1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

061184

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi giongbao, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Một vài câu,mày có bạn bè mày,nói về những chiếc xe,những chiếc máy cổ.Tao không có chỗ ở nơi đó.
    Ngồi một mình với cafe,điếu thuốc.Đồng Đội - nằm trên con đường Trần Phú.Cũng lâu rồi,h quay lại,không có mày.
    Hàng về,mọi người đều bận rộn bởi công việc suốt mấy ngày nay,còn tao,chẳng làm được gì.Một chút buổi sáng,buổi chiều thì nghỉ,lượn ngoài đường bởi những chuyện riêng chẳng đâu vào đâu.Muốn lão ấy nói một câu:việc không còn nhiều,h có H,bà hãy tạm nghỉ một vài tháng.Uh,để có thể chấm dứt.
    Thật sự xin lỗi.
  2. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Miệng đắng ngắt bởi thuốc,đã lâu rồi không hút thuốc và hút nhiều như đêm nay.Cafe vào không ngủ được dù mấy bữa nay hàng về,công việc nhiều,đi lấy hàng sớm và thức khuya khiến người mệt mỏi.Thèm một giấc ngủ dài.
    Mọi thứ thay đổi,gặp nhưng chẳng thể nói với nhau nhiều,chẳng thể hỏi và trêu đùa nhau như trước.Xa lạ rồi.Đã không muốn chỉ mong nói,sẽ thôi, một lờiđừng tỏ ra thương hại hay miễn cưỡng,có là gì.Tệ đến vậy sao?
    Giờ chỉ còn lại sự trống rỗng đến vô cùng.Công việc không làm được như mong muốn,cố gắng làm tốt thì càng thêm sai.Bạn bè cũng chẳng còn một ai,chỉ còn lại vỏ bề ngoài.Mọi chuyện chẳng thể nói,chẳng thể tháo gỡ.Cuộc sống ngày một nặng nề.
    Phần xấu trong con người muốn nghe những tiếng đổ vỡ,la hét,nhìn người khác đau khổ đến tận cùng.Sẽ vui thật đấy...
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Làm thế nào để biết mình đáng ghét trong mắt người khác?
    Sao khi có chuyện dù đúng nhưng vẫn phải nói ra câu:Tôi lại sai rồi?
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chẳng muốn làm,lười nhác quá,đã không còn là đứa lúc nào cũng thấy quanh quẩn bên công việc từ sáng đến tối.Cần một lý do nhưng để làm gì ?Hết tuần này thôi,uh,rồi sẽ ổn,mọi chuyện đã nói không còn quan trọng nữa thì cũng đã đến lúc phải quên và nên quên.
    ...
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chia tay thì thôi,việc gì phải cố níu kéo khi mà nó đã không còn yêu mình nữa.Nó cũng chẳng xứng đáng để phải quy lụy và yêu nhiều đến vậy.Mày xinh,và xung quanh mày còn bao nhiêu người đeo đuổi.Mày ngốc lắm,và sao tao ghét những đứa quy lụy trong t/y đến thế.Quên nó đi.
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng có nhiều điểm bất đồng với nhau trong công việc.Lại là người có lỗi? Muốn học cách im lặng mà sao khó quá, nói nhiều chỉ khiến người khác ghét và khó chịu.Nếu cứ thế này ...
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 23/08/2006
  7. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Không muốn nói và cũng đâu thể nói được gì khi người đã nói như vậy ? không một ý kiến,chỉ biết nghe và làm theo dù thích hay không thích.Sẽ thế,cho đến một lúc nào đó không thể hơn...
  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Một ngày tồi tệ.Đã chẳng còn lại gì ,tất cả.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  9. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Cười cười nói nói nhưng sao chẳng thể lấp được những khoảng trống như ngày một lớn trong lòng.Biết đã chẳng còn lại gì,số 0 mãi chỉ là số 0.Thật sự muốn quên,tất cả,không muốn giữ lại một chút gì,cho dù đó có là kỉ niệm đẹp.Tại sao chẳng thể làm điều mình muốn,đập phá,gào thét,và khóc để làm vơi đi phần nào đó.Tâm trạng ngày một tệ hại.Một bàn tay,một bờ vai,tức cười thật,hahhahhahhah,đồ ngu.
  10. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được giongbao sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 27/09/2006

Chia sẻ trang này