1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

0oo- Hey Ladies & Gentlemen, Welcome 2 Our Pinky World! Baby C'mon -oo0

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DTNT, 10/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà.Hôm nay tớ và Cin đã đi nhuộm tóc.2 đứa cùng chọn nâu tím,một bạn nữa đi cùng chọn đỏ tím.Tớ máu đỏ tím lắm mà k dám,đến lúc nhuộm xong thì quả đầu của 2 bọn tớ còn chói lọi hơn đầu của bạn kia nhiều làm tớ tiếc đứt ruột,biết thế....Đầu của Cin nhuộm phát đẹp ngay,trong khi tớ thì nhuôm xong nửa dưới còn ra tông nâu tím một tẹo,nhưng nửa trên thì vàng khủng khiếp.Giống mấy diễn viên chuyên mua vui tấu hài trong các phim Hàn Xẻng ý.May sao chị chủ đã chữa cháy và làm lại cho tớ,bây giờ thì ổn ổn hơn roài.
    @Marylin:chị lại thích cái kiểu tô liner đậm xịt dày cộp đấy mới chết chứ.Thấy cũng hay hay mà hợp hợp.Để khi nào kiềm chế lại giống em bảo xem sao
    Tớ post cái ảnh tớ chụp trước khi nhuộm lại.Mẹt hơi lắm mụn,cả nhà đừng cười.Chẳng hiểu để chế độ gì mà lại ra cái nước ảnh như thế
    [​IMG]
  2. Lumine

    Lumine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Orlane ở Odakyu có counter mà em.
    Nhưng em tìm vào các shop của Kimuraya mua Orlane thì rẻ hơn, chưa kể ra chợ mỹ phẩm ở Ueno thì cái gì cũng có nhưng mua ở đấy hàng chả biết thế nào không yên tâm lắm.
    Được Lumine sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 24/01/2007
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Amiga ơi: Xem dc anh roài, đẹp xế. Thỉnh thoảng mạng chuối nên ứ xem dc.
    Awitch: hehe...thế là 2 nàng đỏ tím à?Tớ thì tông red orange. Cũng được lém...hehe...mỗi tội nó cắt tóc hơi ngắn, lên tận ót
    Bạn Bi: bạn Bi fải nghĩ sâu hơn một tý là tại sao tớ hiểu lòng bạn Bi chứ. Có bạn jì mới vào nói về mp tớ mún 8 lắm nhưng fải kiềm chế nì
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Trum:Cảm ơn ấy về cụ tóc nối nhá,tại hỏi mỗi người 1 ý nên tớ cứ lăn tăn mãi chưa điCon bạn tớ thì nó bảo là ko sao,gội đầu thì phải vò nhẹ thôi,chải lược thưa.Nhưng mà tớ cứ nghĩ tóc giả chả bao giờ bằng tóc thật được,với lại tính mình chả biết giữ tóc tai cẩn thận nên mặc dùthèm tóc dài lắm nhưng ko dám.May quá có ý kiến của Trum ko thìtớ đã định mai đi nối tóc rồi đấy,kiểu này cancel thoai cho nó lành
    @Lumine:Tại em ko bao giờ đi kĩ cả,em chỉ lượn mấy chỗ em thik hoặc cần thôi,tranh thủ còn về nấu cơm cho chồng ko ăn mắng.Mà chợ mp trên Ueno thì em sợ ko dám bon chen,trên ấy hàng của bọn Tàu khựa nhiều lắmthôi giơ đầu lên Odakyu cho bọn nó chém tí yên tâm hơn chị nhỉ
    @Awitch:Sis ơi mắt sis to và line cũng rõ vậy là đẹp rồi,chỉ cần kẻ liner mảnh thoai là đẹp lung linh rồiTông nâu tím nhìn cá tính phết đấy,cơ mà em nhuộm kiểu jì chả thấy tím đâu,toàn ra nâu với vàng.Mà chị gái hình như đợt này nhìn gầy hơn đợt trước hay sao thế,hay là tại cái nước ảnh xám xịt làm trông có cảm giác thế ạNhuộm tóc thì cứ để gội 1 tuần sau màu nó mới thật được,có khi lúc ấy lại đẹp hơn nhiều sis ạ.Yên tâm,yên tâm nèo
    @Sis Cin:Em nghe chị nói-hát-múa may trong blog mí cả chị Chít ýNhư 2 cô bé dễ xương yêu nhắm cơ
    @Mấy hôm nay em hơi stress nên nói hơi nhiều,cả nhà thông cảm.Khéo có khi từ mai em lại trung thành với chiến dịch tàu lặn cho nó lành sis ạ
    Nhiều khi em thấy gắn bó với cái ttvn này,nhưng cũng ko thiếu những lúc em thấy chán nản vì đôi khi mình tưởng là mình có thể đóng góp nhưng có nhiều người lại nghĩ mình thế nọ thế kia.Dĩ nhiên là mỗi người 1 tính ,em chẳng care but sometimes cảm thấy như bị hắt nước vào mặt ấy.
