1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

08/01 20:00 Man City - Man Utd: Khi Quỷ đỏ nằm 'chiếu dưới'

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdalaso1, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdalaso1

    bongdalaso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TIPBongDa.com.vn - Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, các CĐV The Citizens mới lại có cảm giác hả hê và ngạo nghễ đến vậy khi đối mặt người hàng xóm lừng danh Man Utd. Xét về mọi yếu tố, thầy trò Mancini đang tỏ ra trên cơ so với đội khách trong hành trình bảo vệ ngai vàng F.A Cup.
    Vòng 3 F.A Cup - 20h00 ngày 08/01/2012, SVĐ Etihad

    Cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa hai đội bóng dẫn đầu BXH Premier League đáng lẽ phải diễn ra vào cuối mùa, thời điểm quyết định cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đầy danh giá. Nhưng số phận có vẻ như đang run rủi cho Man Xanh lẫn Man Đỏ gặp nhau sớm hơn. Họ đã cùng chung những con đường: liên tục song hành từ ngày đầu khai mạc, cùng bị loại khỏi đấu trường Champions League để rớt xuống Europa, và bây giờ, cần loại bỏ nhau để tiếp tục chinh phục chiếc cúp lâu đời nhất thế giới.

    Vinh quang của người này sẽ là thất bại cay đắng, thậm chí nhục nhã của người kia. Điều đó đã được khẳng định gần ba tháng trước tại sân Old Trafford, trong một buổi chiều buồn thê thảm với thầy trò Sir Alex Ferguson. Trận thảm bại 1-6 ấy không chỉ là “nỗi thất vọng lớn nhất đời tôi” như Fergie từng thừa nhận, mà còn là vết đen mãi mãi in sâu vào lịch sử đối đầu giữa hai người anh em không đội trời chung. Bây giờ, United phải đánh bại Citizens nếu muốn khẳng định họ vẫn còn là chúa tể xứ sương mù.

    Nhưng thực lực hiện tại không cho phép Man Utd mơ mộng nhiều đến thế. So với thời điểm gặp nhau gần đây nhất, Man City đang ngày càng trưởng thành, còn Quỷ Đỏ liên tục suy yếu dần bởi vô số chấn thương và bất cập về lực lượng. Hẳn Sir Alex vẫn còn nhớ, United thậm chí không cầm nổi quả bóng ở lượt đi trên sân nhà, và cứ mải miết chạy theo các cầu thủ áo Xanh trong thứ bóng đá chặt chẽ, kĩ thuật, khôn khéo đến mức gần như lý tưởng. Bài toán khu trung tuyến chắc hẳn sẽ khiến Ferguson vắt óc suy nghĩ ở trận đấu sắp tới.

    Hơn thế nữa, hàng phòng ngự vốn đã què quặt của Man Utd sẽ đứng trước thử thách khủng khiếp nhất đối với họ kể từ đầu mùa. Cơn ác mộng bị “đánh tennis” đang lởn vởn trong đầu đội bóng áo Đỏ có thể trở lại bất cứ lúc nào, nếu chứng kiến phong cách phòng ngự hời hợt, thiếu tính tổ chức thời gian qua. Đến một CLB xếp bét bảng cỡ Blackburn Rovers còn ba lần chọc thủng lưới United, thì hàng công quá “khủng” bên phía City có lẽ đang mơ về một bữa tiệc bàn thắng thực sự.

    Cặp bài trùng Aguero – David Silva tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Citizens trong hoàn cảnh khó khăn nhất, mà chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool vừa qua là minh chứng tiêu biểu. The Kop là đội có hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải Ngoại Hạng, tuy nhiên đã dễ dàng tan chảy khi City chơi quyết tâm, tăng cường sức ép từ mọi hướng. Balotelli, hoặc Dzeko, cũng là quân bài chiến lược của Mancio ở các trận cầu đỉnh cao.

    Man City đang trình diễn một thứ bóng đá khác hẳn các đội bóng còn lại ở nước Anh vào thời điểm này. Nói đó là tiki-taka phiên bản hai cũng đúng, thậm chí đội hình của họ còn nhiều chất thép hơn cả Barcelona. Hầu như trong mọi trận đấu, Mancini đều chủ trương cho các học trò cầm bóng nhiều nhất có thể, khiến những chiến thắng được sinh ra từ lợi thế đó.

    Thất bại ngay ở ngày đầu năm mới trên sân Sunderland không làm nhụt chí đội ĐKVĐ F.A Cup. Trận thua ấy còn mang lại nhiều yếu tố tích cực hơn nữa, bởi nó giúp Man Xanh bình tâm lại sau quãng thời gian thi đấu dày đặc vừa qua. Khoảng lặng cần thiết giữa cơn bão lớn ngay lập tức phát huy tác dụng: họ đã đè bẹp Liverpool, và bây giờ đến lượt Man Utd? Dĩ nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, Sir Alex vẫn đang ấp ủ cơ hội cho riêng mình: không ngây thơ như trận thua tan nát trước đây nữa, United cần đá phòng ngự phản công. Khi Quỷ Đỏ nằm cửa dưới, họ cần một hi vọng nhỏ nhoi, và cả may mắn nếu muốn quật ngã Trăng Xanh vào lúc này…

    Đội hình dự kiến:

    Man City: Joe Hart, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, Milner, De Jong, Silva, Nasri, Aguero, Dzeko.

    Man Utd: Lindergaard, Rafael, Ferdinand, Jones, Evra, Carrick, Anderson, Valencia, Nani, Park, Rooney.

    Dự đoán: 2-1

    tip bong da mien phi, tip bong da mien phi hom nay, tip bong da tot nhat , tip bóng đá tốt nhất

Chia sẻ trang này