1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/2Nude bị điên rồi mọi người ơi :D ( Dien day ... cac bac doi lai ten topic de treu em day a )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hậy ,bác buồn bác túc làm giè cơ chư ,cứ vui vẻ cho nó phê
    tại sao tối qua em mới bác xem phim ở magic , bác nhận lời sao hổng đến ,làm êm chờ tưc chết đi dc ,vừa đói vừa rét (dành tiền mua vé mời bác mà ,hổng dám ăn,đói chít lun...)
    Êm giận bác nắm !!!!!Đập cái cho bỏ tức ...tè te le tè lé ...
    HẾT TIỀN RỒI HỊ ..... HỊ ...!!!!!
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , bị xờchít thế thì chửi cũng không sướng lắm , tốt nhất là gặp bác gà nào đó mà nện cho một trận cho nó sướng ấy các bác gà mái ạ.
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chả biết là Nana bực mình chuyện gì nhưng mà Liss gửi tặng cho bạn Nana một bài thơ để đọc chơi nhé ... hi vọng là khi đọc xong Nana sẽ hết bực mình ... hi`hi`hi` ... có gì đâu ... con người mấy ai tránh khỏi lúc không vui, nhỉ ...
    Điên ... Tỉnh ...
    Thục Mỹ
    Mặt trăng sao mọc ban ngày
    Mặt trời sao lại ngời ngời ban đêm
    Mặt mình sao lại lấm lem
    Mặt người, ai thế ??? Mình quên mất rồi
    Sao nhìn ??? Thẹn quá ... thôi thôi ...
    Cù bơ cù bất, đơn côi với mình
    Lạc loài giữa chốn vô tình
    Con cá nó khóc trên ... cành hoa sim
    Lượn lờ dưới nước ... cánh chim
    Đưa tay ve vuốt trái tim ... trên đầu
    Kìa kìa trên mấy ngọn cau
    Mây nằm run rẩy cơn đau dậy thì
    Sao người vẫy tay bỏ đi
    Để tôi cúi mặt ôm ghì đôi chân ???
    Người ngồi đếm những phù vân
    1 ... 2 ... 7 ... 9 ... chỉ ngần ấy thôi
    Người ôm một mớ bồi hồi
    Một chồng đổ vỡ - một trời thương đau
    Cho mình không lên trời cao
    Núp mây, trộm mấy chùm sao trên trời
    O^ kìa, một ngôi sao rơi ...
    Nhặt dùm ! Đừng để cho đời tổn thương
    Ai đi cũng hết đoạn đường
    Còn mình có hết nửa đường được không ???
    Nợ nần trả thế cũng xong ...
    Thiên đường - Địa ngục ... thong dong nẻo về
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - lissette vào 11/04/2002 13:21
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    làm sao cũng chẳng làm sao
    dẫu có làm gì cũng chẳng làm chi
    làm chi cũng chẳng làm chi
    dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
  5. izzy

    izzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là biển ..Anh tựa cánh san hô
    Biển thiếu san hô ..Biển không chết..
    San hô thiếu biển ..chết cứng đờ ... hờ ..hờ ..
    Đừng tưởng thế là hay ...thiếu tôi ..em cũng chỉ là một cái ao tù không lồ ..không màu sắc ..không sự sống ...hàng ngày khô héo ( bốc hơi nước ) vì thiếu tôi .. hờ ..hờ...xem ai cần ai hơn nào ...chết cừng tôi còn đg cho vào bể cả bày cho đẹp ...khi` khi` khi` ..
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    box 1981 của chúng mình phong phú quá ... hìhì ... bao gồm luôn cả tâm sự và thơ ca, có khi còn có cả tranh luận, những người thích đùa nữa chứ ... biết làm sao được vì ... lắm tài thì ... nhiều tật mà ... hihihahihhaha ...
    [​IMG]
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thế có khi em chuyển chủ đề "thơ của em trong box những người thích đùa về box 1981 cho vui nhể
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang bị điện đây
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây để điên nốt. Đôi khi điên điên cũng hay

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang muốn điên lên được đây này ..
    Mấy tháng nay, cứ như bị stressss trầm trọng ấy, học hành thì chẻnh mảng, đâu óc thì toàn để wỏ đâu đâu ấy .. chán quá..
    Muốn tìm 1 ai đó để đánh nhau quá .. hsc híc híc, Trang còn biết lý do của stresss, còn tutor , chẳng biết là do cấi gì nữa ....
    hhi hi hi, nhưng mà, khi em điên điên lên, là có nhiều chuyện "hay ho" lắm đấy .. đúng không Charming ??? can you see it anymore ??
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này