1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    CRY ON MY SHOULDER
    (Deutsch. Sucht Den Super.)
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you''re away from love and you''re alone
    If you call your friends and nobody''s home
    You can run away but you can''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''s a destiny
    The best things in life
    They''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói cười khi vui, khóc khi buồn nhưng nhiều khi là ngược lại. Khóc khi vui và cười khi buồn. Cần lắm những người hiểu mình, cần lắm bàn tay yêu thương nắm lấy, một bờ vai để dựa vào.
    Người ta chỉ nhìn nhận những cái bên ngoài như thế, thấy một người cười mọi người sẽ nghĩ là họ vui lắm. Nhưng...
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/12/2006
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    ...................
    ..................
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu(st)
    Mùa đông rồi, lạnh quá!!!! Ước gì....
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 15/12/2006
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Công việc đôi khi làm bạn chán. Không hẳn vây, mà là sự không công bằng trong công việc làm bạn chán thì đúng hơn. Đôi lúc bạn muốn buông xuôi mọi việc, giống như những phần lớn những con người làm công chức nhà nước, đến cơ quan buôn chuyện chơi bời nhàn hạ. Cuối tháng vẫn nhận lương và cảm thấy như vậy mới là khôn ngoan và thông minh. Đôi khi bạn muốn làm như có người bảo bạn: trong công việc nếu mọi việc mình cố gắng quá, làm nhanh quá người ta sẽ không thấy hết giá trị của mình nên đừng cố gắng quá. Bạn muốn cù nhầy trầy bửa, một việc đáng ra bạn cố gắng làm xong trong một tuần thì hãy kéo dài nó ra một chút tuỳ độ cù nhầy để sếp phải năn nỉ thì bạn mới quan trọng, nhưng như thế bạn nhận thấy bạn sẽ làm hỏng bạn, làm thui chột chuyên môn của mình. Đôi khi bạn muốn chững lại ì đi không muốn học tập và phấn đấu trong chuyên môn, nhưng khi va vấp bởi nhiều thứ bạn mới thấy mình thật còn kém cỏi và ngu dốt khi ì ra như thế.
    Và đôi lúc bạn thấy thật buồn cười khi có những người đến cả những cái cơ bản nhất, đơn giản nhất còn chưa nắm rõ mà đã chạy theo bằng cao học,cấp nọ kia. Nhưng suy cho cùng bạn hiểu ra một điều, nhiều khi cuộc sống vẫn coi trọng vẻ bề ngoài, coi trọng bằng cấp ThS, TS nọ kia hơn là đánh giá khả năng làm việc thực sự của bạn. Suy cho cùng ối kẻ chưa chắc đã giỏi sẽ đứng lên đầu bạn mà chỉ huy. Thôi thì ta cũng phải cố gắng mà sắm sửa cho mình một vài bằng cấp gì đó cho oai với thiên hạ.
    Này, nếu ai bảo bạn rằng họ và xã hội bây giờ coi trọng thực chất năg lực, đạo đức hơn là hình thức thì bạn đừng vội tin ngay, cần kiểm chứng lại và có thể bạn sẽ nhận thấy ngay hành động của họ ngược lại với suy nghĩ của họ, còn cái xã hội kia bạn vẫn chưa chạm vào đâu. Đừng nghĩ tôi nhét vào đầu óc bạn những suy nghĩ tiêu cực nhé, tôi chỉ phản đối khi nói những điều này với những đứa trẻ mới lớn suy nghĩ còn non nớt, còn với những người trưởng thành rồi thì mọi người tự đánh giá lấy.
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình bị ốm. Mình không sốt. Họng đau. Đầu nhức kinh khủng. Mọi thứ quay cuồng. Mình nôn thốc nôn tháo. Lâu lắm mình mới bị ốm một trận nên thân như thế này. Thế mà mình cũng cố đi xe từ cơ quan về đến nhà mới tài. Khi ốm người ta mới thấy mình trẻ con kinh khủng, thích được quan tâm chiều chuộng. Và khi ốm người ta bị kiệt sức lực, mệt mỏi buông xuôi. Mọi ý nghĩ tiêu cực ùa về không chống cự.
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    " Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém." - Achille Poincelot
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    19/12

