1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Dont Cry JoniConway Twitty
    Man - joni was the girl who lived next door
    I''ve known her i guess 10 years or more
    Joni wrote me a note one day
    And this is what she had to say
    Woman-jimmy please say you''ll wait for me
    I''ll grow up someday you''ll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    Forever true
    Man- slowly i read her note once more
    Then i went over to the house next door
    Her tear drops fell like rain that day
    When i told joni what i had to say
    Man- joni, joni please don''t cry
    You''ll forget me by and by
    You''re just fifteen
    I''m twenty two
    And joni i just cant wait for you
    Man - soon i left our little home town
    Got me a job and tried to settle down
    But these words kept haunting my memory
    The words that joni said to me
    Woman- jimmy please say you''ll wait for me
    I''ll grow up some day you''ll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    Forever true
    Man - i packed my clothes
    And i caught a plane
    I had to see joni
    I had to explain
    How my heart was filled
    With her memory
    And ask my joni if she''d marry me
    I ran all the way
    To the house next door
    But things weren''t like they were before
    My tear drops fell like rain that day
    When i heard what joni had to say
    Woman- jimmy, jimmy please don''t cry
    You''ll forget me by and by
    It''s been five years since you''ve been gone
    Jimmy i married your best friend john
    Hi vọng sẽ không có nhiều Joni trong cuộc sống và tất nhiên cả Jimmi nữa.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ../8/2006
    Hôm qua đi cùng bạn nói chuyện, lâu lắm rồi mình không nói chuyện nhiều với bạn như thế. Bắt đầu là những chuyện linh tinh vặt vãnh rồi bạn than thở về công việc và tình yêu. Bạn nói rất nhiều về tình cảm của bạn với người đó, bạn không muốn thừa nhận với mình và thậm chí ngay cả với bạn là bạn cũng yêu họ. Bạn cần người đó, yêu họ nhưng cái tôi của bạn lớn quá bạn không chịu thừa nhận nó?
    Một chút kiêu ngạo và ngang bướng, mình cũng không bao giờ muốn công nhận rằng mình nghĩ về anh rất nhiều, mình nhận ra ngay cả khi viết ra như thế này chỉ có mình đọc mình cũng chưa bao giờ dùng từ ?oyêu? anh cả mà chỉ dùng ?oyêu quí? mà thôi. Nhưng có lẽ dùng từ ?oyêu? là không chính xác, yêu là phải từ hai phía mình phải hiểu nhiều về họ phải thường xuyên cọ xát và giao tiếp trong những tình huống đời thường thì mới đúng nghĩa được chứ không phải nhìn từ xa rồi tưởng tượng ra để mà yêu được. Tại sao lại như thế?! Mình thương, nhớ, nghĩ rất nhiều muốn được có anh ở bên, muốn có được sự quan tâm chăm sóc của anh nhưng đôi khi nghĩ nếu giả sử anh quay sang đáp trả tình cảm của mình thì mình lại cảm thấy hơi sợ?.rất mâu thuẫn nhưng mình cũng không thể lí giải được?!
    Mình chưa trải qua một mối tình nào cả, nhưng khi yêu người ta có tâm trạng sợ người mình yêu không nhỉ?! Nhiều khi gửi cho anh một bài thơ hay một câu chuyện rất thường thôi nhưng mình cảm thấy rất sợ thái độ của anh sau đó và thư trả lời của anh. Hay thật. mình có làm gì sai trái kinh khủng đâu và anh cũng chỉ như những người dưng khác xung quanh mình sao mình lại sợ nhi? Không lí giải được.
    Mình nghĩ mình có tình cảm chân thành với một người thì chẳng có gì là xấu cả, yêu thì cứ thể hiện là yêu là quan tâm tại sao lại cứ phải kìm lòng và giấu giếm nó nhỉ. Mình không muốn nhìn vào sự thật, bạn nói với mình :?Tkhi người ta yêu đơn phương thì họ hay tưởng bở rất nhiều?T những hành động cử chỉ của người đó có khi là rất bình thường và không có chủ ý gì nhưng mình lại hay tưởng tượng là nó liên quan đến mình. Sinh nhật bạn là???., bạn nói khi anh ấy nhắn tin cho bạn về số mới của anh có đuôi ??? thì tự nhiên bạn nghĩ rằng ?.có lẽ anh ấy còn nghĩ đến mình còn cố tình tìm số mới có ngày sinh của mình. Nghe bạn nói vậy mình tư nhiên thấy giống mình nhiều lúc và buồn cười quá. Đôi khi những hành động , ánh mắt và lời nói của anh mình cũng hay tưởng?. như vậy để nuôi những hi vọng trong mình! Có khi ánh mắt anh nhìn về phía mình mình tưởng là anh đang tìm mình giữa đám đông, lời nói ân cần rất chung chung thì mình lại tưởng là anh đang giành cho mình ..những nhận xét bâng quơ mình cũng lại vin vào mình nốt. Để rồi sau đó những gì anh làm với mọi người khác thì mình nhận ra mình cũng chẳng là gì cả.. ngố kinh khủng.
