1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Không phải phép thử nào cũng cho một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai?"
    Hoàng Anh Tú
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 26/03/2007
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khóc!
    Mình muốn được khóc, bạn có thể đã rất ngạc nhiên khi thấy mình muốn thế. Con người ta ko ai muốn mình khóc cả, khóc - cái từ ấy dường như đã nói lên cái tính chất của nó là buồn. Vậy mà hôm đó mình đã có ước muốn được khóc thoả thuê, muốn gào khóc và..mình lại ko thể làm cho mình khóc được.
    Có gì lạ đâu??
    Đứa trẻ nó khóc khi bị đánh đau, khóc khi đòi quà người lớn. Khóc sẽ làm cho nó đỡ đau và đánh thức tình thương cảm với người khác. Người ta vì thế sẽ ko đánh nó nữa, người ta vì thế sẽ đáp trả bằng được những gì nó đòi hỏi, người ta vì thế sẽ ôm nó vào lòng an ủi nó và vỗ về nó.
    Khi lớn người ta cũng khóc khi đau, nhưng những vết thương trên thân thể cũng sẽ có những phương thuốc tương ứng để mà chữa chạy nó. Còn khi buồn khổ về tâm hồn thì chỉ có thể khóc để làm dịu đi nỗi buồn đó. Nhưng nếu như bạn có thể khóc thoả thuê thì đồng nghĩa với việc làm giảm nhanh nỗi buồn, như thể nước mắt chứa đựng những con virút gây bệnh càng hắt đi nhiều càng tốt. Thế nhưng người ta ko thể dễ dàng khóc ngon lành như một đứa trẻ được, và giả sử như bạn có khóc cũng ko dám chắc mình sẽ nhận được sự cảm thông và lời an ủi như khi đứa trẻ khóc. Và nhiều khi bạn thấy mình quá yếu mềm, người ta sẽ nhìn bạn thay bằng sự cảm thông là sự xót xa thương hại.
    Tại sao khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ khóc hu..hu thì bạn cảm thấy bình thường nhưng nếu thay vào đó là hình ảnh một người lớn khóc nức nở lên bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và buồn cười?? Tại sao? ai cũng có nhu cầu khóc khi đau dù là đứa trẻ hay là người trưởng thành.
    Cuối cùng thì người ta ko dám khóc khi đã lớn, nhiều khi khóc trong lặng lẽ, khóc khi một mình, nhiều khi nước mắt chảy ngược vào trong. Khóc trong tiếng cười khan...
    Thôi nếu người ta có thể tìm được cái gì có thể giải toả nhẹ nhàng hơn là khóc cũng tốt nhưng nếu ko có thì hãy cứ cố khóc đi nếu có thể?!
    Và nếu nhìn thấy ai khóc hãy hãy đối xử dịu dàng với họ, an ủi vỗ về họ như thể bạn an ủi và vỗ về một đứa trẻ. Vì nhiều khi người ta cũng thèm là một đứa trẻ lắm.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 26/03/2007
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cô không nghĩ rằng anh quên, nhưng thực sự anh đã quên.. Cô ko chắc chắn về điều đó nhưng vẫn chờ đợi một tin nhắn của anh. Sự chờ đợi, nó bắt đầu từ buổi sáng và kéo dài cho đến khi cô đi ngủ. Sự chờ đợi ko liên tục, ko dài đằng đẵng, nó bị gián đoạn và đôi khi cô tưởng như đã quên nó vì cô có những khoảng thời gian dài bận rộn cho công việc và cho bạn bè.
    Và cuối cùng của một ngày thì cô đã chắc chắn một điều : Anh đã quên.
    Trước giấc ngủ cô đã nghĩ rất nhiều về một ngày như thế, cô cảm thấy hài lòng vì những gì đã trải qua trong ngày. Không ồn ào hay rộn rã, thật đơn giản nhưng những gì cô cảm nhận được từ những người bạn làm cô cảm thấy vui vẻ. Những khuôn mặt cô gặp tối nay thật quá đỗi thân quen, nó đã theo và bên cô trong những ngày như thế này từ rất lâu rồi. Cô có thể chắc chắn được gần như 100% về sự hiện diện của những khuôn mặt ấy, thật chắc chắn...và điều đó khiến cô hạnh phúc.
    Những người bạn ở xa, đã từng yêu mến cô nhưng đã cách xa cô về mặt địa lý và thời gian và họ vẫn còn nhớ đến cô. Vả chăng nếu họ có quên đi chăng nữa cô cũng không bao giờ trách họ, điều đó cũng ko làm cô buồn lắm. Nhưng ngược lại những gì họ giữ lại về cô dù nhỏ bé thôi cũng làm cho cô vui lắm rồi. Như thế có đủ cho cô nghĩ rằng những tình cảm yêu mến chân thành ko bao giờ bị xoá bỏ bởi ko gian và thời gian ko nhỉ?!!
    Cô lại nghĩ đến anh, có một chút tò mò trong chờ đợi sự quan tâm ở anh như một người bạn lớn. Và cuối cùng đã có kết quả cho sự tò mò ấy. Muốn tìm hiểu câu trả lời cho kết quả, cô nghĩ mình sẽ oán trách anh về sự vô tâm này nhưng cô thấy mình thật vô lý. Cô chấp nhận kết quả ấy như chấp nhận thực tế về anh, cô lại cảm thấy bình tâm và nhẹ nhang hơn cô tưởng vào giờ cuối cùng trong ngày. Chẳng giận dữ, chẳng buồn quá mức.
