1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG LAI với 1/2 các bạn chọn cái nào ,có bạn nào dám nói từ bỏ 1/2 để lo tương lai không?(bỏ qua chuyện những bạn có hoàn cảnh không may mắn),CÓ bạn nào dám nói "không bao giờ" hoặc ko quan tâm về chuyện 1/2 ko?tôi dám chắc 100% là có.
    Tóm lại tôi muốn hỏi các bạn cảm giác thế nào khi ko có 1/2?

    we are the nobodies, want to be somebodies
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..., hổng có tương lai, nói gọn hơn là hổng có xiền, lấy gì mà có 1/2? Chẳng lẽ đàn ông con trai lại ở nhà ăn bám vợ? Cho dù có thể lo được việc nội trợ nhưng cũng mất mặt lắm. Tương lai thì chắc chắn phải lo rồi, vì còn ba mẹ nữa. Chẳng lẽ ăn bám ông bà già tối ngày? Còn chuyện kia, kệ nó, hơi đâu nghĩ tới. Khi nào nó đến thì nó tự tới thôi, có muốn cũng chẳng được.
    Si l'amour existe encore
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking hoàn toàn đồng ý dzới kieuphong đó,nam nhi chi chí phải lấy sự nghiệp làm trọng.Mà tương lai ai lại không có,không phải trải qua chứ,và 1/2 kia của bạn cũng phải tồn tại trong cái tương lai của bạn (trừ khi bạn mãi mãi ko có 1/2 xuất hiện trong đời của bạn) ,vì vậy bạn không thể đem tương lai của bạn đặt lên bàn cân để so sánh với 1/2,nó sẽ chẳng có gì làm căn cứ cho bạn so sánh cả.Và Looking đảm bảo rằng mọi người muốn hay không thì cũng phải chọn lấy tương lai của mình,vì tương lai sẽ là một phần của cuộc sống của bạn,bạn ko thể tách rời mình với tương lai ,trong khi con người có thể sống mà không có 1/2(hehehehhhhhh......điển hình là các vị ni sư đó...............khâm phục khâm phục)
    Looking
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thế Looking có tính làm ni cô hông dzậy?
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lóc kinh tính làm ni cô chảy tóc bên bờ suối

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể đưa một nửa của mình lên bàn cân được . Tương lai là gì ? nếu không có một nửa của mình , bạn sẽ lấy đâu ra niềm vui để mà làm việc , và bạn sẽ làm việc vì ai , vì cái gì ? Nếu như bạn có một người yêu mình , bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng để sống biết bao nhiêu ?
    hehe , ông cha ngày xưa đã nói : " Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn " mà . Em cũng xin nói thật , những người không có một nửa thì ít khi làm được chuyện gì nên cả , Việt Nam mình ngày xưa vì nhờ có hậu phương vững vàng nên mới chiến thắng giặc vẻ vang đấy chứ ( hehe , cái này phải chừa ra cho ông ***** , ông ấy là ngoại lệ muh )
    Em là em ủng hộ việc có 1/2 nhất trên đời ,có điều à phải sau 18 tuổi . lúc đó muốn làm gì thì làm . Nếu muốn tách ra để lo cho em iu cũng chả phải ngại ngùng gì !
    Chậc , em ơi ! Anh yêu em quá ........ càng nhớ đến em
    Tell darling I love her , tell darling I need her. Tell darling not to smile. My love for her will never die
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có prankster muốn làm hoà thượng thì có,níu ko thì đâu có ................đừng để tui tiết lộ nhe.............Tui đây còn iu đời lém ,còn muốn iu người nữa kìa ,đừng có phá tui như vậy chứ .
    Looking
  8. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "Bạn không yêu mà bạn bảo là mình đang sống đó ư?"wildgirl đã đọc được câu này( của ai thì k nhớ) trong wuyển "danh ngôn tình yêu"! Vậy...mọi người đang sống, tức là đang iu rùi! Đúng hông nào?!( Đồng ý với câu này chứ?) Mà iu thì...có rất nhiều tình iu: ngưòi thân nè, bạn bè nè và..cả ..1/2 nữa chứ! 1/2 đa số là k ai k thể thiếu. Dzì dzậy mà...cũng có người...cãi cha, dối mẹ vì một nủa của mình đó chứ?! Đến khi sự việc đã rùi thì...!!!...Chỉ mong là những ai gặp trường hợp như thế thì bít cách làm "vẹn cả đôi đường " thui...Tu'm lại:"Hạnh phúc là một thứ nước hoa mà hễ ta đổ cho người khác thì thế nào cũng có được vài giọt cho chính mình"( PIÊT)
    Kết luận bằng câu này hông bi't có sao k nhỉ?!...

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ nhất của wildgirl kô thể tính được vì nó nằm trong "Ranh ngôn tình iu", nghĩa là ngay từ đầu nó đã ủng hộ tình iu rùi.
    Còn chuyện cãi cha, dối mẹ thì, trời ạ, bây giờ là thời đại nào rồi mà cha mẹ còn xen vào chuyện đấy chứ. Trừ phi đó là những người sống kô thể thiếu cha mẹ, chứ bằng kô thì cứ a lê hấp, ra ngoài xây dựng tổ ấm riêng, đến khi có thằng cu hay cái hĩm thì trở về, chẳng lẽ cha mẹ nỡ đuổi thằng rể/con dâu khỏi cửa. Dĩ nhiên khi làm chuyện đấy thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, kô có than thở gì cả. Còn cha mẹ chỉ có thể ngăn cản khi chưa đủ tuổi kết hôn mà thôi. Đủ tuổi rồi thì chỉ có thể đưa ra lời khuyên răn, kô nghe thì cũng chả làm gì được.
    Si l'amour existe encore
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Cái chuyện mà "áo mặc sao qua khỏi đầu" đã là cái chuyện từ xưa rồi hê hê... bây giờ thời trang dữ lắm kiếm cái qua khỏi đầu đâu có khó . Cha mẹ bây giờ chỉ còn khuyên bảo được thôi chứ làm sao đi sâu vào đời tư con cái và can thiệp đến chuyện hôn nhân được.
    Học hành, đi làm kiếm tiền cuối cùng để phục vụ cho mục đích gì nhỉ ? hạnh phúc phải không ? và hạnh phúc làm sao có thể trọn vẹn được khi không có 1/2 ?

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này