    Nghỉ làm, mẹ đã đưa cháu ra tầu về nhà, nằm ở nhà một mình, nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ về mình, về mọi người và mọi chuyện. Mình nghí đến MsH, về chuyện của bạn. Sáng qua nói chuyện với bạn trên mạng, bạn nói bạn cảm thấy chuyện hôn nhân sắp tới thật kinh khủng như là địa ngục, bạn hỏi tôi nên thế nào?? Thế nào ah? mình đã nói với bạn từ lâu rồi trước khi mọi việc đã đi quá xa như thế này? Thời gian càng ngày càng ngắn lại, quyết định của bạn thì cứ dài ra ko dứt khoát, làm thế nào đây?! Mình mong bạn làm những gì có thể làm cho bạn vui và hạnh phúc, nhưng khi bạn nói còn những cái kia thì sao? Còn bố mẹ, bạn bè, còn danh dự? Mọi chuyện đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn thiếu cái chữ kí xác nhận nữa thôi. Uh, nếu nghĩ như thế thì mình cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa. Mình sống ở VN nơi mà những tập tục và truyền thống còn nặng nề lắm, bạn lại hay nghĩ, bạn có đủ dũng cảm để vượt qua những cái đó không?! Mình sợ rồi bạn cũng lại phó mặc cho ?onước chảy đến đâu, bèo trôi đến đấy? mà thôi.
    Mình bực, bực cho cái lối suy nghĩ còn mang tính hủ lậu của mọi người xung quanh đã tác động ghê gớm vào mình, vào bạn. Cái áp lực nặng nề ấy đã đẩy những con người sống có trách nhiệm nhưng hơi thiếu bản lĩnh vào chỗ làm liều. Bạn khóc, tôi đã thấy ít nhất hai lần bạn khóc trước tôi. Khổ sở lắm khi nhìn bạn khóc, tôi ghét No1 của bạn đó là một con người không xững đáng để bạn phải khóc, tôi ghét những người đàn ông thiếu trách nhiệm làm người mình yêu đau lòng như thế. Còn No2, bạn sắp lấy họ, một cô gái đang yêu hay sắp cưới họ hp lắm không như bạn đâu. Tại sao một cô gái ngồi sau xe chồng sắp cưới trong một đám đưa dâu lại có một bộ mặt u ám thế kia. Bạn không yêu họ, tại sao bạn lấy?! Nhưng mình đang ốm, tự dưng mình cũng nghí thật tiêu cực có khi nào rồi cũng đến lượt mình cũng uh bừa một người không yêu để lấy làm chồng để xong trách nhiệm để mọi người khỏi lo lắng như bạn?.

  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ""Có những nỗi buồn không thể chia sẻ được với ai, và thật khó để tâm sự với những người thân, nó cứ chất chứa mãi.. mãi... và rồi trải lòng ra trên cái topic này như là một cứu cánh....
    Mọi sự viết ra, đâu phải là tất cả... Nó là một góc sâu kín, và là một sự u uẩn khó tìm được người thấu hiểu. Nó không phải là vật chất hiện hữu và cũng không hẳn là tình cảm trừu tượng... Nó có ở mỗi người. Nó hiện hữu và cả sự trừu tượng. Cảm nhận được nó cũng thật đơn giản nhưng cũng không thể dễ dàng... Tìm được người đủ sự trải nghiệm và sự nhạy cảm để nhận biết và chia sẻ được cái tình cảm "dễ và cũng chẳng dễ" này thì thật là tốt biết bao...
    Có những khi bạn đến với ta, thật là thân tình...thật gần gũi. Tình thân có lẽ không còn gì có thể thân hơn... Nhưng có khi có cái
    điều thật đơn giản, nhưng lại là quyết định tất cả, cái điều tưởng như thật đơn giản để có thể nhận biết thì lại chẳng nhận ra mà lại cứ cố kiếm tìm những điều cao siêu........""
    ""Tình bạn lâu bền đòi hỏi sự trân trọng, đòi hỏi sự tế nhị và sự cảm thông một cách chân thành nhất, cái tâm trong tình bạn luôn phải là điều mãi mãi ..... Có một tình bạn mới thật dễ, nhưng giữ được tình bạn ấy mới là điều quan trọng. Biết là thế và để làm được điều đó thật chẳng dễ chút nào.... ""

    Lâu lắm rồi mới gặp lại cái topic ấy, có nhiều điều tâm đắc phết!!
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 21/12/2006
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trong TK của Nguyễn Du có 2 câu thế này:
    "Ngẫm hay muôn sự tại trời"..
    nhưng cũng lại có:
    "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"..
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này