1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Những đêm mùa hè.
    Bạn nằm trên gian xép nhỏ có ô cửa sổ mở rộng nhìn ra khoảng trời trước mặt. Căn hộ đối diện nơi bạn đang sống là mấy gian nhà cấp 4 nhỏ bé nên ô cửa ko bị che khuất khoảng trời.
    Đêm mùa hè 10h trời vẫn còn hơi sang sáng, ko có sao. Ở thành phố 10h phố xá vẫn còn nhộn nhịp và hiếm khi bạn lên giường ngủ vào giờ này.
    Bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói VN, giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Yến đều đều kể về một câu chuyện tình qua mạng Internet của một cô gái. Đã từ lâu lắm rồi bạn vẫn còn giữ được sở thích nghe đọc truyện đêm khuya trên sóng AM, rồi FM. Mỗi khi nghe nhạc hiệu bắt đầu chương trình.."Xin mời các bạn......" bạn lại có một cảm giác hơi buồn buồn ko diễn tả được, nó đưa bạn về miền kí ức xa xưa hồi còn bé tí. Nhưng khi đó 10 giờ đã là đêm khuya lắm, ko gian tịch mịch chỉ có tiếng đọc truyện đều đều phát ra từ chiếc loa thùng. Và khi đó nguồn tin tức cập nhật hàng ngày chỉ là chiếc đài phát thanh, đến bây giờ trên sóng của đài phát thanh vẫn còn những giọng đọc cũ dù đã qua bao nhiêu năm.
    Câu truyện đang nghe ko có gì ấn tượng lắm với bạn, nó nói về một cô gái đã có ng yêu rồi một lần tình cờ gặp và quen một ng bạn mới trên mạng Internet. Cô có những rung động những cảm xúc mới khác hẳn với những gì nhàn nhạt thường ngày. Cô muốn thay đổi mọi thứ, nhưng khi gặp và tiếp xúc với ng bạn mới cô mới phát hiện thực sự cái đó chỉ là phù phiếm chỉ là thoáng qua. Vẫn những mô tuýt cũ của truyện ngắn và tác giả chỉ muốn nhấn mạnh cho ng nghe một điều hãy luôn trân trọng những gì mình đang có đừng bỏ chạy theo những ảo ảnh phù phiếm.
    Sau chương trình đọc truyện là 30phút dân ca và nhạc cổ truyền, bạn thực sự ko muốn nghe lắm. Vặn nhỏ volume khỏi ảnh hưởng đến những ng xung quanh bạn lại rơi vào trạng thái mông lung suy nghĩ.
    Mấy buổi tối nay, bạn đang đọc nốt câu chuyện Giamilia-Chuyện núi đồi và thảo nguyên của T cho mượn. Cái sự đọc ko được liền mạch bị gián đoạn, có hôm chỉ đọc được vài trang. Bây giờ cũng ko còn cảm giác say mê thức đêm để đọc truyện nữa rồi. Đọc truỵên này thích nhất là những đoạn văn tả cảnh núi đồi, nét đẹp của những ng dân lao động. Bạn đang dừng ở giữa truyện Cây phong non trùm khăn đỏ, nhưng lại mất đi hứng thú tiếp tục đọc truyện.
    Đôi khi đọc truyện rơi vào những đoạn thích thú nhất, những trạng thái tình cảm mà tác giả mô tả chân thực bạn lại dừng lại suy ngẫm, thả hồn và dự đoán những diễn biến tiếp theo của nhân vật.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sự giả dối lại khiến bạn phải bật khóc vì nó?! Bạn đang quá yếu mềm, ko nên như thế bạn nhé.
