1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào lạc quan lên nhé, mình vấn cứng đầu ngang bướng lắm mà.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn vừa phát hiện ra một điều, một người chín chắn và kỹ tính thì không bao giờ hành động hay làm cái gì đó vội vàng mà không suy nghĩ kĩ trước đó.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 24/11/2006
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày bạn chợt cảm thấy nghi hoặc mọi thứ. Niềm tin trong bạn lung lay.
    Bạn thấy khổ tâm khi nghi ngờ chính những người bạn nghĩ là mình sẽ tin tưởng nhất.
    Sợ nhất là khi bạn tìm ra sự thật không như bạn nghĩ.
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    30/11/2006
    Dang dở...
    Xuongrong

    Dang dở 1
    Như vết thương sâu
    Nhưng tháng năm là phép màu
    Có lẽ đã lành
    Tuy đôi lúc ký ức vẫn làm tim đau nhói...
    Dang dở 2
    Tình như mây, như khói...
    Sao bộn bề mung lung
    Nếu ta tan vào không trung
    Vượt qua muôn trùng sóng biếc
    Cánh buồm đỏ thắm có gợi một niềm tin?...
    Luôn mong người được bình yên
    Và trọn vẹn với tình yêu tìm thấy
    Và đừng hát những lời buồn đến vậy
    "Từng người tình bỏ ta đi..."
    Xin nắm chặt tay người yêu, đừng để nàng ra đi
    Và sưởi ấm mùa đông lạnh giá
    Người sẽ thấy "dang dở" là từ lạ
    Không có trong từ điển của tình yêu...

    Nếu mùa thu là ráng chiều
    Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"...
    Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa
    Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng

    Xin người hãy cùng trông mong
    Về những điều tốt đẹp hơn phía trước
    Giấu mình trong tiếng thở dài
    Xin đừng lỗi hẹn với mùa thu...
    Chúc anh mọi điều tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc.
    Tạm biệt....

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/11/2006
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tháng cuối cùng của năm rồi bạn ạ!
    Bạn đã làm được gì cho mình trong năm nay chưa?!!
    Mấy hôm nay trong trương trình quảng cáo trên Tv người ta đã nhắc nhiều đến năm 2007 rồi đó!!
    Bạn đã sẵn sàng cho một năm mới?!!
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bạn chợt phát hiện ra trong bản thân mình có 2 con người cùng tồn tại?! 1 đứa trẻ và 1 người trưởng thành.
    Đứa trẻ nhìn cuộc đời trong sáng và màu hồng, vì nó là một đứa trẻ. Nó thích ăn kẹo vì kẹo ngọt, nó nghĩ nó yêu mọi người thì mọi người yêu nó. Nó cười, khóc vô tư hồn nhiên và thoải mái. Nó thân thiện và dễ gần với tất cả mọi người, tóm lại trong thế giới quan của nó mọi chuyện đều đẹp như cổ tích có ông bụt và có nàng tiên. Tuy nhiên đứa trẻ cũng rất xấu tính, nó thích làm nũng, thích nhõng nhẽo, hờn đỗi đòi bằng được những gì nó thích. Nói chung là nó còn hành động và sử xự đầy cảm tính.
    Còn người trưởng thành lại khác, anh ta đã đi học, đi làm, đã va vấp nhiều hơn đứa trẻ nít kia. Anh ta có suy nghĩ độc lập, hiểu biết hơn với cuộc sống, biết thế nào là đúng thế nào là sai. Anh ta tự quyết định và chịu trách nhiệm với những hành động và quyết định của mình. Nhưng chinh sự va chạm nhiều trong cuộc sống, những gì anh ta thấy khiến anh ta thực tế hơn, nhìn cuộc sống mang hơi hướng tiêu cực hơn đứa trẻ. Nhiều khi anh ta hồ nghi về lòng tốt, tình cảm chân thành liệu có còn tồn tại?! anh ta ko tin vào những câu truyện cổ tích trong thế giới này .Đôi khi anh ta còn mất niềm tin.
    Có những lúc bạn như một đứa trẻ, và cũng có những lúc bạn là người trưởng thành. Bạn biết bạn cần có người trưởng thành để nghiêm khắc với đứa trẻ kia khi nó hư hỗn, anh ta chín chắn hơn đứa trẻ để chỉ đường dẫn lối cho nó đi đúng đường. Đứa trẻ cũng cần cho anh ta, nó khơi dậy trong anh ta những tình cảm tốt đẹp trong sáng vô tư, niềm tin vào những điều tốt đẹp. Sẽ là tuyệt nếu không có những lúc anh ta đã nuông chiều đứa trẻ quá mức, để mặc cho nó nổi loạn, không trông nom nó để nó đi lạc đường. Và cũng sẽ tốt hơn nếu đôi khi anh ta đừng quá nghiêm khắc với nó, áp đặt những suy nghĩ tiêu cực của mình vào nó.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 01/12/2006
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Uh,có lẽ bạn và chị đúng và điều này mình cũng đã nghĩ đến rồi.
    Người ta đã quyết định thì người ta cũng đã cân nhắc kĩ rồi, người ta bảo người ta không vui, nhưng thực tế người ta đã chọn nghĩa là người ta yêu và người ta hài lòng về sự chọn lựa đó.
    Vậy thì mình còn lí do gì để mà băn khoăn, buồn, nhớ mãi đây.

