1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2 Searching...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kudosman, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nồi thịt cháy ... lâu lâu mới có một lần chứ. Đằng ấy chê nhiều quá sau này lấy phải cô vợ ... nấu cơm 3 mầu cho mờ xem. Hờ hờ. Tức là tớ bị loại rùi à? [ chẳng nhẽ lại ...phá bi giờ ] ( thôi nhân từ một chút ) đau khổ ghê.[ lủi thủi cầm hồ sơ đi ra ]
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi còn nghi nghi với chả thảo lào cái gì nữa.
    Ơ mà cũng gần đúng đấy.
    khèkhè
    Tớ vẫn đang ở địa cầu
    Nhưng đặt vé tàu vũ trụ đi sao hoả roài.
    hà hà
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hơ ơ ơ
    Ở đây nhều topic về tìm kiếm với đang tuyển bạn trai bạn gái vợ chồng con cái đủ kiểu đâm tự nhiên mình ...
    Cái topic này đúng ra lúc mình làm lại nghĩ đến một cái khác cơ!(thế mà lại .. tự mình lái nhầm ..hik)
    Chắc mọi người đã nghe nhiều về những truyện, thơ, danh ngôn tình yêu.Và chắc cũng biết đâu đó có khái niệm về một nửa, giống như một trò chơi khi thượng đế (chắc chỉ có ông này) bẻ từng cái trái tim một ra làm đôi, thổi vào mỗi nửa một linh hồn và ném xuống .. tất nhiên là xuống đây.
    Chỉ có 2 mảnh duy nhất, chắc chắn là duy nhất có thể ghép khít lại với nhau thành một trái tim hoàn hảo, thực sự hoàn hảo.Thế nhưng, sự hoàn hảo vốn dĩ thường không có trong suy nghĩ của mỗi người, nó được coi là sự tương đối,và thế là cứ 2 nửa, rồi 2 nửa khác ghép lại thành một trái tim hoàn hảo, thậm chí đôi khi còn 2 miếng bên trái hoặc 2 miếng phải ghép chung nữa cơ (tất nhiên là không khép kín được rồi, cùng vế mà), cũng có những người ghép thử, rồi lại thử, rồi lại thử, rồi .. chết.
    Nhưng, vẫn có những người tin vào sự tồn tại của một nửa, bênh cạnh phần còn lại hoài nghi.
    Tuy vậy, điều chắc chắn không ai biết nửa kia (có hoặc không) của mình thế nào?
    Hồi bé chắc ai đó sẽ có lúc ngồi ngẩng mặt lên trời, suy tư mà tự hỏi không biết người bạn đời của mình sẽ thế nào nhỉ?Nếu mà ghét của nào trời chao thì.. khiếp.
    ....
    Bạn tớ, nó khen người yêu nó ghê gớm, nó khẳng định là người trong mơ của nó, nó chắc chắn đó là phần còn thiếu của nó,.. cho đến khi.. chán.. nó chê.
    Thế đấy, không ai chắc chắn rằng nửa còn lại của mình .. thế nào?
    Tớ cũng thế, chỉ tò mò, không biết cô ấy có .. mấy cái tai...v.v
    Có lẽ vì thế mà tớ chỉ muốn search,không có keyword rõ ràng, không có thông tin về mình cũng như người cần search, dẫu sao cũng vẫn hy vọng, biết đâu , biết đâu đấy ...
    Có ai , có ai biết 1/2 của tớ ở đâu không? (phù, hết giờ làm, tụt hứng xuống để về, hơ)
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    (nhìn theo đắc thắng) (lần đầu thấy .. chịu thua không phá, hihi)
    Sai rồi còn nghi nghi với chả thảo lào cái gì nữa.
    Ơ mà cũng gần đúng đấy.
    khèkhè
    Tớ vẫn đang ở địa cầu
    Nhưng đặt vé tàu vũ trụ đi sao hoả roài.
    hà hà
    [/quote]
    Bye, đi cẩn thận nhé, có gì gặp người sao hỏa mà bị bắt nạt cứ bảo .. bạn tớ,.. đằng nào chả bị... thịt
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    hiểu roài.
