1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/6 cho trẻ em...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huonghen, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ui, e cảm ơn các anh chị... e cũng đang lo trời nắng, tụi nó nghịch quá thì chít
    e muốn cho chúng chơi cả ngày cơ...
    đi coi phim xong, lúc ngủ giải quyêt thế nào anh chị nhỉ
    mà nên đi nửa ngày hay một ngày ạ??? e băn khoăn quá!
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu tài chính cho phép thì đi chơi cả ngày tụi nhỏ sẽ thích hơn. Tuỳ cơ ứng biến thôi em ạ.
    Xem phim buổi sáng và ăn trưa xong em cứ biểu quyết xem tụi nhỏ thích đi đâu nữa. Chắc là hoặc Công viên Lê nin, hoặc công viên Thủ Lệ... rồi chiều theo đa số. Buổi trưa vào mấy nơi đó sẽ bớt đông hơn, dễ quản lý hơn. Mà tụi nhỏ có chạy lăng quăng hay ko còn fụ thuộc ở tài quản lý, đe nẹt ở người chủ sỏ (là em đấy). Cũng ko khó lắm đâu.
    Để giải quyết giấc trưa, trước khi đi em mang theo miếng ni-lon dày, to rồi đưa tụi nhỏ vào công viên tìm bóng cây nào thật mát mẻ, gần hồ trải ra cho tụi nhỏ nghỉ. Có thể mang theo cuốn truyện cổ tích đọc để ru ngủ cho chúng; hoặc nghĩ ra một trò chơi tập thể nào đó mà tụi nhỏ hưởng ứng (nếu chúng ko thích ngủ - ngày của tụi nhỏ thì cũng nên có ngoại lệ, chiều theo ý thích của chúng)...
    Vài gợi ý nhỏ cho em tham khảo.
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu tài chính cho phép thì đi chơi cả ngày tụi nhỏ sẽ thích hơn. Tuỳ cơ ứng biến thôi em ạ.
    Xem phim buổi sáng và ăn trưa xong em cứ biểu quyết xem tụi nhỏ thích đi đâu nữa. Chắc là hoặc Công viên Lê nin, hoặc công viên Thủ Lệ... rồi chiều theo đa số. Buổi trưa vào mấy nơi đó sẽ bớt đông hơn, dễ quản lý hơn. Mà tụi nhỏ có chạy lăng quăng hay ko còn fụ thuộc ở tài quản lý, đe nẹt ở người chủ sỏ (là em đấy). Cũng ko khó lắm đâu.
    Để giải quyết giấc trưa, trước khi đi em mang theo miếng ni-lon dày, to rồi đưa tụi nhỏ vào công viên tìm bóng cây nào thật mát mẻ, gần hồ trải ra cho tụi nhỏ nghỉ. Có thể mang theo cuốn truyện cổ tích đọc để ru ngủ cho chúng; hoặc nghĩ ra một trò chơi tập thể nào đó mà tụi nhỏ hưởng ứng (nếu chúng ko thích ngủ - ngày của tụi nhỏ thì cũng nên có ngoại lệ, chiều theo ý thích của chúng)...
    Vài gợi ý nhỏ cho em tham khảo.
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các chị, phù lần đầu đưa trẻ đi chơi e hồi hộp quá...
    em sẽ đưa chúng đi xem phim sáng, rồi đến công viên lenin chơi...!!!!!
    thanks anh chị nhiều ạ!!!!!
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các chị, phù lần đầu đưa trẻ đi chơi e hồi hộp quá...
    em sẽ đưa chúng đi xem phim sáng, rồi đến công viên lenin chơi...!!!!!
    thanks anh chị nhiều ạ!!!!!
  6. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải khổ thế? Thế sao cái "anh chị ngta" không có ý định dẫn cháu mình đi chơi nhỉ?
    Dẫn lên bảo tàng Dân tộc học cũng được.
    Dưng mà cái khoản ăn uống của bọn này khó lắm, nên tốt nhất chỉ nên đi chơi 1 buổi thôi, rồi về cho ăn kem hay chè gì đấy là hợp lý rồi
    Bạn mà nhiệt tình quá người ta lại cho là "nịnh thần" thì khổ......
  7. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải khổ thế? Thế sao cái "anh chị ngta" không có ý định dẫn cháu mình đi chơi nhỉ?
    Dẫn lên bảo tàng Dân tộc học cũng được.
    Dưng mà cái khoản ăn uống của bọn này khó lắm, nên tốt nhất chỉ nên đi chơi 1 buổi thôi, rồi về cho ăn kem hay chè gì đấy là hợp lý rồi
    Bạn mà nhiệt tình quá người ta lại cho là "nịnh thần" thì khổ......
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    e tháy ngiu e nói bọn trẻ này ít được đi chơi...e lại thích trẻ con...
    ùh nhỉ, lỡ anh chị ấy ko đồng í thì sao nhỉ
    thật là khó, chẹp, chưa về làm dâu mới thế này thôi đã thấy khiếp rồi... khéo em sợ lấy chồng mất!
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    e tháy ngiu e nói bọn trẻ này ít được đi chơi...e lại thích trẻ con...
    ùh nhỉ, lỡ anh chị ấy ko đồng í thì sao nhỉ
    thật là khó, chẹp, chưa về làm dâu mới thế này thôi đã thấy khiếp rồi... khéo em sợ lấy chồng mất!
  10. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đi trông trẻ cả ngày thế này cũng mệt thật

Chia sẻ trang này