không có chuyện.chán nản.
    Bà nó nhìn gầy và đen đi nhiều,bước đi những bước chầm chậm,nhìn thấy thương bà nhưng nó không thể làm được gì...
    Nó thấy buồn.cuộc sống với nó lúc nào cũng nhạt!
  7. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Kết thúc khoá học.Những ngày này nó lang thang tìm việc nhưng không dễ dàng...
    2 ngày cuối tuần nó đăng ký đi phượt cùng nhóm cũ.Vẫn thích những chuyến đi xa,đôi khi nó muốn bỏ lại tất cả,đến một nơi mới,để bắt đầu lại.Cuộc sống với nó nặng nề và ngột ngạt.Giá như có thể quên...
  8. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nó đăng ký chuyến Xuyên Việt.Không biết nữa,nó chỉ thích đi,và muốn đi,nơi nào cũng được,chỉ cần là không phải ở nhà.
    Hồ sơ xin việc đã xong nhưng...
    Nó không tự tin vào mình,nó ngại,và nó sợ.Nó không ưa nhìn,không có bằng cấp và không biết tiếng anh.Mà những điều đó lại là điều cơ bản phải có nếu muốn xin được việc.Nó thấy chán.
    Nó đang tìm thuê cửa hàng.Nó học pha chế,muốn đi làm một thời gian để học hỏi và lấy kinh nghiệm,sau nó sẽ mở một quán cafe,nơi gặp gỡ và tụ tập của những người bạn
    Nó không biết mình có làm được không nữa...
    Được strange sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 23/06/2010
  9. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Bố nó say nên chửi và quát ầm nhà.Chiều nay bố nó nhận được thông báo của uỷ ban đòi lại một phần đất trong ao bị xây chiếm trái phép và yêu cầu làm xong trước ngày 27/6.
    Đã bao năm làm dự án,người này người kia hứa hẹn là sẽ được nhưng rốt cuộc tiền vẫn mất mà chẳng được gì.
    ...
    Nó đã không còn muốn nói gì với bố nó nữa,sau những mâu thuẫn và những lời nói làm nó tổn thương,thì t/c bố con dường như đã không còn.
    Nó chán khi phải về nhà,phải gặp bố,cảm giác nặng nề và khó chịu.Về đến nhà,nố chẳng muốn làm gì,nó lười và để mặc mọi thứ.Nó mệt mỏi bởi những thay đổi trong nhà.
    ...
    Tối nay off với mọi người,đi ăn đồ nướng và uống chút rượu.Không biết mọi lần thế nào hay hôm nay vì có thêm nó mà nó thấy không khí có vể trầm và hơi gượng?
  10. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Đi phượt xuyên việt khoảng 25 ngày,lần đầu tiên nó đi dài ngày và được đi xa như thế,nó cảm thấy háo hức như một đứa trẻ và mong đến ngày khởi hành
    Có điều nó hơi lo ngại vì có lẽ sẽ phải đi tàu từ HN vào Quảng Bình,quãng đường khoảng 500km.Nó say xe,sợ say cả tàu(những nơi kín như trong một cái thùng làm nó không thấy thoải mái lắm) hic

Chia sẻ trang này