1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/4 để nói xấu về kiếm hiệp 3/4 để nói thật về Kieuphong xấu xa!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi meocutduoi, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    1/4 để nói xấu về kiếm hiệp 3/4 để nói thật về Kieuphong xấu xa!

    Meo con không thích vào KHC mà làm phiền mọi người đâu nhưng mà con chuột béo ú Kieuphong cứ lôi mèo vào. Mèo không thích truyện KH nhưng mèo sợ anh KP hung dữ.

    Thứ nhất, nói về truyện kiếm hiệp, mèo thấy thể loại KH có nhiều hạn chế. Không thể chủ nhận những mặt tích cực của nó: giải trí hiệu quả, có một số gtrị VH nhất định nằm trong một vài tp xuất sắc của KD. Nhưng xét cho cùng, KH vẫn phải nằm trong tổng thể chung là Văn học. Hic, mè theo mèo con thì nếu đánh giá 1 truyện KH như 1 tp VH bình thuờng thì sẽ có nhiều vấn đề xảy ra (...với mèo con) đây!
    Theo mèo con, mục đích sáng tác truyện KH thì đến 90% là phục vụ cho giải trí; mà thực ra, mọi người khi bắt đầu tìm đến KH thì cũng là như tìm đến 1 thứ để giải trí. Mèo con biết, một số tp KH có những giá trị VH nhất định nhưng đó chỉ là phụ gia - là những nhân tố phụ chỉ có đôi lần, không thông suốt từ đầu đến cuối truyện. Nói chung, ý của mèo con là: xét về phê bình VH thì KH hơi bị... Thôi không dám nói nữa, kẻo mọi người... (mà thôi, cũng không nên bình luận về mọi người, sợ KP lắm! )
    Mọi người vào đây đọc nha: http://ttvnol.com/forum/t_227849/2a?0.9233041
    - những cái này đã cãi nhau mãi rồi (trong box LHP), nói lại mệt lắm!

    Thứ 2, nói về thành viên của KHC là KP.
    Anh KP tuy còn trẻ người non dạ nhưng cũng thâm hiểm lắm! Ở LHP, KP luôn phản đối ý kiến của mèo con - vì anh ấy muốn giữ dân HN ở lại box của HCM. Sau đó, anh ấy ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để con cà con kê kể lể về sự thống trị nữ quyền, về sự hành hạ của heocon với mấy anh KHC. KP rủ rê mèo vào đây để làm giảm sự độc quyền của tiểu ma nữ. Anh ấy còn phát ngôn ra 1 câu bất hủ: "Mèo con, heo con - cùng vào KHC để tạo nên ...1 cái sở thú!". Hì, ai muốn học cách câu kháck thì tìm đến KP nha!


    Mèo không phải là thành viên của KHC nên có nói gì làm mọi người khó chịu thì bỏ quá cho mèo nha! Nhưng nè, không ai được bắt nạt mèo con đâu nha! Mèo cụt đuôi là đáng thương lắm rồi, đừng có trêu mảnh đuôi ngắn ngủn còn lai của mèo. Nếu không thì, mèo sẽ ...

    Anh KP ơi, sợ em chưa?



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...

