1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

061184

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi giongbao, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    À ! Thì ra bác Gió Phướn vô địch Sì Pam đây mà, lông tai đeo'''''' si !
    Hì chán cái box Yoga quá, qua đây chơi với bác, làm một li, lì một lam nhé ! Tui cũng xì trét đây !
  2. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Lẩn tránh cũng không được nữa.Càng muốn trốn,càng muốn xa thì dường như...
    phải làm sao?
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    không có nơi nào để trốn cả, bây giờ tấc đất tấc vàng, nghỉ đên mà buồn quá.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, đã quyết định hôm nay sẽ là một ngày mới. Một ngày để bắt đầu lại tất cả. Một ngày để f5 lại chính mình, tình cảm và suy nghĩ nữa. Một ngày bắt đầu cuộc sống vì chính mình, như là mình muốn.
    Nhưng, người tính chẳng bằng trời tính. Rõ vớ vẩn.
    Đầu tiên là tin nhắn của em iu :"Fr cha vừa xin số đt của bà, ổng hình như có chuyện gấp, nói sao từ hôm qua không thể liên lạc được với bà, tôi cho rồi". Đang ngồi cafe với béo, đt réo ầm ầm....số điện thoại thành phố. Đã định không nghe, nhưng, chính mình nói rắng "hôm nay là ngày mới, mình đã sẵn sàng bắt đầu lại rồi mà" và :
    -Fr cha: Hello, vui lòng, tôi muốn nói chuyện với L.
    - L: Văng, L đang nghe.
    -Fr cha: Tôi không biết tất cả mọi chuyện phải không?
    -L: Ông muốn biết gì?
    - Fr cha: tất cả.
    -L: tại sao ông không hỏi him?
    -Fr cha: tôi không thoả mãn với câu trả lời. Từ khi cô ra đi, tất cả mọi chuyện không trôi chảy nữa, tôi nghĩ my son gặp phải một vấn đề nào đó, tôi đoán, nó liên quan đến cô. Và bây giờ him quyết định come back US.
    ............
    Fr cha: Hãy giúp tôi, giữ him ở lại. I nedd him and you!
    Mình lại phải lựa chọn và...quyết định???
    Tại sao lại là mình?
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nó sai điều gì để lão phải nói nó như thế hic.hic.
    Nó cũng muốn đến lắm,vì đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được nhau.Như SN nó,cũng tưởng lão không đến .Nhưng ... lão đừng giận nó nhé
    Nào, Chúc mừng SN lão

Chia sẻ trang này