    Mà có cậu hiểu nhầm thôi đấy chớ, tớ thì không đâu đấy nhá.
    Chuyện một nửa hay hai nửa khớp nhau chỉ là một cách NHÂN VĂN hoá tình yêu thôi bạn.
    Ai chẳng biết tình yêu là thứ qúy giá nhất trên đời(lè lè nghe kinh phết) nên người ta bằng mọi cách hình tượng hoá, lãng mạn hoá í mà.
    Nói cho cùng thì một nửa thực sự của bạn là người vợ(chồng) cuối cùng ấy.
    Cho dù bạn có rất yêu một ai đó mà tình yêu tan vỡ, không lấy được thì người đó cũng không thể là một nửa thực sự được, rõ quá còn gì, vì bạn sẽ thấy đau khi nghĩ về người đó, lý do là 2 nửa không khớp nên ghép lại sẽ đau.
    Còn người vợ(chồng) cuối cùng của bạn thì...lúc đó bạn đã không còn ở lứa tuổi mơ mộng như bây giờ nữa, có lẽ lúc đó bạn mới nhận thấy được, đó là người luôn luôn đi bên đời cùng bạn.
    Không ngoại trừ trường hợp bạn không lấy vợ(chồng), khi đó có lẽ là do nửa kia của bạn đã bị ghép nhầm với nửa khác rồi hoặc là do thượng đế ném nhầm nửa của bạn xuống hành tinh khác. Đây mới thực sự là trường hợp nan giải đấy.
    Tớ cũng tò mò tò vò như bạn thôi, nhưng đang có nguy cơ bị rơi vào trường hợp 3 roài. hehe. Vì thế mà chuyến này tớ lên sao hoả để tìm xem nửa kia có rơi rớt chỗ nào trên đó không. Tiện tớ cũng soi luôn hộ bạn nhá.
    Thôi tớ phải đi nhanh đây không có lỡ nửa của tớ và nửa của bạn chúng nó lại gặp nhau thì nguy to. Bye.
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    À, ko phải là tớ cười tít mắt, ngả nghiêng gì đâu. Chẳng là bình thường,nhưng thật sự, ngay đoạn chống chỉ định cười, tớ lại cười mới chết!
    Hờ, vậy là chắc chắn bị loại rùi ờ? Tiếc nhỉ? Tớ thấy bạn viết bài cũng vui đáo để, định kết bạn (chủ ý là thêm bạn bớt thù, chứ ko phải iêu đương gì). Hờ, thế mà bị out thật à?
  7. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ đủ tiêu chuẩn nhá !
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ku sờ đo cái tên nói lên tất cả.
    Ủng hộ một phiếu cho bác.
    Hy vọng bác mau kiếm được một nửa của mình để xã hội yên lành hơn. Em bớt đi một đối thủ
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    1/2 searching là kiểu đi kiếm tri kỉ như trong chưởng bộ ngày xưa ý à, kiếm bạn thơ, bạn rượu bạn võ...
    thế thì tớ thích làm bạn...đố vui, vì tớ đỡ dốt mỗi trò đấy
    nhưng thế thì hơi nhiều 1/2 quá nhỉ
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    @dbnnho : Hihi, nếu mà cậu gặp nửa của tớ với nửa của cậu ghép được với nhau trên sao hỏa thì .... ôi trời,(cúi mặt, gãi đầu)
    @lazyt : Tớ đọc đi đọc lại cái chữ "cấm cười" mà chả thấy buồn cười, bạn vui thật đấy, đọc đến chữ đó mới .. cười.Rất vui được làm quen!! ^_^
    Dạ, vâng!! ^_^
    @Kimtựtháp : Rảnh rỗi thế, hết topic hay sao mà vào đây thế?(đuổi khéo)
    @freakie : Chắc cậu đang nói 1/4 hay 1/8 cái máu ý chứ, tớ nói 1/2 của trái tim (đại khái là nửa quả, khoảng 1 lạng gì đó).Tớ cũng thích trò đố vui lắm,mặc dù chả nhớ câu đố nào mà cũng ít khi trả lời đúng (hình như chưa đúng lần nào).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này