1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2 XỨ NGHỆ XIN CHÀO CẢ NHÀ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Tu_Toe, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1/2 XỨ NGHỆ XIN CHÀO CẢ NHÀ !

    Xin tự giới thiệu tôi là dân 1/2 xứ Nghệ .Rất yêu quê và tự hào về quê mình .Cho tôi gia nhập thành viên với nhé .
    Đây là phân giới thiệu về bản thân:
    Tên: TU TOE
    Ngày sinh: 24/09/81
    1/2 xứ Nghệ ở: yên thành nghệ an
    1/2 còn lại chính gốc Hà nội
    hiện đang ở xa quê nhà nên rất nhớ nhà , rất mong được làm quen với mọi người .
    Vậy đó , đã xong phần giới thiệu , ai muốn biết kĩ hơn xin mời vào thông tin cá nhân xem .
    Chúc cả nhà khoẻ , vui vẻ nhé !
  2. cudo

    cudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Alô, có ngay,có ngay.Rất hân hoan được làm wen với bạn.Sở thích của mình là ăn Cudo, còn bạn?Mình cũng đang sống xa nhà quê đây.
    Còn các thông tin khác xin mời vào xem trong hồ sơ nha.
    Đi đâu mà vội mà vàng
    Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
  3. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ok, rất vui được chia sẻ niềm vui ăn uống .Tôi cũng rất thích ăn Cuđơ.hihihihi..........Mà nói chung là cái gì tôi cũng thích cả , gì chứ ăn thì ai cũng thích cả đúng ko???????
  4. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Nhoc cũng thích ăn kẹo cuđơ với nước chè xanh nóng, thật nóng.
    Ngoài ra Nhoc còn thích ăn món "lươn cháo " (phải gọi như vậy mới đúng, vì cháo lươn trong mình lươn nhiều hơn cháo). Mỗi khi về Nghệ An, Nhoc hay ăn ở quán bà gì ở gần ngã tư cắt đường Nguyễn Sinh Sắc (đường đi lên Quê Bác), cạnh Hồ ca', hướng đi ra Ga tàu hoả i'.
    Cháo ở đó ngon lắm, nhưng Nhoc ăn kèm với bánh khô, chứ ăn với bánh mì rán, Nhoc thấy mất đi cái ngon của cháo.
    Còn nữa, Nhoc thấy có một hàng bánh gói (bánh giò)và bánh ít (bánh giò làm bằng bột nếp) cực ngon do Bà Thanh (Nhà ở ngõ 131 - Đường Nguyễn Sinh Sắc đi vào), Nước chấm do bà tự tay pha ngon tuyệt, vừa chấm bánh vừa húp được. Bà chỉ bán buổi chiều, ở gần Cổng Chốt. Nếu muốn ăn thật nóng thì nên đến mua tại nhà Bà, trước 14h chiều. Còn nữa, bà Thanh là người con gái cả của bà Hiểu, trước đây Bà Hiểu làm bánh gói ngon nổi tiếng vùng này, sau đó truyền nghề cho con gái. Bà Thanh rất nghèo, nhưng đã tảo tần với hai thúng bánh giản dị này mà nuôi cả 3 người con đậu đại học. Thật đáng khâm phục.
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu
  5. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hichic! làm tôi thèm quá , chảy cả nuớc miếng ra rồi .hichic .
    Thực sự thì , món ăn duy nhất ở quê tôi biết đến đó là Cuđơ.Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nội .Về quê được vài lần vì ko có điều kiện nhiều .Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 5 , tôi dã khóc mãi ko chịu về quê mừng thọ ông bà nội vào dip Tết với một lí do đơn giản là về quê bẩn lắm.Chắc đọc đến đây mọi người sẽ bĩu môi mà bảo rằng:"Không có cái bẩn đó chắc gì có mày trên đời này đúng không ?"Xin cả nhà nguôi giận cho tôi kể hết câu chuyện nhé.
    Ngày đó, về đến làng với bộ mặt vênh váo , nhìn mọi người với con mắt không mấy thiện cảm.Trong đầu óc non nớt hồi đó , tôi chỉ nghĩ rằng , người nhà quê vừa bẩn , vừa vụng .Ấn tượng đầu tiên, khi bước chân xuống ô tô thật là kinh khủng , trời mua như chút nước , đường xá lầy lội, toàn bùn và đất , tôi đi bên cạnh bố , mọi người ùa ra đón , nhưng chỉ đi được 2 bước tôi bị ngã vì quá trơn.Trong lòng bục tức và tự nhủ sẽ ko bước chân ra ngoài đường cho đến lúc về...
    Thế nhưng trong thời gian 1 tháng ở quê tôi đã dần hay đổi cách nghĩ cách nhìn .Tôi thấy người nhà quê thật là nhiệt tình , tôi đi đến đâu cũng được mọi người chào đón vui vẻ , hơn nũa họ lại rất thật và sống tình cảm nữa .Từ chỗ tự hứa với lòng là sẽ không đi đâu ra khỏi nhà thế mà chỉ ngày hôm sau tôi đã la lê cùng bọn trẻ trong làng đi khắp nơi và chơi đủ trò mà không còn cảm thầy bẩn hay khó chịu như cảm giác ban đầu nữa .
    Bây giờ o xa rồi tôi vẫn còn nhớ lắm hinh ảnh bà nội tôi , hôm tôi về quê .Trời đã tối rồi , không biết bà đi chơi nhà hàng xóm ở đâu về , tay cầm một củ khoai đưa cho cháu , quạt cho cháu ăn .Ở quê chả có quà gì nhiều , tôi cầm củ khoai đó mà trong lòng cảm động vô cùng .Một củ khoai nhỏ thôi nhưng là tất cả tình cảm của bà dành cho tôi.
    Tôi rất tự hào vì trong tôi có một phần dòng máu của Xứ Nghệ.Tôi yêu quê tôi , yêu những con người chân chất thật thà rất đỗi thân thương đó .
    Xin gửi đến quê hương những tình cảm tốt đẹp nhất !
  6. songlam

    songlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người​
    Quê hương trong tôi là một cái gì đó mà mỗi khi nhắc tới thấy nao nao trong người.Tuổi thơ tôi cũng như bạn, như bao người khác sông cùng thế hệ chúng tôi.
    Sinh ra khi đất nước không còn tiếng súng nhưng cái đói cái ngèo vẫn tồn tại.Tôi nhớ hồi đó sáng sáng mẹ lại bắt tôi r a cửa hàng thực phẩm xếp hàng chờ mua thức ăn .Người xếp hàng thì đông mà mấy cô mậu dịch viên thì cứ đủng đa đủgn đỉnh( giá như mà bây giờ có mà ngồi ăn cháo).Tôi nhớ hồi đó sổ gạo và tem phiếu còn quý hơn vàng.Tháng tháng anh em tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi nhân gạo.Mà nào phải gao đâu,tiêu chuẩn trẻ em hình như được 15kg thì độn mì mất 3kg,hạt bo bo mất thêm mấy ký nữa.......)( có việc đi gâp,lần sau viết tiếp
    Quê tôi ....
    Ôi bây giờ tha hương xứ lạ, nhớ quê ghê gớm.

    NE ME QUITTE PAS

  7. tavd

    tavd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    nghe ke ve cac mon an ma` tui them va` nho nha` qua'
    Nhung tui co?án nho' mo ba'nh muot nua, an voi nuoc mam me tui pha che, ngon tuyet
    he` hai nam truoc tui ve an lai ma` gio van con mui vi, tui chi tiec la` khong duoc an mon ba'nh rong bien thoi
    Noi ve thoi tho au, thoi di hoc thi` vui lam, nhung tu tu tui se~ ke chu gio muon rui tui chao moi nguoi nha.
    tam
  8. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Độ này bận thi củ quá không vào được , chẳng hay cả nhà có chương trình gì mới không vậy .
    Tôi nghe người ta xì xào nói là dân Nghệ An bây giờ ra đóng đô ở Hà nội nhiều quá .Có phải vậy không các bác
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy đấy !
    SANU
  10. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bác SAMU, nhưng ng ta còn bảo , ngày xưa dân Nghệ An có chí lắm , nghèo nên chăm chỉ học còn bây giờ thì không , liệu có phải vậy không ???

Chia sẻ trang này