    Em còn nhớ những ngày đầu vợ chồng em mới xây dựng gia đình có nhiều khó khăn lắm,vì ko muốn nhờ vả gia đình 2 bên dù chỉ là 1 xu.Sống bên cái xứ người này bao bon chen,khó khăn vẫn bên nhau vượt qua tất cả.Đã có những lúc phải lo bao nhiêu thứ tiền và gánh nặng,chả có mấy xu thừa để mà rủng rỉnh.Có những lúc cả nửa năm chả mua quần áo nào,vợ chồng phải nhường cho nhau từng tí.Trong hoàn cảnh ấy có lúc đi mua cả những chiếc quần áo cũ giá quá bèo bọt,đồ đạc cũng vậy.Có những người rất coi thường bọn embut I dont care
    Ko phải gia đình 2 bên ko lo được cho 2 đứa,tại bọn em cứ thik khẳng định mình nên tự chịu thôiCó người khinh,có người bảo lũ điên ko biết sướng,em mặc kệ.
    Để rồi đến khi khẳng địn được mình thì em vẫn chưa vui.Khi hoàn cảnh thay đổi thì mức sống phải khác đi,dĩ nhiên.Nhưng có những người lại cho rằng mình ăn tiêu kiểu khoe khoang cho thiên hạ thấy.Em thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với các anh chị Việt kiều hay bọn Jp hơn là với nững người bạn mà mình luôn nhiệt tình và tin tưởng.Khi bạn xách 1 túi LV hay Chanel,bạn xịt mùi nước hoa Juicy ,hay gì gì đó liên quan đến brand name ngoài đường,bạn cảm thấy hoà mình với dòng người dù là họ có hoặc ko như bạn.Thật ra những thứ đó chỉ là vật chất tầm thường thôi,vì tính chất công việc nên cần chút sang trọng lịch sự.Nhưng khi em gặp những người bạn học hay quen biết,họ luôn nghĩ mình khoe của,mình thế nọ thế kia.thật sự em thấy rất thất vọngCó những người ko nói ra nhưng tai truyền tai,mồm truyền mồm rồi cũng đến tai mình
    Anh xã em bảo chẳng nên care nhiều làm jì mệt người,vì lúc mình khó khăn nhất thì họ chỉ biết cười trên khó khăn của mình,lúc mình hơn họ thì họ lại vẫn cười dè bỉu.thế nên mình chẳng nên quá bận tâm đến những người chưa bao giờ coi mình là bạn thật sự.