    u?c kieuphong s?a vo 12:12 ngy 02/08/2003
  2. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Chẹp? đề nghị Kiều đệ dắt vợ con về nhà dạy bảo lại, ai lại để cho chạy ngông thế này
    --------------------------
    Thiên hạ vô nan sự
    Chỉ phạ hữu tâm nhân
  3. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là vợ hay con?.Vợ thì quá non, con thì quá già.
    Heo muội đâu rồi, vào lập cái "sở thú " nào..
    À nhắc em meo luôn, trong LHP thì em bàn chuyện Kiếm hiệp còn trong KHC thì em lại đưa cái link LHP, chịu em.
    Tiêu...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm trong KHC mới có 1 cái topic bắt mắt thế này. Đọc cái tựa đề đã thấy cần vào ngay rồi. Đọc tác phẩm văn học thì sao hả em? Mục đích đầu tiên không để giải trí thì để làm gì, đọc xong thì mới biết nó hay hay ko, rồi tìm ra các mục đích khác chứ.
    Chị thuộc loại ngu dốt nhất KHC, cũng định tranh luận với em 1 tí cho vui (chẳng ai trong KHC thèm tranh luận với chị cả). Nhưng mà thấy em vào KHC, tranh luận thì ít, buôn chuyện thì nhiều, vứt cho bọn chị cái link, chán qúa.
    Thôi thì chị cũng đưa cho em cái link vậy, thực chất có nhiều cái link hay lắm, nhưng chị lười chẳng tìm thấy, em dùng tạm cái này đi. Một cách nhìn khác về truyện KD. Nhớ cái tên này, vào KHcốc đồ mà tìm nhé.
    Kiều huynh giỏi nhỉ, làm gì, để người ta đến tận KHC bắt đền này. (nhưng Kiều huynh nhớ dạy em ý là "Giáng Long thập bát chưởng" chứ ko phải "trưởng" nhé)
    À quên, lần sau có định nói gì với chị thì em PM nhé, đừng vác lên tận trên này, mọi người lại mắng chị là buôn chuyện nhiều. (Chị than phiền về vấn đề này rồi, ko biết chấp pháp nào xử lí hộ chưa)
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 02/08/2003
  5. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cho mèo 5 phút để khóc... r39)] r39)] r39)] r39)]
    Mèo chưa gọi anh KP là "em" là may cho anh ấy. Chẳng biết anh ấy bao nhiêu tuổi nhưng mà em thấy thế này: em gọi nhân vật Kiều Phong là "anh" - còn anh KP thì gọi là "ông". Em làm sao mà là con anh ấy được? Nếu vậy thì mama của mèo đâu nhi, anh KP? Nếu là vợ - hic, mèo chết cũng không! Mèo thích Kiều Phong trong truyện, chứ không có mê gì cái anh KP trên KHC ---> hàng nhái làm sao bằng hàng thật được nhỉ?
    Trên cái link kia, mèo đã cãi nhau chán với KP rồi. Phần thắng thuộc về mèo - không tin thì hỏi KP mà xem! Anh KP nhỉ?
    ...
    Mọi người cho ý kiến về vấn đề KH đi chứ! Nói mãi về KP làm gì?
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói về KP đi em, box này cũng nói mãi về KH rồi, chán lắm
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  7. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mèo con bị anh KP bắt vào đây vì ký do nữ quyền trong KHC. Biết làm sao được? 1 người đang chết đuối chẳng nhẽ mình lại đứng đó mà nhìn sao?
    Anh KP nhờ vả mèo vào để rồi cuối cùng chẳng thấy anh ấy đâu. Cháy nhà mới ra mặt chuột - mèo con sẽ phải nói xấu anh ấy kịch liệt để anh ấy chịu "chui" ra. Nói xấu không phải là nói xuyên tạc đâu - là nói những chuyện "xấu xa". Đừng có ai nói mèo con động chạm tới đời tư của anh ấy nha! Bí mật lớn nhất của KP là... không có bí mật (nghe chuối không cơ chứ?) nên dĩ nhiên có nói gì đi chăng nữa cũng không dính líu đến chuyện riêng của KP, KP nhỉ?
    Chuyện đầu tiên: người yêu tương lai - người vợ tương lai của KP là 9x, đang lon ton nhập học trường cấp II... Thông tin chính xác 100% đó!
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh đâu mất rồi, làm ơn cho lời giải thích về nhân vật meo con này với. Chảng hiểu Kiều huynh làm gì con gái nhà người ta để em meo pahỉ lên tận đây kêu oan, thật là...
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    meocutduoi= mèo cụt đuôi?? không biết trông thế nào đây
    Tam Quốc và Thủy Hử là kiếm hiệp đấy ! Thử search trên mạng xem có thuốc mọc đuôi ko để thế xấu lắm
  10. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bắt nạt người ta như thế? Người ta cụt đuôi - mặc kệ người ta chứ, sao lại nỡ ...
    Tam Quốc và Thuỷ Hử là truyện kiếm hiệp à? Thật à? Sao không cho thêm "Tây du ký" vào cho đủ bộ 3 nhỉ? Nếu Tam Quốc là KH, chẳng nhẽ mấy người soạn sách khó tính lại cho vào trong SGK hay sao? Tam Quốc 3 hư 7 thực là tiểu thuyết lịch sử nhưng mang đậm tính văn học. Nếu nói đó là KH thì chắc là ông La Quán Trung phải sống lại mà thanh minh mất! Thuỷ Hử cũng là KH à? Vậy thì anh Phicanh cho mèo biết thế nào là KH cái nhỉ?
    Anh Phicanh à, nếu anh đánh nhau, chẳng may rơi mất đầu ---> nhớ là hãy lên mạng search thuốc mọc đầu; rồi làm ơn tìm giùm mèo con thuốc mọc đuôi luôn nha! Cảm ơn anh trước!
    to Larra: anh KP đúng là hay đi trêu ghẹo con gái lắm, chị ạ! Anh ấy còn thích trêu cả con chó hàng xóm nữa. Anh ấy còn nói rằng: khi anh ấy trêu thì con gái và con chó hàng xóm đều phản ứng giống hệt nhau! ặc ặc...
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...

Chia sẻ trang này