1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

05/2010

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strange, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi là 1 sự trốn chạy. Thì em đừng đi.
    Nếu đi là 1 sự giải thoát. Thì em cũng đừng đi.
    Nếu đi để yêu hơn những gì em đang có. Thì hãy đi.
    Đi tàu 500km tới QB, không chắc đã say.
    Nếu sợ say, hãy mang 1 chai wisky nhỏ theo mình. Nhấm 1 ngụm nhỏ. Ngậm lúc. Và nuốt ực. Em không ok cả chặng đường. Vì wisky giúp dạ dày em bớt co bóp, hạn chế em bị say tàu xe đấy.
    Nếu vì mùi điều trên tàu khiến em không thoải mái, hãy mang theo 1 chiếc khẩu trang. Và mẩu bánh mì (không phải bánh ngọt nhé)
    Chúc em có 1 chuyến đi nhiều trải nghiệm đẹp.
  2. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Từ lâu rồi,nó đã thích được đi xa,được đi khắp nơi.Và trốn chạy,để được quên cũng là lý đo để nó muốn đi khỏi đây,nơi không có chỗ đứng cho nó... Ở đây nó cũng có nhiều niềm vui,có những người bạn,nhưng những điều đó không lấp được khoảng trống trong nó,Nó mệt mỏi
    Trước mọi chuyện,nó chấp nhận nhưng theo cách buông xuôi vì nó không biết sẽ phải làm gì tiếp theo?Nó mất phương hướng và chưa một lúc nào nó nguôi bớt nỗi sợ hãi.
    Sống,nó vẫn sống.Vẫn gặp,vẫn nói chuyện,và đi chơi với mọi người.Những buổi off ...nó thấy vui,nhưng cũng chỉ như thế...
    Nó cũng không biết mình cần cái gì?
  3. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó đã đi được 5 ngày.
    Nó bị xoè vào ngày thứ 2,là do nó đã không để ý,nhưng nó chỉ bị xước ở tay và đầu gối.
    Mọi chuyện đều ổn,có lẽ thế ...
    Trời nắng to nhưng không oi bức như HN.Phong cảnh đẹp.Giờ nó đang ở Đà Nẵng.
    ...
    Chỉ là nó thấy buồn.
  4. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Đoàn đang ở Hội An.
    Những nơi đi qua ban ngày đều nắng nóng.Kết thúc chuyến đi này chắc nó đen như hòn than
    Cũng chỉ còn 2 tuần nữa.Nó không muốn về...
    Tất cả đều dở dang.Cuộc sống và công việc,nó không biết rồi sẽ đi đến đâu nữa.
    ...
  5. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó đang ở Buôn Ma Thuột.
    Ngày hônm nay đoàn nó đã đi Làng Cafe Trung Nguyên,đến Bản Đôn đi cầu treo và cưỡi voi
    Hôm nay nó cũng bị mất điện thoại và sang mai phải đi làm lại sim.haizz
    Buổi tối tất cả mọi người đi ăn bánh xèo,vào quán cafe nghe nhạc DJ và đi hát.Rất vui
  6. strange

    strange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nó đang ở Cà Mau.Ngày mai sẽ đi Mũi Cà Mau,điểm cuối của VN.20 ngày xuyên việt đến tối mai là kết thúc.Có người về HN,có người đi miền tây,người đi Phú Quốc-có nó - nhưng dẫu sao nó cũng cảm thấy buồn khi phải chia tay.Người ở HP,người ở HCM,người ở HN,khi nào mới có dịp gặp lại?
    Nó không muốn trở về.
    Cả cuộc hành trình,những nơi nó đi qua,có rất nhiều cảnh đẹp nhưng không để lại cho nó quá nhiều cảm xúc.Trống rỗng và lạnh,nó chỉ muốn ôm một ai đó để khóc.
    ...

Chia sẻ trang này