    Tính em lại hay nghĩ và sợ mất lòng người khác,và luôn nhiệt tình với mọi người.Có những bạn chơi đểu em sau lưng,anh xã em cũng ko kiềm chế nổi nhưng đến giờ em vẫn giữ mối quan hệ bt xã giao như chưa bao giờ có jì xảy ra.Bởi vì bên cạnh mình còn có vô số những người bạn tốt bên cạnh những con sâu đó.Có lúc em khóc vì thất vọng vì một số người bạn đông hương với mình nhưng bây giờ thì thôi rồi,em hiểu ra rằng ko phải họ nói xấu mình mà là họ đang ganh tị với mình mà thôi.Ko giống như những người bạn khác,thầm lặng mà gắn bó dù là khó khăn.Những người đó mới khiến mình sống nhiệt tình và hết mình vì họSự nhiệt tình ko biến thành hiểu lầm với họ
    Em viết hơi nhiều.Trong thế giới ảo dĩ nhiên ko ai hiểu hết về ai,có thể còn ko hiểu jì hết.Nhưng con người ta có thể nhờ thế giới ảo này mà tiến gần đến thế giới thật nếu họ thật sự đồng cảm và chia sẻ,đôi khi sự lệch pha trong suy nghĩ mà vô tình hay cố ý tạo ra có thể khiến người ta phải chạnh lòng 1 chút
    Chúc cả nhà vui vẻ,em đi ngủ đây
    Lúc khác em sẽ vào e*** lại bài nàyEm chưa bao giờ tâm sự trên thế giới ảo như thế này đâu,phải yêu quý và tin tưởng mọi người thế nào em mới thế đấy
  5. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Mèo iu, quan tâm làm gì mấy chuyện cỏn con nhở? Ai nói gì...Kệ!! Sống cho mình chứ có phải sống cho người ta đâu mà tốn công nghĩ, đôi khi nó có ảnh hưởng đến mình đấy nhưng be positive, girl! Coi mọi chuyện tựa như lông hồng nhé, nó lướt qua....chạm nhẹ vào người mình rồi.....biến mất, không để lại vết tích. Cách này tớ đã và đang áp dụng, rất hiệu quả.
    Tất nhiên mình kô phải là người cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người. Nói đúng thì nghe chứ sai thì ai mà nuốt được. Cuối cùng là.....cho qua! Oki?
    Thích nói lý sự cùn thì "tai đứa nào gần nhất cái miệng nói ấy thì đứa đấy nghe" có vậy thôi
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm ko vào là ko sao bắt kịp đc rùi. Đọc loáng thoáng thấy mọi ng chúc mừng SN anh Xi, cho e chúc mừng SN anh nhé (dù muộn) hic, tại mấy hôm nay tớ bận 1 số chuyện lại stress ghê quá, đêm nào cũng vì nghĩ mấy việc mà ko sao ngủ đc, cái trò thức vì ko ngủ đc thấy đêm dài ghê gớm. Tối qua 12h ngủ thì đến 3h đã dậy đến 5h mới ngủ đc lại, ngủ đến 6h30 lại dậy, sáng dậy mắt mũi húp híp.
  7. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thank Mèo vì bài tư vấn trang điểm rất hữu ích kia. Hì để save lại nghiền ngẫm. Tròng mắt chị màu nâu, khi ra nắng thì nó màu nâu hơi nhạt (thừa hưởng papa chị) thế cho nên chị vẫn xài mas màu nâu, hì hì, chị toàn kẻ mắt bằng chì chứ ko kẻ mắt nc bao h, lý do ko bít kẻ, ko hỉu cái gel liner gì gì ở VN mình có ko nhỉ? Cảm giác có vẻ rõ và đậm nét hơn chì mà lại dễ dùng hơn liquid. Mùa hè tớ chả đánh phấn vì sợ bít da, mùa đông sắc da bị xỉn và xấu đi nên khi đi đâu vẫn phải đánh đủ các bước. Nhớ vài năm trc khi mình mới 18, 20, cứ đến mùa đông là trắng trẻo hồng hào, hết dầu mà lại ko khô. H thì da hơi bị khô rùi, hic hic.