    Tại sao mình không mặc kệ mọi thứ cứ công khai tấn công thể hiện tình cảm nhỉ, như ng mình không thể làm điều đó được! Không thể làm như thế được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 10/11/2006
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một ngày (8/11) không biết là tốt hay xấu, mở màn cuộc điện thoại của DTH - một người bạn đại học từng được coi là ?ohơi thân? nếu có định nghĩa đó. Đã bao lâu mình ko gặp bạn đến khi gọi điện thì cũng chỉ chào hỏi qua quýt cốt để thông báo chuyện cưới xin. Không làm việc được vì con chuột hỏng, cầm đi bảo hành ?" nhưng đến nơi họ không cho đổi buổi sáng, hẹn chiều quay lại thì đổi??! Về đến phòng trên mặt bàn là môt tấm thiệp hồng, lại mời cưới của anh chị cùng cơ quan trùng ngày với DTH. Mình chợt nghĩ, đến bao giờ thì nhận được thiệp của anh đây?! Ngày mai? ngày kia? Hay một ngày nào khác?khi đó mình sẽ thế nào nhỉ?! Vui?buồn? đau lòng? Nhưng tệ nhất là vô cảm ? N,H cũng tầm hơn tháng nữa cưới anh cũng tầm đó, nếu đám cưới của anh trùng với một trong hai đứa nó thì sao đây?!mình không thể ko đi cưới 2 đứa, còn anh cũng không thể . Không thể, không thể.. còn nếu được phép thì mình chẳng thích đi đám cưới của ai cả.
    Cuối buổi chiều, MsN gọi điện hẹn mình đi uống café, lạ nhỉ? Tại sao lại có ý nghĩ rủ mình đi uống nước cơ chứ? ra đến nơi thì mình đã hiểu được lí do thực sự. Thêm vào đó mình lại biêt được thêm thông tin ?otháng 10 âm đi cưới chị nhé?. Trời đất, có lẽ ngày hôm nay mình gặp may về đường ?ocưới xin?.

  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có khi sẽ đẩy bạn vào sự hiểu nhầm đáng tiếc, mà bạn không thể biện minh cho mình.
    Bạn ghét nhất là sự thương hại, nhưng nếu bạn để lộ sự mềm yếu ắt hẳn bạn sẽ nhận được sự thương hại từ người khác.
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hình tam giác muôn đời
    -Tove ***olepven-
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một.
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mọi điều bạn đã biết, cái kết cục bạn cũng đã xác định được rồi. Nhưng khi nó đến quá nhanh, khi bạn tận mắt nhìn thấy nó thì bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng. Bạn cảm thấy nghẹt thở như thể mình bị phản bội trong niềm tin vậy.
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    20/10
    ?oChúc em gái sớm tìm được người đàn ông của đời mình?.
    Chắc đây là lời chúc cuối cùng của anh dành cho mình. Thực tế phũ phàng!
    27/10
    ?oEm có thể hỏi anh một câu được không??
    "...."
    ?o..... Hiểu cho a nhé!?
    ????????.
    Mình phải hiểu gì cho anh? cảm nhận của mình à? Nhiều cảm nhận trái ngược lắm, mình muốn tin vào những gì tích cực nhưng khi nghĩ kĩ mọi chuyện lại có lẽ mình đã nhầm chăng?! Anh muốn giúp mình trước khi mất ?otự do?, anh nói dù khó mấy anh cũng cố làm? Giúp gì hả anh? tại sao phải cố làm, mình đã về nghĩ nát óc ra để xem có thể nhờ anh việc gì trước khi anh cưới vợ không? Nhưng chẳng nghĩ ra điều gì có thể vừa làm mình đỡ buồn lại vừa làm anh không khó xử, những gì muốn anh giúp đã là trước kia rồi. Những ngày mình đã phải khổ tâm nhiều, những ngày mình đã phải bỏ ăn trưa ra ngoài cùng bạn để than thở và khóc thầm. Anh có thể giúp mình khi đó. Bây giờ thì không cần nữa rồi, anh cũng chẳng còn cơ hội để chứng minh rằng anh qíu mến mình
    ?oKhéo em lại quên anh trước??!Anh muốn gì ở mình? muốn mình cứ mãi buồn nhớ anh sao? Thực sự anh đã không hiểu mình. Nếu anh biết mình tâm trạng của mình thời gian qua thì chắc anh sẽ nói: ?oanh mong rằng em sẽ sớm quên anh?.