    Hôm qua đọc TS của một người phụ nữ xa lạ trên mạng, 6 trang của chị bạn thực muốn khóc nếu ko phải bạn đang ngồi ở cơ quan giữa những đồng nghiệp. Đôi khi lòng thương trong bạn trỗi dậy, nó làm bạn khóc làm bạn yếu mềm khác hẳn với sự cứng rắn hay góc cạnh thường ngày của bạn. Bạn ko lí giải tại sao nhiều khi những giọt nước mắt chảy ra khi bạn thương xót một ai đó, một hoàn cảnh nào đó của ai gặp phải bạn lại phải giấu giếm nó như thể nếu để lộ nó ra với mọi người xung quanh bạn sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Bạn còn nhớ cách đây ko lâu ko bạn ngồi trong rạp chiếu bóng cùng những người bạn xem bộ phim Kinh Kong, đến cuối phim cảnh con Kinh Kong vì tình yêu với cô gái đã bị con người bắn chết, bạn đã khóc, nước mắt chảy ra ko kìm được nhưng bạn đã phải cố lún sâu trong lớp đệm ghế và thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu những giọt nước mắt đó. Bạn ko sợ người ta cười vì giọt nước mắt của lòng trắc ẩn mà bạn sợ người ta nhìn thấy phần yếu đuối trong bản thân con người bạn.
    Hôm trước bạn đọc lại câu truyện Hoàng tử nhỏ, bạn đọc lại nó lần thứ 2 và bạn hiểu ra tại sao có nhiều người yêu thích câu truyện này như thế !
    "Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy (It is only with the heart that one can see rightly; What is essential is invisible to eye)"
    "Người ta có thể khóc một ít khi lỡ để mình bị thuần hóa".

    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279/trang-1.ttvn
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Anhso.net)
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Nếu sự lựa chọn làm cho anh HP, có lẽ em sẽ ko còn giận anh nhiều nữa. Nhưng hình như ...thật đáng tiếc.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đi về phía những giấc mơ....
    [​IMG]
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    5/8/07...
    M2 nói: đôi khi con người ta phải đưa ra những quyết định đến phần còn lại của cuộc đời mà ko có nhiều thời gian cân nhắc.
    M2 nói: có những cặp vợ chồng nhìn bề ngoài tưởng chừng rất HP nhưng chưa hẳn đã là vậy. Khi người ta sống với nhau có tình yêu thì sẽ có động lực để làm tất cả mọi thứ. Anh đã sai.
    Mình ko dám chắc bao nhiêu % sự liên quan giữa lời nói đó đến CS của M2, nếu thực là như thế thì thật đáng tiếc cho M2. Mọi sự đã xong rồi ko thể thay đổi được nữa, con người ta khi đã quyết định chọn lựa CS của mình một cách tự nguyện thì cũng sẽ phải chấp nhận những kết quả của hành động đó. Cái đã mất đi ko thể lấy lại được nữa, cơ hội chỉ đến một lần trong đời nếu bỏ qua thì mãi mãi nó ko quay trở lại được nữa.
    Có những thứ khi có trong tay thì ít khi người ta giữ và trân trọng nó, chỉ khi mất đi họ mới thấy được giá trị của nó.
    Điều cốt lõi quan trọng nhất mắt thường ko nhìn thấy được, ngta chỉ nhìn rõ bằng trái tim.
    Bạn là người duy nhất biết được topic này là của mình những suy nghĩ của mình. Bạn biết hết mọi diễn biến TC của mình với M2, bạn sẽ cực lực phản đối nếu biết rằng mình vẫn chưa quên được M2. Mình cũng rất đồng tình và mong muốn như thế bạn ạ, nhưng mình vẫn chưa làm được dù cố gắng, mình vẫn thiếu một cái gì đó để giúp sức, vì mình vẫn còn một đồng minh ủng hộ điều đó- đó là sự cô đơn. Có thể nếu là bạn bạn đã làm được điều đó tốt hơn mình, nhưng mình lại ko phải là bạn. Mình đang nhớ một người đã có vợ, tệ thật, trước đó chưa bao giờ mình nghĩ mình lại có thể như thế này vậy mà lại là sự thật. Nếu có một điều ước mình mong rằng, rất mong rằng "người ấy" mau đến giúp mình vượt qua mọi chuyện ở hiện tại. Cứ hi vọng thôi vậy.

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 05/08/2007
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi, ta chìm vào giấc ngủ mộng mị và hình ảnh của anh xuất hiện suốt trong đêm_trong giấc mơ.
