1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có 1 câu hát rằng: cố tìm quên trong nỗi nhớ....em gái chọn cách đó để quên người. ko cố gắng tìm 1 người thay thế người ấy vì đơn giản, em gái tự biết, chẳng ai có thể thay thế người ấy trong trái tim mình cả.
    have fun!
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng ai có thể thay thế được người ấy cả" - đúng. Nhưng khi còn có thể, bạn sẽ cố ko để (hoặc hạn chế) tình cảm đó đeo đuổi bạn mãi. Nó làm bạn khổ sở, liệu có nên để nó đeo bám mãi?!
    Quên hẳn, quên như chưa từng có và quên để yêu để tiếp tục sống tốt hơn là hai điều khác hẳn nhau.
    .."Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ
    Lạnh lùng với em
    Đừng chạy theo bao cuộc vui
    ...............
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
    Trở về đây để em nhớ thương.."

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 11/06/2007
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Ko thể nào ngủ được.
    Bạn đang nghe những "Tàn tro", "Phôi pha", "Hoa có vàng nơi ấy"...và bài hát "Xa rồi tuổi thơ" sáng nay vừa nhận được. Những bài hát quá bán là liên quan đến M2, bạn nghe để cố gắng có thể hiểu hơn về họ nhưng hình như càng nghe bạn càng thất bại...
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mùa sen....lại về....
    [​IMG]
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    TÂM HỒN
    Nhạc: Huy Tiến - Thơ: Song Hào
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em
    chút hương đời dịu ngọt hoà chung trong tiếng ca
    đâu chỉ có nắng vàng là mùa xuân ấm êm.
    Đâu chỉ riêng mặt trời là
    Xua tan đi giông tố.
    Vườn nhà em đầy hoa
    Hương thơm và trái ngọt
    Mái nhà em dịu mát
    Đằm thắm và bao dung
    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy mình còn kém nhiều thứ quá, bao nhiêu kiến thức khi động đến mới thấy mình rỗng, mình thiếu. Chung qui là: Lười, quá lười.
    Đã dự định một số khoá học ngoại ngữ mà cứ chần chừ suốt, đã được nửa năm rồi vẫn chưa thực hiện được dự định nào ra hồn cả. Chán chưa?!
    Cả công việc nữa mình cũng vẫn muốn thay đổi.

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 19/06/2007
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được bài thơ này trong Blog của một em gái, cô bé ko biết đã vô tình hay cố tình đảo vị trí của "anh" và "em" và cái sự đảo ấy đã làm mất đi "Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc" chỉ còn lại là " Chỉ khi nào em bật khóc".
    Nếu bạn chưa từng đọc bài thơ này trước đó, thì khi đọc bài thơ dưới "sáng chế" của cô bé bạn sẽ thấy bài thơ thật bình thường và ko ấn tượng lắm với "Anh sẽ đến" bởi thực ra nếu để "chỉ khi nào người đàn bà trong em bật khóc..anh sẽ đến" thì thường thôi. Bạn ko coi thường hay xem nhẹ giọt nước mắt của người phụ nữ đâu nhưng thực sự khóc là một cái gì thật dễ dàng với một người phụ nữ. Và "anh" của họ đến khi họ khóc thì thường lắm(ah, ko hẳn thế đâu quan trong phết bạn nhỉ?) phải ko bạn?!
    Nhưng..........
    Chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc.

    Bạn có cảm thấy sự khác biệt đó ko bạn? Khi "người đàn ông bật khóc" ấy?! Em sẽ đến....Và tất cả ý nghĩa của bài thơ nằm ở chỗ đó, ở chính trong câu này. Thực ra tất cả những cái cô gái liệt kê ra như: "anh buồn", " lạnh giá" hay "cô đơn lang thang", cô gái đã có thể đến chứ thay cho những: "em sẽ ko", " em ko thể"...nhưng có những lí do giải thích vì sao cô ko đến.
    Rất tiếc tôi ko phải là người bình văn giỏi để có thể chuyển tải được những cảm nhận mà mình nắm bắt được trong cái thần của bài thơ. Những suy nghĩ và tự sự của của cô gái trong bài thơ về tình cảm dành cho người mình yêu đến bạn. Nhưng tôi thấy người đàn ông được nhắc tới trong bài thật hạnh phúc vì có một người yêu như thế, ko biết anh ta có biết được điều đó ko nhỉ?!
    Có những điều ko thể diễn tả được bằng lời..
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm cúm mất rồi.
    Lọ mọ đi làm trong khi mọi người nghỉ ngơi, đi làm chỉ có vài mống (và nửa trong số đó đến để chơi).
    Cuối cùng cũng xong việc, những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy thật nhiều thứ phát sinh. Đôi lúc bạn thật nhiệt tình trong công việc, ko lí giải được điều đó. Một đôi người có thể cho rằng bạn thiếu thực tế nhưng có lẽ mọi người thực sự ko hiểu bạn. Và bạn nghĩ nếu ai cũng "thực tế" thì mọi việc sẽ đến đâu? như thế nào?
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ quá dài"
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Cho những cô đơn...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này