    Còn chuyện ăn thì tớ rất chăm ăn rau củ, uống rất nhiều nc lọc, dạo này còn làm cả cái nc gì (bạn tớ nó bảo nc vối), tuy nhiên lại thức khuya và ăn nhiều ớt nên da nhìn vẫn chán chường thế hic hic. Da tớ thì hỗn hợp nhưng phần chữ T rất dầu, còn phần hai bên má và xương hàm thì rất khô, da tay da chân về mùa đông cũng rất khô, chả hỉu có loại nào dưỡng thể làm da mềm mà mau thấm ko nhờn rít nhỉ? Tớ sợ mấy thể loại butter lắm vì da tuy khô nhưng dùng mấy cái loại nhờn nhờn tớ sợ lắm. Còn dưỡng da mặt thì cả bao lâu nay chả dùng cái gì, khi xưa mua bộ Clinique dùng cảm giác mụn nhọn tăng thêm nên cạch. Về sau nghe ai nói là cái Total Turnaround của nó phải dùng nhìu mới có kết quả, chứ dùng bao h mấy ngày đầu cũng bị nhìu mụn hơn, mà tớ dùng đc 3 ngày nhìn thảm thiết hơn nên ko dám liều. Có lẽ mình ko hợp thành ra ko phải tên tuổi lớn và đắt tiền là đã tốt, mỹ phẩm chả phải là thuốc tiên, nhìu khi hợp thì dùng những loại mass và middle cũng đẹp chán. Cái chính là nó phải có thương hiệu đàng hoàng, có đăng ký chất lượng, đã đc kiểm nghiệm chặt chẽ nữa. Shishedo thì tớ chưa dùng dưỡng da của nó nên ko bít thế nào. Với lại cùng 1 hãng có nhìu dòng mỹ phẩm, mình mà có đk để thử hết các loại của nó thì chắc cũng tìm đc dòng hợp với mình.
    Mèo: Mèo ạ chẳng ai có thể làm đẹp lòng tất cả mọi ng dù khéo léo hoặc tốt bụng thế nào đi chăng nữa. Tính chị cũng hay sợ làm mất lòng ng khác, thế nhưng mà nhiều lúc mình cứ phải khổ sở gò mình để mong làm bạn hữu thoải mái, trong khi họ cứ vô tư ko hề biết những nỗi vất vả mình phải chịu. Tất nhiên đấy là ko nói những ng bạn thân thông cảm và lắm nghe mình, hiểu mình. Những ng bạn xã giao kia họ chẳng hiểu gì về mình hết cả - dù rằng đã quan hệ với nhau khá lâu - bởi họ chẳng bao h chịu hiểu ng khác, họ thấy mình may mắn hoặc tài năng hơn họ 1 chút thì ganh tị, nói xấu mình, đến khi mình vấp ngã thì họ cũng chẳng cảm thông, chẳng tìm hiểu lý do ngọn ngành xem vì sao mà thế, thậm chí còn cười mình, cho là ngu thì chết, hoặc sướng quá nên thế. Thế cho nên bi h chị mặc kệ, chẳng việc gì phải thất vọng vì những gì ko đáng cho mình thất vọng, chẳng nên bận tâm hay buồn bực vì những phản ánh méo mó xẹo xọ về mình của những con người ko hiểu tí gì về mình. Thời gian, tiền bạc và tình cảm của mình để dành cho gia đình và những ng bạn thân thiết, những ng đã đối xử tốt với mình, sẵn sàng bảo bọc giúp đỡ mình, tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Còn những thể loại ngoài mặt thơn thớt nói cười vắng mặt thì chơi đểu đặt điều nói xấu đâm sau lưng chiến sĩ thì thôi đừng bận tâm đến chúng nó làm gì cho tốn calo, nói đến bẩn mồm nghĩ đến bẩn óc nhìn đến bẩn mắt nghe đến bẩn tai. Tốt nhất thời gian rảnh thì chơi games, mua sắm, hoặc đi chơi đâu đó với chồng, hoặc làm việc, hoặc học 1 cái gì đấy, ko thì ngủ cho đủ giấc cũng tốt, đừng nghĩ đến bọn đấy phí người.