    Ta gặp lại anh giữa đông người, trông anh có vẻ tốt nhưng đôi mắt vẫn mang một nét buồn. Ta cố gắng để cười thật tươi, một nụ cười như chúng ta là những người bạn lâu ngày gặp lại. Anh dắt theo cháu, anh đã cố tình để cháu không nhìn thấy ta, nhưng hình như mắt trẻ con tinh lắm. Cháu hỏi: sao cô hứa về nhà cháu chơi mà cô vẫn chưa về? Xin lỗi cháu, cô bận quá, với lại cô đâu có biết nhà cháu, đúng không nào? Thực ra, có thể cháu đã quên ta lâu rồi, trẻ con có thể dễ quên mà cũng có thể sẽ nhớ rất lâu. Anh cười buồn, và không nói gì cả. Anh cầm cây cọ (thực ra anh đâu có biết vẽ nhỉ???), anh đưa nét bút vẽ lại hình con gẫu ngộ nghĩnh trong tấm bưu thiếp mà ta đã từng vẽ trước đây, nét nhanh, dứt khoát như thể anh đã vẽ lại hàng trăm lần. Rồi anh nói, anh đã chờ đợi mãi, chờ đợi mãi để ta nói một lời tha thứ_ và không chờ được nên anh sắp lấy vợ. Buồn cười không? Ta chúc mừng anh. Mọi chuyện đã qua rồi. Ta quay đi, và khóc_chờ ta đến nói lời tha thứ ư?
    Chuông đồng hồ báo thức, giấc mơ chấm dứt.
    Thực ra có một điều anh không hề biết, ta đã tha thứ cho anh lâu rồi_ nhưng tha thứ để lòng ta thanh thản, không fải để cho một mối quan hệ có thể tiếp tục khi nó đã có vết sẹo không thể liền.
    ..................................................
    Mình chưa nói với bạn rằng, quên một người là điều không thể hay sao? Nhưng làm sao để khi nghĩ về người đó, ta cảm thấy nhẹ lòng là được, làm sao để ta có thể sẵn sàng mở cửa trái tim mình cho một người khác, một người xứng đáng với ta hơn. Có một điều, mình fải cám ơn anh ấy, là anh ấy đã không giống như M2 của bạn, không than thở, không liên lạc với mình nữa. Anh ấy chấp nhận sự lựa chọn của anh ấy. Anh ấy biết, anh ấy không có quyền làm xáo trộn cuộc sống của mình. Cũng có thể là vì anh ấy đang hạnh phúc, và sự lựa chọn của anh ấy là đúng đắn. Mình không biết, và mình cũng đang cô đơn. Mình cũng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một ai đó giống anh ấy, mình cũng mệt mỏi trong những giấc mơ, nhưng mình đã thoát ra được khỏi sự ám ảnh của nó, và mình thôi không nghĩ về anh ấy cho hiện tại và tương lai nữa, chỉ nghĩ đến khi nghĩ về những gì đã qua thôi. M2 của bạn sắp có em bé đúng không? vậy mà anh ta không hạnh phúc sao? Điều đó cũng không liên quan gì đến bạn, bởi bạn không thể làm gì được nữa, kể cả sự chia sẻ, cũng là điều không cần thiết. Hãy lạnh lùng hơn một chút, nó sẽ giúp bạn thoát ra dễ dàng hơn.
    Cầu mong bạn sớm tìm được người tri kỷ, để không còn cô đơn, và M2 của bạn, sẽ chỉ là kỷ niệm.
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Khi một đứa bé được sinh ra đó là điều đẹp nhất, một sự sống mới bắt đầu ko tì vết. Mình nghĩ ai cũng HP khi đã có một tài sản quý báu là một đứa trẻ đúng ko nào??
    @bạn:
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Một đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của cha mẹ, và ngược lại đứa trẻ ấy cũng cần được sống trong niềm hạnh phúc, trong tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và dành cho bé. Thế cho nên người ta mới fải lấy người mà mình yêu thương để có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau sống trong hạnh phúc. Đừng lấy ai đó vì bất cứ điều gì khác, nếu đó không fải là tình yêu.
    Hôm qua mơ một giấc mơ buồn cười, anh mà bố mẹ hai bên hẹn ước từ hồi bé ấy về nước, anh í đến nhà mình chơi, nhưng mà chả có gì
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua (11/8) đã xảy ra một chuyện...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này