1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2 Searching...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kudosman, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    [mặt đỏ gay]
    [tay lăm lăm cái chổi]
    cô này nói năng thế àh, cứ lượn lờ .. phá đám
    Có .. nộp đơn không thì bảo (bắt chước "cơm tù"),Không thì đừng hòng... đi ra nhé, (khóa ... cửa, kéo.. rèm)
    bốp..[tiếng động phát ra]
    .....
    ....
    ...
    ..
    ..
    .
    .
    [5'' sau]
    phù, ngu quá, vừa nói vừa thổi bóng (đang nhai kẹo cao su), dính hết vào mặt, gỡ ... mãi. hik
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hành động kỳ quặc à?( cậy cửa tìm đường thoát ) Tớ cũng có nộp rùi, nhưng lệ phí cao quá,mà lại k đúng tiêu chuẩn của ấy đề ra nên chỉ ngậm ngùi âm thầm ... phá mà thôi !(lủi thủi...)[ tủi thân ghê chưa? ]
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hơ [mắt tròn xoe không giấu nổi vẻ ngạc nhiên]
    nộp.. lúc nào
    hơ [giờ vắng khách mới.. tiếc]
    biết thế ...
    ..ngậm ngùi
    (mặt hối hận thấy rõ)
    (nhìn tội.. hơn ^ nhiều)
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hi hi hi spam đâu mà spam, có hỏi tình hình đàng hoàng kia kìa, mà có thấy trả lời đâu. Mà thui, chắc cũng chả cần trả lời nữa, vào đọc mấy trang kế cận thì cũng đủ biết tình hình ế ẩm đến thế nào rùi Kiêu cho lắm vào, giờ thì lôi đống hồ sơ mốc ở trong tủ ra ngắm nhá
    (hân hoan đi ra, bước chân đi đầu ko ngoảnh lại )
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    [nhìn theo bóng .. người đi]
    [cảm giác luyến tiếc]
    [ngoảnh lại, mơ ước có một khẩu súng ở góc nào đó để .. bắn theo]
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chán đời lôi cái pick này lên
    cái này giờ để thảo luận về vấn đề có hay không có tồn tại cái đứa gọi là 1/2 các mod nhé, em không tuyển tiếc gì đâu đấy!
  7. aisleohview

    aisleohview Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hí hí nhìn nik bác chủ em tưởng có nhìu ng vào đăng kí lắm chứ sao lại ế ẩm đc
    hay cho em tham gia đi
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ko thấy tớ đang đuổi ruồi đây àh, ^_^ , ơ tham gia àh, được thôi
    bạn cho biết cảm nghĩ, bạn có tin có tồn tại cái gọi là một nửa không?, nếu có bạn đã tìm được chưa?
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tin vào cái gọi là 1 nửa . Mỗi cái nồi thường có 1 cái vung đi kèm, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn thấy nó mới lạ khi ta dùng tạm cái vung khác...
    Tại sao các cậu có cu...nhầm...các cụ có câu : ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ắt hẳn là để ám chỉ cái gọi là 1/2 này. Sự tương đồng, hợp cạ cả về hình thức lẫn tâm hồn. Chỉ có sự hoà hợp đó mới đi được với nhau ...
    Lại có câu , nếu hỏi 1 con cóc là vẻ đẹp ở đâu : nó sẽ không nói là ở con thiên nga . Vì thiên nga không phải 1/2 của nó. Nó sẽ trả lời là nét đẹp ở 1 con cóc cái có làn da xù xì và đôi mắt tròn to. Đó chình là khái niệm của 1/2.
    ....nói thế đúng không nhẩy ?
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Lâu k vào cái nhà nì.... giờ thấy .....sao sao ý ^^!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này