    Cô lại vào cái topic ấy, một topic đã được hơn năm tháng kể từ khi cô lập ra nó. Cô đã bỏ vào nó những suy nghĩ, những tình cảm của mình, những gì cô đã giấu kĩ từ lâu. Và cái kết quả của một sự chờ đợi kéo dài trong ngày ấy đã khiến cô quyết định muốn viết điếu văn kết thúc cho những suy nghĩ liên quan đến anh trong topic. Những gì đã qua cô sẽ để cho gió cuốn nó đi, những gì còn lại cô sẽ để dành cho mình cho người mình yêu quí. Những tình cảm yêu mến sẽ ko còn bỏ hoang phí cho những gì sẽ ko bao giờ là của mình. Cũng ko phải cô sẽ quên anh, mà chỉ đơn giản cô sẽ chỉ dành cho anh một góc nhỏ trong tâm hồn mình. Còn lại cô sẽ giành lại nó cho những người thân, người bạn sống quanh cô, hằng ngày bên cạnh cô.
    Hy vọng mọi câu truyện đều có cái kết có hậu!!
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 11/04/2007
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vào đúng hôm cô viết "điếu văn" cho tình cảm của mình cô lại gặp anh trên mạng, thật tình cờ....
    Cuộc sống có luôn chứa đựng những điều bất ngờ?!!!
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    - Tớ chán lắm cậu ạ!!
    - Chán gì cơ??
    - Mọi thứ, công việc, tình cảm, tớ cảm thấy mình bị chi phối bởi nhiều thứ. Tớ nghĩ mình sống hay bị ảnh hưởng của môi trường và mọi người xung quanh. Thế là ko tốt đúng ko cậu??
    - Ừ, nếu mà bạn luôn bị chi phối bởi mọi người bạn sẽ cảm thấy ko thoải mái đâu.
    - Thế tớ phải làm thế nào bây giờ?
    - Mình cũng ko biết.
    ....
    - Nhưng có lẽ ko ai giúp được bạn đâu phải tự mỗi người thôi.
    - Tớ thấy có người họ sống có bản lĩnh và độc lập lắm, lạc quan lắm, như thể họ có một thế giới riêng thật yên bình mà ko gì có thể lay động được. Như thế thì thích đúng ko???
    - Oh, chắc gì đã yên bình hoàn toàn chứ có những cái bên trong mình đâu nhìn thấy được cơ chứ?
    - Nhưng những người tu hành thì sao?
    - Uh, có lẽ chỉ có những người thực đắc đạo thì họ mới có thể có cái yên bình thực sự.
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công ty lại tổ chức nhậu nhẹt thấy mệt và chả có hứng thú tí nào...
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vì Em Là Con Gái
    Tình yêu thì muôn ngàn lối
    Làm sao để em tìm tới
    Cứ bước qua một thời
    Càng thấy xa vời vợi
    Người đâu có hay rằng em yêu người
    Mà em không biết nói sao
    Quen biết bấy lâu
    Tiếng ân tình em chưa dám trao
    Nhiều khi em muốn nói ra
    Nhưng khó biết bao
    Vì em là con gái
    Chưa từng ngỏ lời cùng ai
    Tình này là tình vu vơ
    Tình này là tình nhung nhớ
    Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
    Em mơ về anh rất nhiều
    Từ khi vừa biết yêu...
    Tình này là tình xa xôi
    Tình này là tình chưa tới
    Chưa trao về anh nên chỉ mới biết ước mơ thôi
    Ước mơ được có anh giờ đây
    Để đừng tan theo khói mây.​
    Vì em là con gái", đó là bài hát mình nghe đi nghe lại nhiều lần trên đường từ nhà ra HN. Cũng chả ngạc nhiên khi mình lại nghe nó nhiều lần như thế. Đơn giản thôi!! Đường đi thì quá xa, bài hát thì ít nhất cũng từng là một phần tâm trạng của mình.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 02/05/2007
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Mệt quá, sức khoẻ như thể có vấn đề. Thôi cố gắng lên vậy, chả có ai an ủi và dựa dẫm thì tự mình vậy.
    Lang thang trên cái ttvnol này đọc nhiều chuyện, những chuyện tình cảm thấy rắc rối và muôn hình quá thể. Chung tình, bạc bẽo, dở nọ dở kia đọc mà thấy mệt kinh.
    Có những người chắc chả gặp người tốt bao giờ nên mới nhìn đời bi quan thế, chả tin vào tình cảm chân thành, chịu.
    ***
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mệt.
    M3 lại làm phiền mình bởi những lời nói vớ vẩn.
    Bực.
    Sợ.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 08/05/2007
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nghe Khánh Ly hát nhạc TCS buồn phát rồ cả người(hơi quá).
    Tự dưng lại nghĩ đến chuyện cũ, lại thấy ấm ức. Muốn khóc, nước mắt cứ ri rỉ chảy ra, tệ thật!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này