1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

061184

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi giongbao, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một góc cho riêng mình.
    Đọc nhưng sẽ không một bài trả lời.Cám ơn ^_^
  2. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới, mọi chuyện của ngày hôm qua dường như không còn,có chăng đọng lại cũng chỉ là những câu chuyện,sự việc rời rạc được chắp vá lẫn lộn,nhầm lẫn bởi một cái đầu ngu dốt,đần độn.Việc cần làm không làm,việc cần nhớ không nhớ,lúc nào cũng nghĩ về những điều vô nghĩa,vặt vãnh trong khi thời gian để trôi qua lãng phí.Biết thế, nói được như thế vậy mà chẳng làm một điều gì để thay đổi,lúc nào cũng có một lý do chỉ để bào chữa cho sự lười biếng,hèn nhát trong con người mình.
    Miẹ,giả tạo thật.Nói nghe hay lắm cơ mà,nói người khác thế này thế kia khi mà bản thân thì có gì gọi là tốt đẹp .
    Sao không biến mất đi cho rảnh nợ,sống vậy thì sống để làm gì?
  3. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Không muốn nghi ngờ,cũng không muốn làm tổn thương một ai để rồi tự làm đau chính mình chỉ bởi chưa một lần tự tin hay chắc chắn điều đang và sẽ làm là đúng.Những điều chưa kịp làm,chưa kịp nói hết đã bị gạt bỏ.Không dám nói,không biết nói thế nào để nói lên suy nghĩ và cảm nhận nên buồn bực và ức chế là những gì có được.
    Chọn một sự im lặng trước mọi điều-dù đúng,dù sai,dù được hay mất.Chấp nhận như đó là điều phải có.
  4. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Không biết,không hiểu thì nói là không biết, không hiểu,có gì đâu để phải giả vờ hay trốn tránh?không tin cũng đành vậy.
    Nhớ tới thằng bạn,dẫu quen và chơi với nhau chưa lâu,giờ cũng đã xa-theo một cách nói nào đó.Những buổi lang thang vào quán nghe nhạc rock,uống cafe với những điếu thuốc,hai đứa mày mày tao tao,nói những câu chuyện vu vơ hoặc nghe nó nói về việc nó tán một em nào đó.Thi thoảng nó lại ngồi lắc lắc cái đầu còn miệng hát theo bản nhạc rock đang nghe.
    Lâu lâu thi thoảng ghé lại,khi một mình,khi đi cùng một đứa bạn nào đấy.Cũng muốn gọi điện,nhắn tin hỏi thăm rồi lại thôi vì đã nói không làm phiền nữa.Gặp,chào nhau rồi đi,ở lại cũng chẳng biết nói gì.Đã để tuột mất một người bạn,người đầu tiên để trong lòng niềm day dứt,hối tiếc.Có khi nào thêm một lần được là bạn thân ?
  5. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Như một người khác không còn là mình.Tệ thật.Tỏ ra ta đây không sợ gì,thi thoảng thêm câu chửi-******,nói nhiều hơn bình thường mà không biết tại sao lại thế? nếu đùa quá trớn sẽ không hay nhưng cũng may là vẫn còn biết khi nào thì nên dừng lại.
    Hàng về.Đi lấy chỗ còn lại,soạn,đi giao và mua một vài thứ cần thiết cũng hết một buổi sáng,một buổi chiều.Chỉ mong ngày nào cũng như thế để thấy còn làm được việc.Không quá bận rộn,không quá rảnh rỗi,đủ để làm cho ngày trôi qua còn có nghĩa,không phải nghĩ quá nhiều.
    Đêm,chat với lão,nghe lão nói mới biết ngủ xấu tệ . Nói mơ,có lúc còn ngáy,tệ hơn còn chảy nước rãi ra gối. Ặc,không biết còn có thêm tật gì nữa .Có cách nào trị được những tật xấu đó? Không biết mấy lão còn nói những gì với nhau,có hỏi chắc cũng chỉ cười?
  6. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nhận được tin nhắn từ nó.Sợ nhắn nhầm nên nhắn tin hỏi lại.Đã lâu rồi.Tự hỏi? phải,vì chẳng nghĩ nó còn có thể nhớ đến.
    Vẫn chưa dám tin.Thêm một lần được là bạn mày ?
  7. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Có quá vội vàng?có khi nào phải nói câu hối hận?lo cho mày sẽ khổ N à.Hạnh phúc mong manh,có giữ được khi mà...?
    Mệt mỏi.mệt mỏi và mệt mỏi.Còn lại gì ?
  8. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Đến nhưng không gặp.Ngày mai tụi mày thi rồi.
    Làm bài tốt nhé,chúc may mắn
  9. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không muốn xảy ra một sự nhầm lẫn hoặc quên trong công việc,nhất là liên quan đến chuyện tiền bạc càng không muốn,vậy mà...
    Không lấy trộm,không ăn cắp,cũng chẳng làm một điều gì sai.Chỉ là quên ghi vào trong sổ thôi cũng để lại cái cảm giác không dễ chịu gì khi được hỏi đến.Bạn bè thì đã sao?một mất mười ngờ,có như người bố đã vì lời nói của một người đàn bà đã hỏi con mình với giọng điệu cưòi nói nhưng đầy hàm ý hỏi đứa con có lấy bớt tiền?bao năm không đủ một niềm tin,tệ đến vậy sao?
    Tệ thật.Sao không thể quên.Giờ cũng thế,cảm giác khi đó và bây giờ không khác gì.ức chế.

    Đừng hỏi vì lời nói hay ý kiến này có ý nghĩa gì đâu,luôn luôn sai.Vậy hỏi để làm gì.Đừng bao giờ hỏi,cũng sẽ cố để không nói ra lời nói của mình khi biết rồi cũng sẽ nhận được câu trả lời như bao lần đã thế.
    Đau thật đấy.
  10. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nhìn bên ngoài và gần như hiểu rõ ràng mọi chuyện đằng sau,bên trong vậy mà vẫn còn nghĩ như vậy thì thật không hiểu?
    Sẽ nói chuyện vào một ngày gần đây để hiểu và giải toả những điều cho là cần thiết.Đừng gượng ép khi phải sống không thật là mình vì như thế chẳng thoải mái và dễ chịu chút nào,nhất là khi cùng làm việc và trông thấy nhau hàng ngày.
    Nói thẳng nhưng là khi đã bình tĩnh và suy nghĩ,không phải trong lúc cáu giận,buồn bực,vì sẽ tệ hơn.oki.

Chia sẻ trang này