1.9 ( do Ăkoly...do Ăkoly) Sắp đến ngày tới trường rùi. Không biết mếu hay cười đây, đến trường thì mong đc nghỉ học, nghỉ học lại mong đc đến trường. Nhưng có lẽ nghĩ đi, nghĩ lại thì chắc đi học vẫn vui, những lần bùng học cùng tụi bạn ma lòng cứ bồn chồn đii đứng thì fải che đậy sỡ gặp thầy cô, bố mẹ hay người quen. Cảm giác lúc đó thật thú vị....hic hi hic hi ale bà con có cách rì chỉ giùm sư tử để ngày đầu đến trường làm gì để cho hên cả năm hông.... học vẫn good mà.... chơi thì cũng .... gut
Chúc sutudethuong,windy85,và tất cả mọi người có một năm học mới vui vẻ,luôn luôn được điểm tốt.Con Khangnhan thì đến 26/9 mới bay wa đó. KhangNhan
Các pác đừng lo, chúng ta chỉ phải đi học có.......10tháng nữa thôi rồi...hè sẽ lại đến và hè sẽ lại đến...chúng ta lại có thể đi chơi. Cố gắng lên các pác nhé...
ôi..nghe thấy chocolate nói thế cũng thấy đc động viên phần nào nói vậy thôi,chứ đi học thì vui hơn,ngồi nhà suốt hoặc chơi suốt cũng chán chết
Chi vicky noi dung day, di hoc vui hơn nhiều, nhủng ma em ngai la ngai cai khoan...dzậy som i hic, ngu den khoang 7 gio la phai dzay roi... cho nhung nguoi thich ngu nuong nhu em thi...7gio la wa som
ui..em choco ơi..công nhận là ngại mỗi khoản dậy sớm...em ngủ nướng giỏi vậy thì,..vikend chị với em ngủ thi nhớ..ai nướng lâu hơn..hêh
Mọi ng ơi,thế hm đó mọi ng bước vào lớp bằng chân gì?Nghe nói nếu bước chân vào lớp mình học bằng chân trái chước thì sẽ hên ca năm học đó phải ko bà con?