    Hik mọi ng thông cảm tại tớ cũng đang có chuyện nên mới nói lăng nhăng, thỉnh thoảng ng ta cũng phải có lúc stress mà, chẳng ai có thể lúc nào cũng vui tươi hớn hở đâu, nếu có thì hoặc là nhiều lúc đau lắm nhưng cũng phải nuốt nc mắt vào lòng để làm bộ tươi cười, hoặc là quá vô tâm vô tư lự, hoặc là điên điên dở dở chân nhặt lá tay đá ống bơ thôi hehe.
    Cin + Wít + Trum: Chụp ảnh tóc mới đê, tóc tớ dạo nọ nhuộm màu vàng rêu (hik hơi có ánh xanh 1 chút ý ạ) nhưng nó chẳng thành xanh gì cả cứ vàng vàng nâu nâu, chắc tại tóc tớ đen quá nên ko lên màu, mấy hôm nữa lại phải đi tỉa tóc thôi tóc mọc dài nhanh dã man, 3 tháng trc mới cắt đi 5cm mà h lại dài như cũ.
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Dù sao, mai cũng là ngày mới em nhỉ
    Cuộc đời, luôn có những mảng màu mà em
    Cheer up
    @Trum: cám ơn em nhiều, hì hì,

    [​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG]
    [​IMG]
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Chị Bom:Sis iu ơi cảm ơn sis iu nhá,em Mèo thấy tĩnh tâm hơn nhìu rồi ạ.Ko hiểu sao mỗi lần đọc bài sis là em lại thấy 1 phần của mình ở trong đấy,có lẽ tính em cũng thẳng ruột ngựa như sis thì phải,hihi...Mắt sis nâu kẻ liner,chải mas và eye brown màu nâu là tuyệt vời rồi,em chỉ thik mắt nâu,mắt đen quá ánh nhìn tuy sâu nhưng ko có vẻ trầm lắng nhẹ nhàng như mắt nâu,nên đôi khi vẫn chơi ké mí em áp tròng,hihi.À mà sis mua Secret wish chưa?Chai ấy xinh lắm,nàng tiên trên cái nắp làm bằng gì mà đẹp ghê hồn lun đó.Mùi ngọt ngọt nhưng ko bị tin-ớt quá đâu ạ.
    @Amiga:cảm ơn bạn yêu nhé,hiểu nhau ngay nhỉ,hí hí.Ảnh trong blog ngon,ko bị lúa,chỉ hơi sến tí thoai,hehe.À mà hum jì sang German có gặp Hương ko bạn yêu?
    @Anh Xi:cảm ơn anh ạ,thế mới biết anh làm mode bên 69 ,vất vả với cái thế giới ảo như thế nào.Nhưng mà còn có rất nhiều người vững tin đi bên ta phải ko anh?
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ marylin: Em ơi, khi nào ko còn ai ghen tị với mình nữa, lúc đó mới đáng bùn, bởi vì mình chẳng có j để cho ng khác fải thèm khát cả. Còn bi h em cứ sống thỏai mái, vui vẻ đi. Những kẻ chỉ bít ghen tị và gièm fa sau lưng ng khác thì họ sống mệt mỏi lắm, đầu óc lúc nào cũng căng ra vì những suy nghĩ và toan tính xấu xa. Mình ko việc j fải nghĩ về loại ng đó cả. Cheer up! Có chồng cùng chia sẻ là hạnh fúc ròai! Như chị bị xì trét ứ bít chia sẻ mới anh nào nè :((
    @ cả nhà: Tớ chưa đủ can đảm take pix.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này