1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy ghét nơi này quá, bộ mặt hả hê ấy mình cảm thấy ghét nó.
    Biết thế nào là đúng thế nào là sai, nên và ko nên. Luôn giữ cho mình được yên bình và điều hoà trước mọi việc nhưng rất khó!!
    Sự giả dối trong mỗi con ng mà mình ko bao giờ có thể biết được, chỉ có thể sống như mình vẫn sống cố gắng tốt với những ai mình vẫn tốt và có thể.
    Cặp vợ chồng ấy, mình ko thể nào hiểu ai là ng đang lừa dối chính bản thân họ hay họ đang lừa dối mọi người. Dù sao vẫn ko thể hiểu hết mỗi người và mọi thứ được. Mình tự giúp mình thôi vậy.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 03/07/2007
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá. Gần đến chỗ làm trời đổ mưa rào. Ngồi đằng sau xe mưa tát vào mặt rát thật, nhưng vẫn thích.
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tàn tro
    (Lời việt)
    Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
    Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan
    Thu vẫn trôi, giờ biệt ly đến
    Anh về đi, em vẫn đứng đây
    Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác
    Từng xác hoa rơi tàn tạ cuối sân
    Anh cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót em mà chi
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ
    Lạnh lùng với em
    Đừng chạy theo bao cuộc vui
    Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
    Chỉ còn mỗi em, đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
    Trở về đây để em nhớ thương

    Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
    Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
    Thôi nhé anh tình duyên đã dứt
    Và em xin giữ ấm hương tàn tro

    Đây mới là lời Việt đầy đủ của bài Tàn tro Ishi ạ! và khổ in đậm đó là môt khổ bạn thích trong lời dịch này.
    *********
    Hôm trước mình có nhận được một bài hát Tàn tro lời Việt. Bài hát ko phải là nhạc vui nhưng mình khá thích. Mấy hôm sau tình cớ nghe được bài hát gốc Tiếng Nhật, mình rất tò mò ko hiểu giữa lời Việt và nội dung của bài hát Tiếng Nhật có khác nhau nhiều ko nên nhờ Ishi dịch hộ nghĩa.
    (Ishi dịch từ tiếng nhật)
    Đoá hoa buồn xơ xác trong làn mưa mờ ảo
    Mùa thu đỏng đảnh
    Thành phố nhuốm màu xanh xao
    Là bởi vì anh không trở lại
    Chỉ còn em ở lại nơi đây với ngọn lửa tàn của tình yêu,đốt những chiếc lá khô đã phai màu
    Em như một đứa trẻ lạc trong bốn mùa, tìm lại những ngày ấm áp đã qua
    Những vết thương xưa cũ vẫn còn trong ***g ngực, trong hơi thở
    Tình yêu là hoàng hôn
    Và em mong mùa xuân đến
    Ngay cả những giọt lệ lạnh giá giờ cũng chỉ như người qua đường, em không thể dựa vào
    Vì thế mà em muốn một lần nữa
    Thả thuyền trôi theo làn sóng dữ suốt bốn mùa
    Em sẽ gửi phận mình vào một người nào đó mà anh không biết
    Em sẽ theo đuổi ước mơ của mình
    Anh sẽ quên thôi.

    Mình ko biết tiếng Nhật nhưng mình nghĩ Ishi dịch sát nghĩa và câu từ chọn hay ko lủng củng tẹo nào đâu . Tổng quan mà nói mình thích bài dịch nghĩa này của Ishi hơn lời bài hát Việt. Cám ơn Ishi nhé!!
    Bây giờ là buổi trưa mình đang nghe bản nhạc đó cả bằng lời Việt và Nhật và đọc bài dịch của Ishi.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 04/07/2007
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vì là crc không biết tiếng nhật nên khen mình là fải rồi
    Có một số câu ứ biết dịch thế nào, tự bịa ra trên cơ sở một vài từ biết nghĩa đấy, Khéo sai mất nghĩa cả câu ấy chứ
    híhí, cái câu "trong ***g ngực" í, sửa lại là "trong lòng" hay là "trong trái tim" hay hơn chứ nhỉ?
    Thông cảm nhá, trình độ còn kém lắm
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 04/07/2007
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    N nói: "... ko biết ah?! bạn ấy để ý đến ... lâu rồi đấy! nhưng vì nghĩ D có tc nên thôi". Điều này ko phải mình ko nghĩ đến từ trước nhưng mình chỉ ngờ ngợ thôi và luôn gạt bỏ suy nghĩ ấy.
    Mấy hôm nay thấy lên mạng liên tục, nhắn tin hỏi mình nhưng mình ko tả lời mình muốn tránh mặt mình ko muốn mất đi tình bạn trong sáng.
    Chán thật ng mình cần thì mãi ko đến.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lẻ loi....
    [​IMG]
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    M2 bị ốm!!
    Mong anh mau khoẻ.
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Mình đang bị ốm hic..
    Hôm qua nhắn tin trên mạng hỏi thăm M2 nhưng ko thấy trả lời, tự dưng sáng nay thấy sôt ruột muốn nhắn tin qua điện thoại hỏi thăm nhưng nghĩ lại có lẽ ko nên làm thế.
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    dauxua252 ơi, biển ở đâu đẹp thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này