Ngày trước có người nói, em đi làm 8h/ngày, ngày có 24h, tính thêm ngày nghỉ cuối tuần, vậy thì công ty, công việc, đồng nghiệp và những thứ đại loại như vậy chiếm mất 1/4 cuộc sống của em rồi. Nếu 1/4 ấy không được như ý, đi làm ức chế cáu gắt bực bội thì chỉ tổ về nhà cãi chồng mắng con đánh chó đá nồi niêu, rồi lại mau già lâu chết lắm nếp nhăn thôi. Thế nên chuyện công ty là chuyện của 1/4 cuộc sống vậy.
- chị ơi đóng dấu bộ này cho em nhé *cười nịnh nọt* - em để đấy *mặt lạnh te* - ... vâng *cắm cúi đi về chỗ* 5' sau - chị ơi của em được chưa ạ *cố gắng cười nịnh nọt* (thật ra đã thấy nguyên tập hồ sơ dày cộp 5' trước đặt như nào vẫn nằm y thế) - chưa *cắm mặt vào chat không thèm ngẩng lên* - ... vâng *lủi thủi đi về chỗ* -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- - chị ơi scan cho em với ạ *không cười nổi nữa* - uh 10' sau lượn qua - chị ơi của em xong chưa ạ - chưa, đợi một lát 10' sau lượn qua - chị ơi của em xong chưa ạ - chưa, đợi chị làm nốt 10' sau lượn qua - chị ơi của em xong chưa ạ (cứ tưởng 10' trước làm nốt là xong rồi, hóa ra nàng "làm nốt" việc của nàng ạ) - chưa, chị đang bận, để chiều đi em - á á không được chị ơi, bọn em phải gửi luôn bây giờ, báo cáo bị chậm rồi ạ - bọn em lúc nào chả chậm báo cáo - :-O *vác nguyên cái mặt ngơ ngác đi về chỗ không nói được gì*
- chị ơi báo cáo này hôm trước ai làm gửi cho em nhỉ? - chị làm - zạ vậy chị ký vào báo cáo tổng hợp cho em với - không, chị làm nhưng anh trưởng phòng mới là người ký *đứng múa* - anh ơi cho em xin chữ ký - ký vào đâu hả em? - :-O chỗ nào có phần của phòng anh thì anh ký - *nói vu vơ* hồi trước có em gái gì lịch sự lắmmmmmm *nhấn mạnh, kéo dài* bao giờ cũng chỉ rõ cho anh phải ký chỗ nào, không có chuyện đập vào giữa mặt đâu - *giả điếc* - *đưa cho nhân viên dưới quyền* em ơi xem cho anh anh ký chỗ nào, mà kiểm tra lại xem đúng không nhé (đến chỗ cần ký còn không biết, kiểm cái gì tra >"<) - *giả ngu* thế hàng tháng anh có ký báo cáo này không ạ? - có *đứng múa*
Khi nào em lên làm sếp thì sẽ hiểu vì sao sếp cố tình cư xử như vậy. Đều có lý do cả đấy, họ mà đã ngu (ví dụ không biết chỗ để kí) thì đã chẳng lên làm tới chức sếp. Khôn lắm đấy em ạ, khôn đến độ em chưa đủ khôn để hiểu cái bụng dạ của họ đâu. Đứng múa tiếp đi em. Sau này em ghé lại phòng ma cũ nhớ xởi lởi nói chuyện nhân tiện đưa tập hồ sơ, có khi lại được kí trong nháy mắt để còn tiếp tục tán gẫu đấy. Còn nếu cứ làm theo đúng thủ tục thì em có nhiệm vụ đưa và người ta có quyền từ từ giải quyết. NB: Em xin phòng hành chính mấy cái mẩu [SIGN HERE ==>] dán vào chỗ cần trước khi trình sếp hồ sơ. Thế thì đúng là lịch sự, chả ai trách được.
Em đã từng làm sếp rồi, mà anh ấy cũng không phải sếp của em và em biết anh ấy không biết ký vào đâu không phải vì dốt mà vì "không thèm quan tâm" haizzz
Tớ vào hóng với, cũng mới chuyển cơ quan lắm điều "hay" lắm ấy ạ. À khi nào rảnh ghé LL mới ở Thái Hà nhé
Sắp hết năm rồi... Đi làm có cái là thời gian trôi rất nhanh, t4 đã là giữa tuần, t5 đã là sắp hết tuần, t6 là sung sướng chờ đến giờ về T7, CN chạy quanh một đống bạn bè kế hoạch, chưa kịp tận hưởng gì mấy đã lại t2 mất rồi. Xong chả mấy chốc mà cuối tháng, lĩnh lương và hùng hục làm báo cáo. Giờ đang mong vài tháng qua nhanh để được làm ma cũ đây Hôm trước nói chuyện với chị nhân sự như này - em ơi - zạ? - chị bảo này - zạ? - sắp có người yêu rồi mà trông ngầu quá nha (lúc phỏng vấn đầu vào bạn đã khai chưa có người yêu) - chỗ nào ngầu hả chị *cười hí hí vì tưởng được khen* - ah quần áo, đi đứng, đại loại thế - ah mà làm kiểm soát cũng nên nghiêm một chút - hì, nhưng mà, sắp có người yêu cũng cần mềm mại một tí chứ nhỉ Làm thế nào vừa không ngầu, vừa nghiêm, vừa mềm mại giờ Nếu em nói là còn lâu nữa mới có người yêu, em có được bỏ bớt yêu cầu "mềm mại" đi không