1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

061184

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi giongbao, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hic.giờ không còn người đánh nhau với nó nữa rùi
    Lão ui! thỉnh thoảng quay lại đây thăm nó nhé
    Mong lão luôn vui :))
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ném thân xác vào hư vô, sẽ cô đơn lắm.............
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói ra được chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn...
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày có cún vui hơn nhiều lắm.Coi nào,ngày ngủ như heo con,bụng to như bụng cóc.hic nhưng dễ thương.Nhìn cún bé xíu,nhất là những lúc cho cún ra nghịch trên cỏ,đáng yêu lắm
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cún mấy tháng rồi, bạn muốn nó yêu mến bạn thì hãy mem thức ăn cho nó như mẹ cho con ăn vậy, chúc bạn hạnh phúc.
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chú cún con hơn 4 tháng rùi nhưng khó bảo lắm gọi mãi mới thấy ra,không thì đi ra chỗ khác
  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi nó cảm thấy ngột ngạt và khó thở.Dù không muốn nhưng dường như không thể tránh được những bất đồng trong công việc giữa 2 đứa.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu động vật và thiên nhiên, tạo hoá đã ban tặng cho ta rất nhiều , tại vì ta không nắm bắt được,
  9. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Không muốn gặp ai,cũng không muốn nghe điện thoại.Chẳng một điều gì có thể làm nó vui được nữa.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tất cả con người đều có tội lổi, mà lổi lớn nhất là do thượng đế tạo ra một sản phẩm không hoàn hảo.
    Chúng ta sống và hay phán xét nhưng chúng ta không có quyền phán xét gì cả, thượng đế củng sai lầm thì làm sao mà chúng ta làm đúng.

Chia sẻ trang này