1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc NHỨC ĐẦU wá!!!
    chỉ vì ko có 1/2 làm cho thằng DEATHDOG này đau đầu quá!!!
    Lại gặp chuyện 1/3 nữa chứ ,ĐẠI NHỨC ĐẦU.....tức là:
    ...........................................................................................
    we are the nobodies, want to be somebodies
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    bác deathdog ,hehehehhehe,sao thế.À hiểu rùi.

    TIEN HAI

  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên chơi
    Looking
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1/2 + 1/2 = 1 (Mình giỏi toán quá!)
    - Tương lai
    - 1/2
    Lựa chọn một trong hai? Sao không chọn cả hai đi bạn?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lúc trước thấy bạn bè ai cũng có đôi có cặp , nhìn mà phát thèm , nhưng dạo này chẳng hiểu sao ko quan tâm đến ba cái chuyện đó nữa , hay nói cách khác mục tiêu của tui bi giờ ko phải là cố tìm 1/2 cho mình mà làm sao để sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định , lương cao để lo cho gia đình. đôi khi mình tự hỏi có người yêu để làm gì trong khi mình còn ăn bám gia đình, hằng ngày vẫn còn ngữa tay ra xin từng đồng , mình ko lo được cho mình thì yêu rùi lo cho 1/2 kia còn mệt nữa .
    -khi bạn 16t bạn nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả vì tình yêu .
    -khi 20t , bạn sẽ cười nhạo vào những đứa chỉ biết suốt ngày yêu đương, ko lo lắng gì cho sự nghiệp và gia đình
    The time goes by - No time to cry
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có chuyện có 1/2 mà lại mất đi tương lai được nhỉ . Yêu vào đi mà xem , bao nhiêu dự định mà lúc chưa có 1/2 chưa muốn làm Thật đấy
    Caring is sharing.........8318
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn
    Looking
  8. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ vậy, khi tui 16 tui nghĩ phải học cho tốt, đừng để mấy chiện tình củm làm ảnh hưởng, khi tui 20 tui nghĩ cuộc sống không có tình yêu cũng như vô vị, có yêu thương, có hờn giận, có buồn lo, rồi nhận ra mình thương người ta biết nhường nào. sự nghiệp, tiền tài, danh vọng cuối cùng để làm gì, chỉ là đảm bảo cho 1 cuộc sống tốt hơn thôi, khi đã có cuộc sống ổn định về vật chất mà thiếu vắng tình cảm ...sẽ thấy vật chất là vô nghĩa như thế nào .
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Chia sẻ trang này