1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 12/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đơn giản như bao ngày khác
    nhưng khi mình đưa ra ngày kết thúc của trò chơi , thì ai cũng hỏi . có phải đấy là ngày mình quay lại quá khứ không??hay lấy chồng?hay đổi sim ...............
    Thực ra thì sao nhỉ ?mình chỉ muốn ngày hôm đó mình quay lại với thực tại , không muốn mình bị chìm sâu vào trò chơi này !
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    trò gì cơ?
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Đoán ko nhầm thì chủ thớt là người thứ 3
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    có lẽ không phải là người thứ 3
    mà là trò chơi của những kẻ cô đơn,mình dấn thân vào , ngày ngày sms với người mình chưa quen , rồi gặp nhau , uống trà sữa ở 1 cái nhà nổi ở đường HQ, 1 chiều 30 tết rất lạnh nhưng ấm lòng...
    1tết , cũng là 14/2 . 1 hộp chocolate không phải cho ngày 14/2 ,mà là cho 1 món quà tết , ăn vào thấy ngon ngào nhưng hơi nghẹn cổ.......rồi đến 1 lúc nào đó nó sẽ kết thúc mà .nên hơi buồn
    Buồn vì xa bạn ............vì 2 đứa rung rinh trước nhau nhưng lại không hợp nhau , theo lời bạn nói đó.
    1/3 như chưa bao giờ bắt đầu
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    câu thường nói nhớ tớ , nhưng nỗi nhớ là thế nào thật sự mình cũng không biết , chẳng có cảm giác nhớ ai bao giờ ngoài nhớ ba mẹ mỗi khi xa nhà ...
    cậu và tớ quá kì lạ vì 2 đứa thường xuyên kể cho nhau nghe về ex của mình ,,,,,,,,,sao vậy nhỉ???
    mối quan hệ chỉ có 20 ngày ..................
    tớ cho cậu 1 niềm tin . và câu cũng vậy. để thấy được trên đời này không phải tất cả các mối quan hệ đều xấu .............để thấy mọi thứ đều có 2 mặt
    Rồi đây! tớ sẽ rất nhớ những cốc trà sữa bên Hồ Tây , nhớ cậu và những cuộc gọi dt ban đêm ......
  6. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    sao k là tri kỷ....?..... 2 người k gặp nhau nữa ah
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tớ sắp đi mà ........hôm qua sau rất nhiều những câu truyện , sau những ngập ngừng , tớ nói tớ thích cậu............đây không phải lần đầu tiên tớ quen 1 người . nhưng lần đầu tiên tớ nói ra bằng miệng đấy
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    muốn rời xa khỏi nơi này
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Tức là việc ra đi kia là bất khả kháng, hay là thích như thế ợ?
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ôm , hôn, không tình yêu

Chia sẻ trang này