    Có nhiều điều không bao giờ bạn có thể lí giải được, bạn không hiểu được vì sao chuyện đó lại xảy ra với mình?! Có khi nào bạn xem những bộ phim, bạn ghét nhất là những cuộc tình tay ba. Ghét người thứ 3 trong cuộc tình , ghét nhất nếu mình phải rơi vào trường hợp đó. Còn nếu bạn thực tế, bạn lí trí, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yêu, có thể cho khi mình chẳng được nhận gì. Rồi đến một ngày bạn nhận ra điều mình không ngờ nhất đã xảy ra, đều tệ hại nhất lại rơi vào chính. Bạn cảm thấy thế nào khi đó?!
    Người Á đông rất mê tín, bạn đã bao giờ tin vào duyên nợ?! Các cụ thường nói hai người có duyên nợ với nhau sẽ trở thành vợ chồng của nhau, có duyên gặp nhau sống với nhau như để trả cái ?onợ? tiền kiếp. Vậy khi bạn khổ sở vì một người xa lạ, người đó không dành tình cảm cho bạn hoặc dành cho bạn thứ tình cảm bạn không biết nó là gì?! Người đó cũng sẽ chẳng là gì của bạn. Bạn nghĩ sao?! Nếu không lí giải được bạn sẽ nghĩ rằng có lẽ mình ko có duyên với họ nhưng lại nợ họ điều gì đó từ trước khi bạn chưa sinh ra, bây giờ bạn phải trả nó?!
    Cuộc sống có công bằng không?! tất nhiên bạn đừng nhìn nhận nó về mặt tiền bạc ở đây, cái đó mình sẽ dành cho trang kinh tế. Tại sao có vui-buồn, trắng ?" đen , vơi- đầy?.?, khi bạn vui chắc chắn sẽ có người buồn. Niềm vui mà bạn có đã được lấy, được đánh cắp từ 1 người ở nơi nào đó khiến người đó phải buồn và tất nhiên cũng có điều ngược lại. Bạn đang vui, hạnh phúc nhưng có bao giờ bạn nghĩ bạn của mình buồn để cho bạn có được niềm vui đó. Để có thể buồn cho người khác hạnh phúc là một điều cực khó vì con người bản chất là ích kỉ và nhỏ nhen. Nhưng không phải bạn không làm được điều đó, nhất là khi bạn dành cho họ những tình cảm chân thành, bạn sẵn sàng chịu thiệt thòi.

    Thật không đúng khi mình phủ nhận có những lúc mình ghét anh ghê gớm, những gì anh làm cho mình buồn. Mình giận anh. Mình kết tội anh trong suy nghĩ rồi cũng chính mình biện minh cho anh. Sau cùng mình vẫn thực lòng muốn những điều tốt cho anh cho dù điều đó sẽ đem lại cho mình nỗi buồn. Những gì có thể mình đã làm rồi, khi ở gần bên anh những gì có thể giúp về công việc mình đã làm hết sức. Nếu anh cần chia sẻ tình cảm, nỗi buồn mình cũng sắn sàng lắng nghe, ủng hộ động viên hay bất cứ gì mình có thể làm. Mình tôn trọng tình cảm của anh, sự chọn lựa của anh. Trên hết dù những lúc hờn ghen nhất cũng chưa bao giờ làm tổn thương anh để thoả mãn sự ích kỉ trong mình. Mình không tiếc , mà chỉ buồn thôi.
    Hai hôm nay mình thấy anh online, chắc anh lên mạng vì công việc hoặc để chat với sweetheart của anh. Mình sight out ngay vì nếu để sợ rằng mình sẽ lại nhảy vào nói chuyện với anh. Điều tích cực duy nhất với mình khi thấy anh online là anh đã tìm được một chỗ làm cho anh. Có thể anh sẽ chẳng biết được đôi khi lên chùa mình vẫn cầu chúc cho anh được thanh thản và hạnh phúc.

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 10/11/2006
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đừng phủ nhận với tôi. Còn giận là bạn còn yêu.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 10/11/2006
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    3/11
    M3 nhắn tin: nhẽ ra em phải là một nửa của anh mới đúng?!. Mình biết M3 nhắn tin khi anh say, vì chỉ khi thật say M3 mới dám nói như thế, thật đáng tiếc và thật phức tạp làm sao. Cả hai anh em cũng hiểu mọi chuyện và cũng hiểu tính nhau, lần đầu mình nhận được tin nhắn kiểu đó của M3 mình đã rất sợ và bực mình, giận M3 tỏ thái độ rõ ràng với M3 nhưng rồi mình không bực hay giận M3 nữa vì thực ra mọi chuyện không phải bao giờ cũng diễn ra theo đúng ý mình nhất là tình cảm. Quan trọng là mọi người biết nhận ra thực tế, biết đâu là điểm dừng và giữ hình ảnh tốt đẹp trong nhau. Mình sẽ mãi mãi yêu quí M3 như một người anh cũng như bây giờ mình cũng sẽ cố gắng coi M2 như một người anh.
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    X.D. XACXENA (Ấn Độ)
    Tình yêu
    Trời mưa -
    Anh căng ô che đầu.
    Hết mưa -
    Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
    Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
    Cũng thế, tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này