1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1-4 ..2 năm ngày mất Trịnh Công Sơn ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    1-4 ..2 năm ngày mất Trịnh Công Sơn ....

    2 năm người trở về với cát bụi ... 2 năm người xa cõi trần ...
    tôi vẫn không tin người đã ra đi ... chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...nhanh quá fải không ...
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k online . Bận quá ! tìm trg cả 1 đống topic mới tìm lại được 1 bài tâm đắc ,có lẽ là hơi muộn !
    Give me xin viết chút cảm xúc , đúng hơn là bài tốt nghiệp lớp MC từ trước ngày mất của nhạc sỹ thiên tài TCS.(thông cảm vì GM học theo chuyên toán từ cấp 2 nên viết k hay lắm)

    Thế là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã giã từ cõi tạm , từ biệt chúng ta được 2 năm , thời gian đủ để tình cảm trg mỗi chúng ta lắng lại , nỗi xúc động dịu đi và từng bước cảm nhận sự ra đi của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là 1 mất mát k nhỏ.
    Hầu như trg chúng ta ai cũng đã có lần đặt ca khúc của TCS lên môi và hát , hát trg sự vỗ về chia sẻ của 1 tấm lòng đến hàng triệu tấm lòng.
    Người hát rong qua nhiều thế hệ , người ca thơ , nguời viết những bản tình ca hay nhất thế kỉ...bao nhiêu từ ngữ , bao nhiêu danh xưng được nêu nên , được nói ra , đưọc gọi tới chỉ để diễn tả về anh , người nhạc sỹ của công chúng -người mà bất cứ sự tuởng thuởng nào dù ít hay nhiều cũng là hạn chế là chưa tương xứng với tấm lòng công chúng dành cho anh.
    Một lời tưởng nhớ muộn màng vụng về từ người khô khan ít cảm xúc ,và cũng chưa bao giờ yêu nhạc của anh được như mọi người.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mãi mới có người đồng cảm với mình ! mỗi khi hát lên một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình ! hãy hát đi dù cuộc tình ấy đau đớn nhưng nó cũng là một fần máu thịt của bạn rồi !
    những triết lí , những suy ngẫm về cuộc đời như thế mãi mãi ở trong lòng người . ta biết một Trịnh Công Sơn đau đớn , khát khao yêu thương , một Trịnh Công Sơn thâm trầm với cuộc đời , một Trịnh Công Sơn trăn trở ...
    Tôi từng nghe một bài hát nhiều triết lí !
    không có đâu em này
    không có cái chết đầu tiên
    và có đâu bao giờ
    không có cái chết sau cùng ....
    và mỗi lần nghe lại đều thấy một tình yêu chan chứa mà anh Sơn giành cho cuộc đời ...

Chia sẻ trang này