1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đánh được một đoạn rất dài để pót lên, có điện thoại chạy ra ngoài một lúc quay lại bài viết ko cánh mà bay. Thật ko hiểu nổi, lỗi do cai mạng hay ai vô tình xoá đi của mình .
    Con người thật tò mò, mọi người cố gắng bằng được xem blog của mình rồi thắc mắc tại sao ko có gì trong đó, ý mọi người là tại sao ko thể hiện suy nghĩ?! Thật buồn cười quá!
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi ko muốn viết nữa. Những suy nghĩ và cảm xúc đến và đi mà ko muốn tóm nó vào trong trang viết. Đôi lúc đi trên đường, ngồi trên tầu, một buổi trưa yên tĩnh nghe nhạc ko lời, chỉ có một mình, tôi có thể tự viết cho mình trong tưởng tượng một trang viết dài thật dài về những gì mình đang cảm thấy. Những cảm xúc ào ạt đến trong tâm tưởng, rõ ràng và rành mạch ko bị gián đoạn như khi bạn ngồi gõ chúng ra trên bàn phím.
    "Rét tháng 3 bà già chết cóng", nhưng đã đến tháng 3 âm đâu nhỉ? Mấy hôm trước thời tiết còn nóng bức vậy mà chỉ qua một đêm trời đã trở nên lạnh. Sáng qua dậy đi khỏi nhà đã chuẩn bị áo rét nhưng vẫn ko thể ngờ rằng thời tiết lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Chiều về, gió lạnh quá tự dựng lạ sợ mình sẽ bị cảm lạnh giữa đường như một ngày không xa. Nhưng nhiều khi sự gan lì khiến con người có thể vượt qua nhiều thứ, ốm đau, buồn nản và đôi khi lại tự phát hiện ra những nghị lực quý hoá ấy lại có trong bản thân mình. Không cảm lạnh nhưng sáng nay họng đau quá.
    Dạo này tự nhiên thích nhạc cổ điển thế, thấy làm lạ cho sở thích của mình lúc thì Rokc, Trịnh, ko lời bây giờ lại chuyển sang gam giao hưởng thính phòng. Có những buổi chiều nhàn hạ, miệt mài lên mạng tìm cho mình những bản nhạc cổ điển. Rồi nghe thử, tiếng nhạc du dương và êm dịu khác hẳn với chất Rock dữ dội. Search trên mạng tìm thấy nhiều đoạn cảm xúc của những người xa lạ về những đoạn nhạc mới thấy cái sự phong phú về tâm hồn trong họ, sự ngọt ngào và lãng mạn khi nghe nhạc mà mình chưa có , "Hãy cảm nhận nhac cổ điển bàng tâm hồn" đấy là cái tittlửatong forum của họ. Nghe nhạc thính phòng, mấy đứa em hỏi "tại sao lại có thể thích thể loại nhạc như thế, khó hiểu lắm??" cũng chẳng biết giải thích nữa, thích chỉ biết là thích còn để lí giải cái hay cho mọi người hiểu như thể Maketting gợi sự yêu thích trong họ thì ko thể. Có lẽ tâm trạng đang trải qua giai đoạn thu mình vào chiều sâu chăng?!
    Cũng ngày hôm qua, đi xem tửvi cùng một người bạn. Đôi lúc thấy mình thật mâu thuẫn luôn lên án mấy trò mê tín ấy nhưng đôi lúc lại khao khát muốn đi xem ko cưỡng được. Có lẽ mình vẫn luôn muốn biết trước cái tương lai của mình thế nào. Biết là ko nên tin nó nhưng khi chấp chới, chơi vơi trong cuộc sống lại muốn tìm cho mình một niềm tin trong một thế giới vô hình nào đó để mà bấu víu vào để mà tin tưởng. Biết là ko nên tin nó, vả chăng cái gì cũng có hai mặt như con dao hai lưỡi đôi khi giúp ta nhiều nhưng có khi lại phản phúc lại chính mình.
    Hạnh phúc là gì nhỉ? đôi khi cứ mãi tìm kiếm câu trả lời rồi lại
    chợt nhận ra hạnh phúc là khi có một người bạn đồng hành cùng mình trên con đường dài.(còn tiếp)
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mạng công ty die cả ngày, nhận được một vài lời chúc 8/3, một hai cuộc điện thoại. Chẳng biết vui hay buồn, nhưng có nhiều thứ để nghĩ tối nay đây.
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu Tình yêu
    Không tìm được dễ dàng
    Như phép tìm thương số

