1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

061184

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi giongbao, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Trong giấc mơ thường xuất hiện máu và người chết,những người thân trong gia đình.Và trong ý nghĩ,ngày một nhiều,nó muốn mình phạm tội.Nó thích nhìn người khác,cũng muốn nhìn thấy chính bản thân nó phải chịu đau đớn tận cùng.Những tếng khóc,tiếng gào thét,tiếng đổ vỡ và...
    Trong giấc mơ,những hình ảnh ngày nào quay về ám ảnh.Nỗi sợ hãi,ghê tởm và khinh khi chính mình.Nó sợ một ngày nào đấy,trong giấc ngủ,nó để chuyện xảy ra...
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái người giông bảo này giống cuồng phong tôi quá.
  3. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi có chuyện,lão là người đầu tiên nó nghĩ đến và gọi.Không muốn phiền nhưng lúc đó nó chẳng thể suy nghĩ đc gì để khi mọi chuyện qua đi,nhìn lại thấy sao nông nổi,trẻ con đến vậy.
  4. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày nữa là đến trung thu.Nó ghét những ngày lễ tết và những ngày nghỉ như thế.Khi nhìn mọi người bên nhau vui vẻ,hạnh phúc thì dường như sự cô độc và lẻ loi trong nó cũng nhiều hơn.Muốn tỏ ra ngang tàng,bất cần sao quá khó.Nó mong muốn mình được quan tâm,được yêu thương,nhưng không thể... mọi cái sao quá xa vời?
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Rót xuống, rót xuống tình yêu cho nàng , dạo này da dẻ của nàng đã xanh sao vì cô đơn, vì cuộc đời.
    Ánh trăng Trung thu rất đẹp, do đó không thể để cho nàng cô đơn được, dù chỉ một đêm thôi chàng trai hãy đến và đưa nàng đi chơi trên phố , để hấp thụ sinh khí của lễ hội, của loài người.
    Không thì nàng sẽ tàn úa và để lại trên cuộc đời này một nổi buồn mà không ai chịu nổi, rót tình yêu xuống nhanh đi...
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 04/10/2006
  7. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Chẳng còn nhớ nó đã ngã như thế nào,chỉ thấy đau nhói và người như muốn lặng đi.Phải khâu 3 mũi dưới cằm.tệ thật.Lỗi cũng có phần tại nó.
    Phiền lão nhiều,xin lỗi và cảm ơn lão đã đến.Ngoài lão ra,nó không biết mình có thể gọi cho ai.Chỉ có lão cho nó cảm giác an toàn và bình yên.Bên lão nó vui nhiều.Mong lão có được nhiều niềm vui
  8. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nếu được nó muốn có một vết sẹo dài ở mặt.Nó vốn đã xấu xí lắm rồi nên nếu thêm một vết sẹo nữa có lẽ sẽ chẳng ai muốn đến gần nó nữa.
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ một người,nhớ một người,không biết người đó đang làm gì?ở bên ai?Rất muốn gọi,muốn gặp... để làm gì kia chứ?
    Giữa dòng người tấp nập,đơn độc mình nó.
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nó bắt đầu tránh dần những đứa bạn,thời gian này nó thích một mình,hơn khi nào hết.Mọi chuyện đều ổn,bao giờ cũng thế

Chia sẻ trang này