Sắp đến ngày 1/6 rồi đấy. Hình như mọi người cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị tổ chức vui chơi cho trẻ con (hay chỉ là mình tưởng tượng vậy nhỉ?). Thế rồi bật cười khi nhớ có một 1/6 ngày còn đi học, một hắn gọi điện thoại cho mình ( không gọi ở nhà mà ra bưu điện, báo hại một người phải đứng chờ đến lượt và bởi "số máy cô gọi hiện đang bận"... người đó là mẹ mình... và mẹ lại cũng kịp biết thủ phạm của cái bận kia, bởi trong cùng một bưu điện, rồi mẹ không vui lắm khi nói chuyện với mình... hình như ngày đó hai đứa cũng có quý nhau thì phải... chỉ thế thôi, mà bố mẹ cứ lo... học xong rồi yêu đương gì thì yêu...) kể cũng lâu rồi, giờ mình vẫn là bạn tốt của hắn như xưa nay, còn hắn thì sau một vài mảnh tình không đến đích (dù đã được sự động viên lẫn tư vấn nhiệt tình của cô bạn tốt là mình) thì giờ đang quen một người cùng tên với mình, , chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Hắn khác mình như thế, cho nên vẫn chỉ là bạn tốt, hihi... bố mẹ đã hơi lo xa. 1/6 này...