    ..................
    Hôm trước đã có ý định viết tiếp phần còn dang dở về hạnh phúc nhưng những cảm xúc đã mất đi rất khó có thể tìm lại. Nếu có cố thì sợ rằng sẽ quá gượng ép.
    Mình đọc lại nó và nhìn cái (còn tiếp) tự dưng thấy buồn cười thật, có lẽ mình luôn nghĩ và mong có những người vẫn theo dõi topic này của mình chăng?! Đôi khi viết cho mình nhưng muốn mọi người cùng đọc và hiểu nó. Cũng có thể chẳng có ai thèm quan tâm để ý đến nó vậy thi cái (...) thật là vô duyên nhỉ?!
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 13/03/2007
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự ko thể phủ nhận mình ghét người phụ nữ đó thật rồi, nhưng gì cô ta làm, những gì cô ta nói và thái độ của cô ta. Cái sự ghét ấy cứ ngấm dần vào mình từng ngày từng ngày một. Có cố phủ nhận nó hay có gắng bỏ oán hờn và căm giận đi như Phật dậy, nhưng phàm là con người thì phải có yêu ghét thôi.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 13/03/2007
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Always somewhere
    Arrive at seven the place feels good
    No time to call you today
    Encores till eleven then chinese food
    Back to the hotel again
    I call your number the line ain?Tt free
    I like to tell you come to me
    A night without you seems like a lost dream
    Love I can?Tt tell you how I feel
    Always somewhere
    Miss you where I?Tve been
    I?Tll be back to love you again
    Another morning another place
    The only day off is far away
    But every city has seen me in the end
    And brings me to you again
    Always somewhere
    Miss you where I?Tve been
    I?Tll be back to love you again
    Hôm qua mình mơ một giấc mơ thật đẹp về mọi người cũ, những người mình yêu mến và đã xa.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 13/03/2007
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không còn yêu nhau
    (St)
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Check cái hình đại diện mới nào!!!
    Mong muốn ..."Sẽ có ngày tay nắm lấy bàn tay.." [​IMG]
    Người yêu nhé...
    Zdreamer

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?

    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)

    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 22/03/2007
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài Tango Cho Em
    Lam Phương
    Từ ngày có em về,
    nhà mình toàn ánh trăng thề.
    Giòng nhạc tình đang tắt lâu,
    tuôn trào ngọt ngào như giòng suối.
    Anh yêu phút ban đầu,
    đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
    Trong mắt em buồn về mau,
    em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
    Tiếng đàn hòa êm ái,
    nhịp bước em thêm lả lơi.
    Cung điệu buồn chơi vơi,
    đôi tâm hồn riêng thế giới.
    Mình dìu sát đi em
    để nghe làn hơi cháy
    trong tim nồng nàn.
    Tiếc thương chi trời rộng thênh thang,
    Vương vấn để rồi một đời cưu mang.
    (lần 1)
    Giờ mình có nhau rồi,
    đời đẹp vì tiếng em cười.
    Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
    dắt dìu cùng về căn nhà mới.
    Ta xây vách chung tình,
    nhiều chông gai có tay mình.
    Xin cảm ơn đời còn nhau,
    xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
    (lần 2)
    Giờ mình có nhau rồi,
    đời đẹp vì tiếng em cười
    Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
    dắt dìu cùng về căn nhà mới.
    Ta xây vách chung tình,
    nhiều chông gai có tay mình.
    Xin cảm ơn đời còn nhau,
    xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
    Làm sao để post nhạc lên cho mọi người cùng nghe nhỉ???! Những bài mình thấy thích và muốn mọi người cùng nghe. Bài này nghe hoà tấu rất hay, mình có một bản hoà tấu và chỉ thích bản hoà tấu thôi. Nghe lời ko hay và thấy Khánh Ly hát thấy buồn ko có cảm giác rộn ràng bằng hoà tấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này