  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Để có thể quên thật không dễ dàng gì.
    Bạn biết rằng điều đó chẳng đem đến cho bạn điều gì tốt đẹp cả, mặc dù bạn không phải là người yếu đuối nhưng cũng ko phải là người hời hợt để có thể cái gì cũng dễ đến, dễ đi.
    Đôi khi bạn ước mình được vô tư hơn.
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi đám cưới N. Trông bạn rất hạnh phúc và vui vẻ, bạn đứng tiếp khách cả buổi nên hơi mệt đúng ko?? nhưng điều đó có hề gì nếu bạn thật sự hạnh phúc.
    4h20 chiều mình đưa bạn về nhà chồng. Ngôi nhà tương lai của bạn nằm ở ngoại thành. đường hơi xa và bụi bặm. Đoàn xe máy rất đông người theo sau hộ tống bạn, trong đó có mình. Ngôi nhà cấp 4 rộng rãi so với cặp vợ chồng trẻ như bạn.
    5h hơn khách lục đục ra về, mình cũng lặng lẽ rút lui. Tại sao khi dắt xe máy rời khỏi đó mình cảm thấy buồn, một cảm giác không hề có trước đó. Một thoáng thôi mình có cảm giác như trong mình mất đi một cái gì đó không diễn tả được. Bạn thân, bạn vẫn cùng tôi sống trong thành phố HN này, hôm nay chỉ tiễn bạn về nhà chồng sao tôi vẫn cảm thấy hình như tôi mất bạn. Buồn cười thật!! Bạn sẽ không còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước nữa, bạn phải chăm lo cho gia đình bạn, chồng bạn. Tôi không trách bạn vì tôi hiểu điều đó.
    Mình chợt nghĩ rằng sẽ thật xui xẻo cho ai nếu cứ hàng năm, hàng tháng là người tiễn những người bạn đi lấy chồng. Và mình thì cứ mất dần những người bạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Như thế thì thật là buồn. Hy vọng mình không có được cái "may mắn" đó

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 08/12/2006
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    5h20 thứ 7 mọi người đã về gần hết chỉ còn 2 cô cháu.
    Làm việc khi chẳng còn ai cũng có cái thú vị, nghe nhạc hết cỡ và chẳng sợ làm phiền ai hết.
    Nghe bài hát "Mưa trên phố Huế" sao thấy buồn thế, mình chợt nhớ tới M2. Trước đây vẫn thường có anh làm nuộn cùng 2 cô cháu nhưng giờ này chắc M2 đang vui vẻ ở nhà cùng vợ rồi.

    Sự thật bao giờ cũng là sự thật, không ai có thể dối mãi được. Khi lời nói dối dù là vô tình, bị phát giác cũng sẽ gây nên sự tổn thương ở những người mà bạn yêu quí.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 09/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này